Sức nóng mà ĐT Việt Nam tạo ra không chỉ khiến NHM như đứng ngồi không yên mà bản thân các ông thầy của các đội tuyển cũng bị cuốn theo vòng xoáy này. Từ HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đến thuyền trưởng CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ, hay ông thầy của những Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng... là Văn Sỹ Sơn. Họ cũng muốn có những tấm vé không chỉ để cho mình mà còn cho người thân.
Đội tuyển càng thi đấu tưng bừng, sức nóng càng được đẩy cao thì áp lực sở hữu đôi vé đối với những người có học trò ở đội tuyển càng tăng lên.
Trong số rất nhiều người đến VFF nhận vé ngày hôm qua, người ta thấy có cả HLV trưởng SLNA là Nguyễn Đức Thắng. Anh lặng lẽ đứng trong đám đông và nhẹ nhàng đề nghị mua chỉ hai đôi vé đi đối ngoại. Nhà cầm quân này tâm sự, học trò thi đấu thành công thì mỗi HLV đều cảm thấy tự hào vô bờ bến nhưng đi cùng với đó là “áp lực trong hạnh phúc”, đó là tìm mua vé để đi biếu. Nhưng, thà như vậy còn hơn là nhìn những khán đài trống vắng. Một nền bóng đá không thể phát triển nếu thiếu tình yêu của cộng đồng.
Trong câu chuyện về những tấm vé xem trận bán kết lượt về, người viết bắt gặp không ít trường hợp nhiều lần lặn lội ra Hà Nội để mua vé cho các Hội CĐV. Bạn tôi, anh Hùng Nguyễn ở tận Quảng Nam nhờ tôi mua chỉ một tấm vé và anh coi việc được nhìn các cầu thủ bước ra từ đường hầm là một niềm hạnh phúc và tự hào. Anh thổ lộ: “Với tôi, đó là một cảm giác thật thiêng liêng và sung sướng”.
Bóng đá Việt Nam từng trải qua bao cảnh huống, nhiều lần đối diện bi kịch, nhưng chưa bao giờ các cầu thủ đơn độc. Hay nói đúng hơn, NHM không bao giờ bỏ rơi bóng đá. Và khi những ông thầy phải đi mua vé xem học trò thi đấu, hay NHM cảm thấy tự hào vì được đến sân nghĩa là nền bóng đá có cơ hội chuyển mình.
Chúng ta đang đối diện với rất nhiều vận hội từ việc những tấm vé trở thành món hàng giá trị. Bóng đá đã là vàng. Vàng 10. Và bây giờ, nhiệm vụ của chúng ta là phải đưa nó “lên sàn”, mang lại những giá trị lớn lao cho cộng đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn