Có một Rooney toàn năng

Việt Khánh
15:25 ngày 29-12-2014
Với sự nhiệt huyết vốn có của mình cộng với chiếc băng đội trưởng mà HLV Van Gaal đã giao phó, Rooney đang là người không thể thay thế ở Old Trafford. Rooney là 1 tiền đạo thực thụ nhưng giờ đây, dưới bối cảnh chung về nhân sự của Quỷ đỏ, Van Gaal dần biến anh trở thành 1 cỗ máy hoàn hảo từ khả năng ghi bàn đến phòng ngự.
Có một Rooney toàn năng
Gia nhập nhà hát của những giấc mơ khi mới 18 tuổi, với mức giá chuyển nhượng kỷ lục lên tới 26,5 triệu bảng cho 1 cầu thủ tuổi teen thời bấy giờ. Cú hat-trick vào lưới Fenerbahce trong ngày ra mắt là một dấu son đáng nhớ, mở đầu một thập kỷ vĩ đại của Rooney tại sân Old Trafford. Dưới triều đại của HLV Van Gaal, tầm quan trọng của anh còn lớn hơn bao giờ hết, khi Rooney chính thức được kế thừa chiếc băng đội trưởng mà Vidic để lại. Đó có thể xem là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến thầm lặng trong thời gian qua của anh đối với Man Utd.

Dòng máu đang chảy trong anh là dòng máu của một tiền đạo sát thủ. Tính đến thời điểm hiện tại, Rooney đã có cho mình 46 bàn thắng trong màu áo Tam sư, chỉ còn kém kỷ lục của Sir Bobby Charlton đúng 3 bàn. Ghi bàn chính là nhiệm vụ tối thượng với anh. Thế nhưng tại Old Trafford, vai trò của anh không chỉ dừng lại ở đó. Trong bối cảnh tình hình nhân sự bị ảnh hưởng bởi cơn bão chấn thương, buộc lòng HLV Van Gaal phải kéo Rooney về thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhiều người có thể xem vai trò của anh ở vị trí này như là kẻ đóng thế tạm thời, nhưng khi chứng kiến những pha chạm bóng của anh, những đường điều tiết bóng, người ta có thể vứt bỏ cái suy nghĩ ấy ngay lập tức. Những pha tranh chấp tay đôi cực kì dũng mãnh gợi nhớ lại hình ảnh Roy Keane ngày nào, còn những cú phất bóng dài ra 2 cánh lại làm ta hồi tưởng tới Paul Scholes. Rooney thi đấu vượt ra khỏi giới hạn của sự nhiệt huyết, anh chơi bóng như chính con tim mình mách bảo phải làm như thế. 

Bóng đá hiện đại đề cao tính thực dụng và chặt chẽ trong lối chơi, điều đó vô tình làm mất tính hoa mỹ và phóng khoáng của môn thể thao vua. Nhưng đối với Rooney, quan niệm đó dường như được xóa bỏ. Cho dù được xếp đá ở vị trí cao nhất trên hàng công nhưng đa số những trận mà Rooney thi đấu có thể thấy bản đồ nhiệt của anh bao quát tất cả mặt sân kể cả khu vực cấm địa. Không quá khi nói rằng anh chính là cổ máy toàn năng nhất của thế giới bóng đá hiện nay. Ronaldo và Messi, 2 cá nhân kiệt xuất của bóng đá đương đại, người ta khâm phục họ ở khả năng ghi bàn nhưng vô tình quên rằng xung quanh họ có những vệ tinh sẵn sàng kiến tạo và cung phối bóng trong cả trận đấu. Nhưng với Rooney thì không, anh không được may mắn như thế khi không ít lần phải làm người gánh cả tập thể. 


Giới chuyên môn có thể cho là lãng phí khi Van Gaal kéo Rooney về thi đấu ở vòng tròn trung tâm, nhưng thực sự đó là một nước cờ cao tay của ngài “Tulip thép” khi ông thấu hiểu tầm ảnh hưởng của đội trưởng Quỷ đỏ. Trong bối cảnh phải thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ cộng với sự vắng mặt của chốt chặn Fellaini, tuyến giữa của Man Utd mỏng manh hơn bao giờ hết. Việc đưa Rooney về đá ở vị trí tiền vệ trung tâm là hành động nhất cử lưỡng tiện khi Van Gaal tạo đất diễn cho tân binh đắt giá Falcao thể hiện, ngoài ra còn giảm áp lực cho tuyến dưới khi Rooney sẵn sàng lùi sâu như một tiền vệ phòng ngự, thậm chí là một trung vệ ảo. Thử hỏi nếu không phải là Rooney thì ai có thể đáp ứng và chịu hi sinh như vậy. Dưới triều đại của Sir Alex cũng không ít lần anh thi đấu ở những vai trò tương tự và hiệu quả mang lại cũng rất thuyết phục. 

Chứng kiến Rooney thi đấu chúng ta dường như quên đi vị trí đích thực của anh ở trên sân, vì dường như ở đâu có bóng là lại thấy anh ở đó. Các giới hạn của sơ đồ chiến thuật dường như không còn mấy quan trọng đối với chàng thủ quân 29 tuổi này. Man Utd đang trải qua những chuổi trận thăng hoa với 7 trận bất bại liên tiếp, đó là thành quả của cả tập thể nhưng không thể bỏ qua những cống hiến thầm lặng của Rooney. Rõ ràng Rooney chỉ thật sự nguy hiểm khi được thi đấu ở vị trí chủ công như lời cựu danh thủ Alan Shearer đã từng nói: “Rooney là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Man Utd. Bạn có thể nhận thấy rõ sự quyết tâm trên khuôn mặt Rooney khi xem anh ấy thi đấu”. Nếu phía sau anh có sự hổ trợ của những cá nhân như ở Real hay Barca thì việc phát huy cái ưu điểm đó hoàn toàn không khó. Nhưng quay về với thực tại ở Old Trafford hiện nay, người ta cần một Rooney toàn năng, một thủ lĩnh đích thực chứ không phải là một cá nhân biết làm bàn. 

Không biết từ lúc nào nhắc tới Quỷ đỏ là người ta lại mường tượng ra hình ảnh của Rooney đầu tiên. Nó không phù phiếm, không xa hoa mà nó hiện ra một cách âm thầm như cái cách mà anh đã cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford hơn 1 thập kỷ vừa qua. Sẽ là không quá khi nói rằng Rooney chính là chiếc chìa khóa vạn năng để Van Gaal xoay chuyển càn khôn, và cũng chính Rooney là cỗ máy toàn năng nhất mà Quỷ đỏ đã và đang có. Man Utd đang trở lại với dáng dấp đích thực của mình và Rooney cũng chính là biểu tượng cho sự trở lại đó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Kết thúc lượt đi Bundesliga: Bayern không đáng bị chỉ trích Kết thúc lượt đi Bundesliga: Bayern không đáng bị chỉ trích

    Có nhiều ý kiến cho rằng sức mạnh của Bayern đang “giết chết” Bundesliga. Thậm chí trong phát biểu mới đây, HLV Juergen Klopp còn khẳng định Hùm xám sẽ phải trả giá vì chính sách “hút máu” của họ. Nhưng nếu xét một cách công bằng thì Hùm xám có đáng phải nhận những chỉ trích đó từ các đối thủ.

  • Liverpool: Đôi chân mềm và thanh gươm rút vội! Liverpool: Đôi chân mềm và thanh gươm rút vội!

    Mùa Giáng sinh 2014, đằng đẵng 7 tháng sau cái ngày Liverpool để hụt mất chức vô địch vào tay Man City. Ở thời điểm mà ai cũng nghĩ The Kop sẽ có chiếc cup đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, Liverpool gục ngã. Giờ đây, có lẽ người Anfield còn chẳng dám hi vọng họ sẽ có “cơ hội” để gục ngã lần nữa.

  • Premier League: Cuộc đua mới chỉ bắt đầu Premier League: Cuộc đua mới chỉ bắt đầu

    Với sự trở lại mạnh mẽ của Man City và Man United, cuộc đua tới ngôi vương tại Premier League một lần nữa quyết liệt và khó lường như vốn có.

  • Thấy gì từ chiến thắng "3 sao" của M.U trước Liverpool? Thấy gì từ chiến thắng "3 sao" của M.U trước Liverpool?

    Phong độ chói sáng của hàng công; màn trình diễn đẳng cấp của De Gea; Michael Carrick là "bộ não" của khu trung tuyến... là những điểm nhấn chính trong chiến thắng 3-0 của M.U tối qua.

  • Góc hoài niệm: Miroslav Klose - Mảng ký ức xưa cũ Góc hoài niệm: Miroslav Klose - Mảng ký ức xưa cũ

    Ngay sau khi thiết lập kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ World Cup với thành tích 16 bàn thắng tại Brazil mùa hè vừa qua. Miroslav Klose chính thức nói lời chia tay những cổ xe tăng Đức ở tuổi 36, để lại đó là 71 bàn thắng trong màu áo tuyển Quốc gia, một thành tích mà sẽ rất lâu nữa mới có người xô đổ được.

  • M.U: Vượt vũ môn liệu có “hóa rồng”? M.U: Vượt vũ môn liệu có “hóa rồng”?

    Lần đầu tiên sau hơn một mùa giải, MU mới vào được top 3 Premier League. Đó là thành quả đáng ghi nhận sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò HLV Louis van Gaal. Thế nhưng, sẽ rất vội vàng nếu kết luận M.U đã trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League năm nay.

  • Real có BBC, Barca cũng có MNS Real có BBC, Barca cũng có MNS

    Chứng kiến “bộ ba nguyên tử” Ronaldo – Benzema – Gareth Bale của Real Madrid hủy diệt mọi đối thủ, giúp “Los Blancos” hoàn thành giấc mơ decima sau 12 năm chờ đợi, ban lãnh đạo Barcelona tất nhiên không thể ngồi yên.

  • Tự hào Việt Nam! Tự hào Việt Nam!

    Trong dòng cảm xúc dâng trào vì chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Malalaysia, độc giả Nguyễn Hạ Hưng Sơn ở Thị Trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang đã gửi về BongdaPlus.vn bài thơ mang tựa đề "Tự hào Việt Nam!", để chúc mừng chiến công ấn tượng của thầy trò HLV Miura.

  • Một chiến thắng đỉnh cao Một chiến thắng đỉnh cao

    Nhân chiến thắng đầy quả cảm của ĐT Việt Nam trên đất Malaysia tại trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2014, độc giả Thiền Long Nguyễn Phước Thạnh đã chia sẻ với Bongdaplus.vn một bài thơ đầy cảm xúc.

  • Chúng tôi bơi ở bãi giữa sông Hồng Chúng tôi bơi ở bãi giữa sông Hồng

  • Arsenal: Đến lúc cần thay đổi Arsenal: Đến lúc cần thay đổi

    Nhìn các cổ động viên Arsenal tay giơ cao biểu ngữ “mời” Wenger từ chức trên sân The Hawthorns, những người vốn yêu mến đội bóng London bấy lâu chợt thấy hụt hẫng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x