Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Nani: Xa rồi những cú Santo

10:57 ngày 01/09/2015
Sau 8 năm gắn bó với M.U, Nani đã chính thức chuyển đến thi đấu cho Fenerbahce. Dù có những lúc thăng trầm, nhưng việc chia tay Nani sẽ mang đến cho các CĐV M.U những tiếc nuối.
    Sau 8 năm gắn bó với Nhà hát của những giấc mơ, Nani chính thức chuyển đến thi đấu cho Fenerbahce với mức phí chuyển nhượng 3,5 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Cho dù có những lúc thăng lúc trầm nhưng thực sự việc chia tay Nani mang đến cho người hâm mộ Quỹ đỏ những sự tiếc nuối nhất định. Old Trafford sẽ không còn được chứng kiến những cú Salto điệu đà như chính cách anh chơi bong sau những bàn thắng nữa.

    Trước đây anh được kỳ vọng là Ronaldo phiên bản 2, bởi những nét tương đồng đến kinh ngạc từ siêu sao đồng hương. Nhưng cũng chính nét tương đồng đó luôn khiến anh chỉ là cái bóng không hơn không kém của Ronaldo. Có lẽ mùa giải 2010/11 là mùa giải chói sáng nhất của Nani tại Old Trafford, khi anh ghi được tổng cộng 9 bàn thắng với dáng dấp tương tự của Ronaldo trước đó. Thế nhưng khi mà mọi thứ đang ở giai đoạn tươi đẹp nhất thì anh lại dính chấn thương nghiêm trọng, kể từ đó đến nay cứ mỗi lần Nani ra sân là mỗi lần phải gánh chịu tiếng la ó từ các khán đàn.


    Nani không thể vượt qua cái bóng quá lớn của đàn anh CR7 tại M.U

    Xử lý bóng rườm rà, những động tác dư thừa khiến những đợt tấn công của Quỷ đỏ chậm nhịp, thế nên cái cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị suốt những năm qua là không có gì đáng ngạc nhiên. Thời gian anh có mặt trên sân chỉ được tính bằng phút, quảng thời gian ngắn ngủi đó vô tình tạo nên sức ì quá lớn lên đôi chân tiền vệ 28 tuổi khiến cho những pha bóng của anh trở nên lạc lõng và không hiệu quả.

    Mùa giải vừa qua Nani đã bị Man United cho sang Sporting để tìm lại phong độ với bản hợp đồng cho mượn. Việc Nani về đội bóng cũ thi đấu là một phần trong bản hợp đồng mua Marcos Rojo của Quỷ đỏ. Ngay sau khi đặt chân tới đội bóng quê hương, Nani lập tức được người hâm mộ chào đón như người hùng. Sau khi thoát khỏi “địa ngục” mang tên Old Trafford, nơi anh bị người hâm mộ ghẻ lạnh xem như kẻ ăn bám, Nani đã hoàn toàn lột xác và mang đến nguồn cảm hứng bất tận cho Sporting.

    Sau 35 lần ra sân trên mọi mặt trận, ngôi sao 28 tuổi ghi 12 bàn góp phần giúp Sporting Lisbon vô địch Cúp quốc gia Bồ Đào Nha sau cuộc lội ngược dòng trước Sporting Braga ở trận chung kết. Ngoài ra anh cũng chính là nhân tố nổi bật nhất đưa Sporting giành vé vào vòng Play-off UEFA Champions League nhưng sau đó thất bại trước CSKA Moscow. Nên nhớ trước đó Nani từng là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của M.U dưới thời Sir Alex.


    Nani tỏa sáng rực rỡ khi chuyển về chơi cho Sporting Lisbon

    Tuy nhiên Sporting Lisbon không thể kham nổi số tiền lương quá lớn 100.000 bảng/tuần của Nani nên đành trả anh về câu lạc bộ chủ quản. Với Van Gaal sức cạnh tranh của Nani ở Old Trafford là không đủ khi mà trong tay ông có những tiền vệ cánh chất lượng hơn nhiều. Young và Valencia vừa trải qua 1 mùa giải thành công, đẳng cấp của Mata thì không phải bàn cãi đó là chưa kể đến tân binh Memphis Depay.

    Rõ ràng việc ra đi là sự lựa chọn vừa tốt cho Nani vừa có lợi cho Man Utd. Giới chuyên môn đánh giá đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua được một cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm, có khả năng bùng nổ cao với giá hợp lý. Việc Nani và Van Persie cùng chuyển tới Fenerbahce giúp giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thú vị hơn, cả 2 hứa hẹn sẽ là cặp đôi đáng xem nhất.

    Có người đến sẽ có người đi, những cái cũ rồi cũng bị thay thế bằng cái mới đó là quy luật của bóng đá và thị trường. Nani không phải là ngoại lệ, những gì anh đã cống hiến cho Man United đáng được mọi người ghi nhận. Người ta sẽ còn nhớ mãi những khoảnh khắc đi bóng tuyệt diệu, những cú salto mãi in đậm vào tiềm thức. Hi vọng ở môi trường mới anh sẽ tìm lại dáng dấp và phong độ như người ta kỳ vọng ngày nào.
    Việt Khánh • 10:57 ngày 01/09/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay