
Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Đại hội thể thao lớn nhất châu lục đã chính thức khép lại với màn diễu hành vui vẻ của các tuyển thủ đến từ những đoàn thể thao vẫn còn ở lại Nhật Bản cho đến ngày bế mạc.
Nhìn sự vui vẻ và hứng khởi của các tuyển thủ đến từ các quốc gia trong màn diễu hành tại lễ bế mạc, chẳng ai nghĩ chỉ một ngày trước đó thôi, họ đã phải căng thẳng và quyết liệt đến thế nào trong những màn tranh tài, hòng mang về những tấm huy chương cho đoàn thể thao của quốc gia mình.
Kết thúc đại hội, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Đây cũng là số HCV kỷ lục mà đoàn Trung Quốc giành được trong một kỳ ASIAD khi thi đấu trên đất khách.


Nói về kỷ lục, tại ASIAD 2026 đã có 317 kỷ lục được thiết lập, trong đó có 53 kỷ lục thế giới bị phá. Những con số ấy phần nào cho thấy sự quyết liệt trong các màn đua tranh, đồng thời khẳng định tầm cỡ của đại hội thể thao lớn nhất châu Á.
Tại đại hội, 2 tuyển thủ nam và nữ xuất sắc nhất cũng đã được Hội đồng Olympic châu Á vinh danh là Puripol Booson (Thái Lan) ở môn điền kinh và Yu Zidi (Trung Quốc) ở môn bơi.
Tại lễ bế mạc, những nhà tổ chức cũng dành lời tri ân và cảm ơn trân trọng đến lực lượng tình nguyện viên, những người đã góp sức rất lớn vào thành công của Á vận hội.
Lễ bế mạc khép lại bằng những màn trình diễn đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản, kết thúc những ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại đất nước mặt trời mọc.
Tạm biệt Aichi-Nagoya 2026, hẹn gặp lại 4 năm sau tại Doha, Qatar!














_m.jpg)









