Theo dõi thông tin

Sao Malaysia 'cay' Việt Nam đến thế nhỉ?

Mr Đạo Lý Người nói đạo lý
01 giờ trước
Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa đội chủ nhà Malaysia và Việt Nam vẫn còn chưa diễn ra, nhưng bầu không khí "sặc mùi diêm sinh" đã càng lúc càng tỏa ra nồng nặc. Không phải trên sân bóng mà là trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông và qua phát ngôn của quan chức Malaysia. 

Tháng 6/2025, Malaysia thắng Việt Nam 4-0 bằng một đội hình làm nhem nhuốc bộ mặt quốc gia và đã phải trả giá

Trong bóng đá chỉ có 3 biến số diễn ra, đó là Thắng - Hòa - Thua, trong đó biến số Hòa đôi khi chính là Thắng hoặc Thua tùy theo hoàn cảnh. Đấy cũng là mẫu số chung của các môn thể thao, sau khi kết thúc thi đấu thì sẽ có đội thắng, kẻ thua, và rồi thắng thua trở thành việc bình thường của thể thao chuyên nghiệp.

Nhưng dường như, ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup giữa Malaysia và Việt Nam không phải như thế. Đội chù nhà muốn chiến thắng, tất nhiên rồi, bởi họ muốn bước 1 chân vào trận chung kết, muốn thỏa mãn khao khát hạ gục nhà đương kim vô địch - thứ cảm giác mà đội nào cũng có khi đối đầu với nhà vua.

Song, quyết tâm thắng lợi của “Những chú hổ” Malaysia còn hàm chứa rất nhiều thứ mà những chiếc mũi tinh tường có thể ngửi ra: lẩn khuất trong thông điệp quyết tâm là mùi của sự cay cú, của ẩn ức ngượng quá hóa giận sau khi bị bóc mẽ và cả sự rung động do sợ hãi mang lại. 

ASEAN Cup không phải Asian Cup hay World Cup về tầm vóc, giá trị và danh tiếng bởi vì nó chỉ là sân chơi của một cộng đồng nhỏ. Nhưng rõ ràng, người Malaysia không nghĩ như thế, và họ đặc biệt đề cao việc phải đánh bại ĐT Việt Nam trong trận đấu trên sân nhà. 

Bị lật tẩy trước thế giới, Malaysia cay cú đổ vạ cho Việt Nam và nuôi một sự cay đắng với đối thủ

Hãy nghe chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim của Malaysi bày cách giúp đội nhà hạ gục ĐT Việt Nam: “Đây không phải cuộc đấu 90 phút mà là 180 phút", Zakaria nói với hãng tin Bernama ngày 15/8. "Chúng ta đá 90 phút ở Malaysia rồi đến Mỹ Đình. Vì vậy, trước khi đến Hà Nội, Malaysia cần gây tổn thương cho ĐT Việt Nam".

Các bạn có thấy sự hiện diện của cụm từ quan trọng “gây tổn thương” trong lời phát biểu này không? Nó hiện lên rất rõ ràng như con voi nằm trong tủ lạnh và thể hiện cho quyết cách tâm và cách thức mà những con mãnh hổ bị tổn thương sẽ gây ra. 

Ông Rahim nhấn mạnh thầy trò HLV Tan Cheng Hoe không cần thiết phải giành chiến thắng với cách biệt tỉ số lớn kiểu 3-1 hay 4-0, nhưng buộc phải “gây tổn thương” cho đối thủ để có thể bay sang Mỹ Đình với lợi thế toàn bộ, từ tỉ số, tâm lý và chiến thuật.

Có thể hình dung, ĐT Việt Nam sẽ phải trải qua một màn “tra tấn” đáng sợ trên sân Kuala Lumpur với thảm cỏ gừng sắc và cứng. Thày trò HLV Kim Sang-Sik sẽ phải hết sức thận trọng như đi trên băng mỏng trước lối chơi triệt tiêu nhân lực của vị chủ nhà đang để cảm xúc cay đắng dẫn dắt. 

ĐT Việt Nam không e ngại những đối thủ cay cú mà chỉ tôn trọng những đối thủ tài giỏi

Nguồn cơn của nỗi cay đắng này bắt nguồn từ tham vọng sai lầm của lãnh đạo bóng đá Malaysia, những người nhập tịch cầu thủ bất chấp phương tiện và pháp lý để rồi trở thành trò ô nhục không chỉ trong khu vực mà trên toàn cầu, kéo theo hàng loạt hệ lụy tiêu cực.

Trận thắng ĐT Việt Nam của ông Kim với tỷ số 4-0 vào tháng 6/2025 đã bị đổi thành thua 0-3 trở thành “cái răng sâu không thể nhổ” của "Hổ Malaysia". Và họ quy kết Việt Nam đứng sau màn bóc phốt gây điếm nhục quốc phong đó. Thế nên, chỉ cần nghe tới đại danh Việt Nam là lập tức người Malaysia rơi vào trạng thái “không ăn ớt mà cay”. 

Bóng đá, dù như thế nào, vẫn là môn thể thao thượng tôn sự công bằng và lối chơi đẹp đẽ, minh bạch. Những trò hề, những âm mưu rồi sẽ bị lật tẩy và xóa bỏ, cho dù nó ở thượng tầng FIFA hay World Cup. Bởi chúng ta không thể có một thứ bóng đá đẹp bằng những toan tính hắc ám.

Chiến thắng trong bóng đá rất quan trọng và nó thuộc về những cầu thủ dũng cảm, đàng hoàng chơi bóng mà không có sự ủy khuất trong tâm trí, kiêu hãnh với trình độ và danh dự của mình. Hơn bao giờ hết, "Những chiến binh Sao Vàng” đang sở hữu những phẩm giá đó. Thế nên, họ không hề e ngại cay, đắng, sân, hận của bất cứ đối thủ nào.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay