Theo dõi thông tin

Báo Indonesia ‘cợt nhả’ bình luận công thức nhập tịch & cú sốc AFF Cup

01 giờ trước
“Lại lặp đi lặp lại câu ‘thần chú’ cũ: Hai năm nữa sẽ phục thù ở AFF Cup’”, đó là tựa đề bài bình luận được đăng tải trên CNN Indonesia.

    Indonesia bị sốc nặng khi sớm phải rời AFF Cup 2026 - Ảnh: CNN

    Mở đầu bài viết, tác giả bày tỏ sự thất vọng tột độ về thất bại của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2026. Thất bại, cố gắng trở lại, rồi lại thất bại, lại tiếp tục cố gắng. Thất bại rồi lại đứng dậy. Đó là tinh thần đáng nể của đội tuyển Indonesia, chưa bao giờ tắt trong suốt 30 năm qua.

    Có lẽ thất bại chính là “người bạn trung thành” của đội tuyển Indonesia. Tất nhiên, bóng đá Indonesia vẫn có những thành công, chẳng hạn như việc cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Đó là thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, những thất bại cũng là một thực tế không thể phủ nhận.

    Indonesia từng vượt qua vòng loại thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư của World Cup, nhưng cuối cùng vẫn không thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Tại AFF Cup 2026, Indonesia đánh bại Campuchia và Timor Leste, nhưng sau đó bị Việt Nam quật ngã và bị Singapore chặn lại. Đó cũng là hành trình mới nhất của đội tuyển Indonesia tại giải đấu khu vực.

    AFF Cup là sân chơi hai năm một lần của bóng đá Đông Nam Á, được tổ chức từ năm 1996. Thế nhưng sau 30 năm, Indonesia vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch.

    Thất bại của Indonesia làm dậy sóng dư luận nước này

    Mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2026 một lần nữa không thành hiện thực. Câu chuyện cũ lại lặp lại. Từ thời Robby Darwis đến Robi Darwis, từ giai đoạn giải đấu được tài trợ bởi các công ty bia đến khi nhận sự hậu thuẫn của các hãng ô tô..., AFF Cup vẫn chỉ là mục tiêu mà Indonesia chưa thể biến thành hiện thực.

    Đã có những thời điểm Indonesia tiến rất gần đến bục vinh quang, chỉ còn cách chức vô địch 90 phút. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn không thể bước lên bục cao nhất, như ở các trận chung kết năm 2000 và 2002, thời điểm trận chung kết chỉ diễn ra trong một lượt.

    Khi AFF Cup chuyển sang thể thức chung kết hai lượt, Indonesia có thêm 4 lần lọt vào trận đấu tranh chức vô địch. Kết quả vẫn là con số 0.

    Giấc mơ trở thành “vua” Đông Nam Á của Indonesia vẫn chưa thành hiện thực. Cụm từ “King Indo” chẳng khác nào một kỳ vọng rồi dần biến thành ảo tưởng và trở thành đề tài để người ta đùa cợt.

    Indonesia đã thử nhiều phương án, từ việc thuê các HLV nước ngoài đến chiêu mộ những cầu thủ nhập tịch từ châu Âu và đưa họ về khoác áo đội tuyển. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn là một câu chuyện buồn.

    Indonesia nỗ lực xây dựng đội tuyển quốc gia mạnh nhất, trong khi các quốc gia khác cũng tìm cách tạo ra những đội bóng đủ sức cạnh tranh và không dễ bị đánh bại. Cuối cùng, tỷ số trận đấu vẫn là yếu tố quyết định đội nào mạnh hơn.

    Công thức nhập tịch đã không mang lại thành công cho Indonesia. Trong khi đó, Singapore và Việt Nam từng sử dụng cách làm tương tự để giành danh hiệu. Tuy nhiên, cùng một phương pháp không phải lúc nào cũng tạo ra cùng một kết quả.

    Có thể nhập tịch không phải là lời giải tốt nhất đối với Indonesia. Chính sách này có lẽ cần được kết hợp với việc phát triển những tài năng xuất sắc từ các giải đấu trong nước, nơi nền bóng đá Indonesia có thể tạo ra nguồn cầu thủ chất lượng và bền vững hơn.

    Và rồi, sau một thất bại nữa, Indonesia có thể sẽ lại phải bắt đầu câu chuyện quen thuộc: tiếp tục xây dựng đội tuyển, tiếp tục nuôi tham vọng và chờ đến AFF Cup 2 năm sau để tìm cơ hội “phục thù”.

    Hải Đăng • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay