Liverpool: Á quân vĩ đại đã có rồi, bây giờ là Champions League

Kỳ Lâm
16:18 ngày 13-05-2019
Phút thứ 66 của trận đấu giữa Liverpool và Wolves, trên các khán đài của sân Anfield vang lên tiếng hát: "Chúng ta đã đến PSG và Napoli, Belgrade, Đức. Chúng ta đã đến Allianz, Liverpool ghi 3 bàn! Porto, Barcelona... bọn bay dám vuốt râu ai? Chúng ta là Liverpool thần thánh, đang trên đường tới Madrid".
Á quân vĩ đại đã có rồi, bây giờ là Champions League
Đó là khi các CĐV Liverpool nhận ra rằng họ đã trở thành á quân vĩ đại nhất lịch sử và chỉ còn một niềm hy vọng: Madrid, nơi tổ chức trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham. Rõ ràng, đấy là một nhận thức hợp lý bởi Man City đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng 4-1 của mình trước Brighton. 

Liverpool cay đắng trước thực tế đó bởi đã có lúc họ tưởng chừng sẽ vô địch Premier League mùa này, khi The Kop thắng Wolves 1-0 còn Man City bị Brighton chọc thủng lưới từ pha đánh đầu lộn xộn. Nhưng chức vô địch đó chỉ kéo dài vài chục giây, đến khi Aguero cân bằng tỉ số và những bàn thắng liên tiếp đến. 

Á quân, một danh hiệu thất bại cho nỗ lực suốt 29 năm. Nhưng bây giờ, không phải là lúc để người Liverpool khóc than, bởi họ vẫn còn một trận chung kết nữa tại sân Wanda Metropolitano. Nếu họ lại tiếp tục về nhì của trận đấu này, thì lúc đó mới là lúc khóc xứng đáng. 

Milner ôm các đồng đội để an ủi nỗi thất vọng
Milner ôm các đồng đội để an ủi nỗi thất vọng

Bị thua bởi một điểm trong một cuộc đua danh hiệu, các CĐV sẽ không mắc sai lầm khi ném đá các cầu thủ của Liverpool trong vài ngày tới. Ngược lại, họ còn ca ngợi hình ảnh Virgil van Dijk, James Milner và thủ môn Alisson Becker ôm nhau lúc hết trận như một biểu tượng đoàn kết cần có. 

Nhưng thực tâm, mọi người yêu mến đều muốn chứng kiến cảnh đội trưởng Jordan Henderson nâng cao chiếc Cúp Bạc Premier League hơn là bế hai cô con gái cưng là Elexa và Alba, dẫn đầu đoàn cầu thủ đi cám ơn các CĐV vì đã ủng hộ đội bóng đến tận lúc này. Không ai muốn như thế cả. 

Mọi thứ còn đi xa hơn khi HLV Juergen Klopp bước vào khán phòng truyền thông. Không có cái mỉm cười thường lệ và chỉ có một câu châm biếm liên quan đến cuộc đua "Chiếc giày vàng" giữa Mohamed Salah, Sadio Mane và Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Cùng với Van Dijk, thủ môn Alisson thắng ở danh hiệu cá nhân
Cùng với Van Dijk, thủ môn Alisson thắng ở danh hiệu cá nhân

"Ôi tất cả các cầu thủ của tôi!', đó là phát ngôn đầu tiên của HLV này, trong khi vẫn đang vùi đầu dưới chiếc mũ bóng chày màu đen và giọng điệu vẫn rất trang trọng. Klopp không đưa một sự an ủi nào cả với các cầu thủ, bất chấp thực tế là Alisson đã giành được "Găng tay vàng" còn Van Dijk là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA".

Tâm trí của Klopp, các cầu thủ và CĐV Liverpool không ở Anfield vào lúc đó mà đang vẩn vơ bên chiếc cúp thật cách đó hơn 100 km, chuẩn bị được trao cho Man City. Họ cũng đã quên cuộc đua dài, dai dẳng và tuyệt vời của mình. Á quân có nghĩa là không là gì. 

Klopp không còn nụ cười ngạo nghễ như thường lệ nữa
Klopp không còn nụ cười ngạo nghễ như thường lệ nữa

Nhưng Livepool vẫn phải sống cho trận đấu diễn ra vào hôm 2/6 tới. Đó là thành quả của màn lội ngược dòng kinh điển ở bán kết Champions League: ghi 4 bàn vào lưới Barcelona để đoạt vé tới trận đấu này. Song ám ảnh của việc có tới 97 điểm mà vẫn thất bại vẫn bám lấy trí óc người Liverpool. Quá ám ảnh. 

Liệu rằng họ có thắng được Tottenham để vô địch Champions League như một liều thuốc giảm đau cho nỗi cay đắng Premier League hay lại thất bại như năm ngoái? Liverpool không dám khẳng định bất cứ điều gì như cái mà họ đã trải qua trong 30 phút cuối cùng của vòng 38, khi Liverpool thi đấu vẫn rất hay nhưng biết chắc rằng Man City sẽ ẵm cúp. 

Đấy chính là nỗi ám ảnh khủng khiếp!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x