Premier League 2014/15 - Vòng 7, sân Stamford Bridge

20h05 ngày 5/10, Chelsea vs Arsenal: Chưa thể báo thù!

Minh Việt
06:13 ngày 05-10-2014
Mùa giải trước, trong trận đấu thứ 1000 trên cương vị HLV Arsenal, Arsene Wenger đã phải nhận thất bại cay đắng 0-6 trước Chelsea. Bây giờ, Giáo sư người Pháp ôm mộng phục hận The Blues. Nhưng thật khó cho Giáo sư khi mà Chelsea vẫn chứng tỏ họ là đội bóng cực khó bị đánh bại.
20h05 ngày 5/10, Chelsea vs Arsenal: Chưa thể báo thù!
* BongdaPlus.vn sẽ tường thuật từ 19h00 ngày 5/10

NỬA NĂM SAU, ARSENAL LIỆU ĐÃ KHÁC?
Địa điểm: Stamford Bridge. Thời gian: 22/3/14. Đó là một trong những ngày trọng đại nhất trong sự nghiệp của Wenger: Ngày ông kỷ niệm trận đấu thứ 1000 trên cương vị HLV Arsenal. Trong lịch sử Premier League, chỉ có 2 HLV chạm cột mốc đầy vinh quang này, là Sir Alex (M.U) và Wenger. Nhưng Chelsea với sức mạnh huỷ diệt đã biến thời khắc lịch sử của Wenger thành thảm hoạ, biến trận đấu lẽ ra là đáng nhớ nhất của Wenger thành ký ức kinh hoàng nhất. 

3 bàn thua chóng vánh, thêm 1 chiếc thẻ đỏ cho Kieran Gibbs ở phút 15, Wenger đã mất hơn 17 năm mới có được trận thứ 1000 với Arsenal. Nhưng Chelsea cũng chỉ mất có 17 phút để biến nó thành cơn ác mộng. “Đó không còn là một ngày xấu, mà đó là ngày khủng khiếp. Nhưng bây giờ, Arsenal sẽ báo thù”, Wenger nói trước cuộc đụng độ Chelsea tối nay.


Phục hận, dĩ nhiên Wenger đang ấp ủ giấc mơ phục hận. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Arsenal liệu có báo thù nổi không? Nửa năm sau thất bại thảm họa đó, Pháo thủ liệu đã khác? Tại Premier League 2014/15, cùng với Chelsea thì Arsenal đang là 2 đội bóng còn bất bại. Tuy nhiên, trong khi The Blues thể hiện được sự chắc chắn đáng sợ, thì Pháo thủ không mang tới được niềm tin cho CĐV.

Hãy nhìn lại hành trình từ đầu mùa giải của Arsenal. Họ mới chỉ thắng vỏn vẹn 4/11 trận gần nhất. Tuy nhiên, 2 trong số đó là các thắng lợi không thuyết phục trước Crystal Palace (2-1) và Besiktas (1-0). 

Những màn thể hiện của Arsenal trong những trận cầu khó thực sự là nỗi thất vọng. Họ may mắn giành lại 1 điểm trước Everton. Tiếp tục may mắn cầm hoà Man City 2-2 dù được chơi ở Emirates. Và dĩ nhiên, không thể không nhắc tới thất bại toàn diện 0-2 của Pháo thủ trước Dortmund. 

Thực tế, những vấn đề mà Arsenal đang phải đối mặt mùa này đã được dự báo trước từ lâu, nhưng Wenger bất lực trong việc khắc phục. Trong đó, đáng kể nhất vẫn là bài toán tiền vệ trung tâm. Khi Mikel Arteta, Aaron Ramsey chấn thương đều vắng mặt tối nay, thì một mình Mathieu Flamini mỏng manh liệu có đủ sức đối đầu với “quái vật” tuyến giữa Nemanja Matic? Nên nhớ, chính Flamini là người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất của Arsenal trận gặp Tottenham vòng trước. 

Hơn 6 tháng sau thảm hoạ 0-6, Pháo thủ thực ra vẫn chưa khác, vẫn mang tới cái cảm giác họ cực kỳ mong manh trong những trận đánh lớn.

CỖ MÁY HUỶ DIỆT CHELSEA
Arsenal mong manh, còn Chelsea mang tới hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Jose Mourinho từng nói đội bóng của ông sẽ tiêu diệt Premier League ngay từ vòng đầu tiên. Và The Blues đang thực hiện đúng lời Mou cảnh báo. Tại Premier League 2014/15, chỉ Man City là đội có điểm khi đối đầu Chelsea cho tới thời điểm này. 9 trận từ đầu mùa, The Blues vẫn bất bại, giành tới 7 chiến thắng.


Diego Costa đang thi đấu rất vào "phom"

Quan trọng nhất, Chelsea cho thấy họ đã tiến bộ rất nhiều. Mou từng miêu tả Chelsea của mùa giải trước là “đội bóng thiếu 1 sát thủ hàng đầu, thiếu 1 người biết tung ra những đường chuyền chọc khe vào giữa trung vệ và hậu vệ biên”. Bây giờ, Mou đã có Diego Costa trong vai trò một chân sút thượng hạng. Ông cũng có Cesc Fabregas là “mảnh ghép cuối cùng mà Chelsea còn thiếu”. Sự xuất hiện của Fabregas, Costa, khiến The Blues vốn dĩ đã lầm lì như một cỗ xe lu ở đại chiến, nay càng khó bị đánh bại hơn. Hãy nhìn lại trận hoà 1-1 của Chelsea với Man City ngay tại Etihad thì rõ. 

Nói như Gary Lineker trên Twitter thì: “Muốn hạ Chelsea lúc này, bạn cần phải có nhiều hơn 1 Messi trong đội hình”. Mà Arsenal chỉ có Welbeck, lấy đâu ra Messi! Wenger đã thua Mourinho trong trận đấu thứ 500, thứ 1000 với Pháo thủ. Tối nay, vài ngày sau lễ kỷ niệm tròn 18 năm làm HLV Arsenal, Wenger ôm mộng phục hận, hay sẽ ôm thêm một nỗi hận nữa với Mourinho, với Chelsea?

“Chúng tôi đã thắng họ 6-0 ở lần gặp gần nhất ở Stamford Bridge. Nhưng xem thường Arsenal không bao giờ có trong từ điển của tôi. Chelsea phải đặc biệt để mắt tới Welbeck, tiền đạo đang có phong độ cao. Sự chắc chắn ở hàng thủ là khác biệt của Chelsea và Arsenal”. 
HLV Jose Mourinho (Chelsea)

“Chelsea luôn chơi cực hay ở đại chiến. Tôi hiểu rõ điều này. Tuy nhiên, Arsenal sẽ mang tới những điều mới mẻ, những điều bất ngờ cho The Blues. Mục tiêu của chúng tôi là 1 điểm tại Stamford Bridge”. 
HLV Arsene Wenger (Arsenal)

THÔNG TIN
 +  Chelsea: Vắng Ramires, Drogba (chấn thương). 
 +  Arsenal: Vắng Debuchy, Monreal, Ramsey, Arteta, Walcott, Diaby, Gnabry, Giroud, Sanogo (chấn thương).
 +  Chelsea thắng tới 8/10 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách, Chelsea cũng thắng tới 4/6 trận gần nhất theo châu Á.
 +  6/10 trận gần nhất cuả Chelsea có tổng bàn thắng là số chẵn. 10/14 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự.
 +  Arsenal chỉ thắng 6 nhưng thua 12/20 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân khách, họ thua 5/7 trận gần nhất theo châu Á.
 +  16/20 trận gần nhất của Arsenal có tối thiểu 1 bàn hiệp 1. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU

THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 16/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 15/20 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
Tối đa 2 bàn: 6/8 trận sân khách gần nhất của Arsenal có tối đa 2 lần lưới rung. 4/7 trận gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Chelsea chơi cực kỳ chắc chắn và trận này khó có nhiều hơn 2 bàn. 

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x