Aston Villa 1-2 Chelsea: Chiến thắng bằng vàng

THẠCH LONG
00:43 ngày 08-02-2015
Chiến thắng nhạt nhẽo trước Aston Villa cho dù nhận một điểm trừ lớn về mặt thẩm mỹ, nhưng trong bối cảnh Man City bất ngờ bị Hull City cầm hòa ngay trên sân nhà, 3 điểm giật về từ Villa Park có giá trị như vàng. Vì nó giúp Chelsea bỏ xa Man xanh tới 7 điểm.
Aston Villa 1-2 Chelsea: Chiến thắng bằng vàng
(*) Lịch thi đấu & BXH Premier League

BÀN THẮNG
Aston Villa:
Okore (48’)
Chelsea: Hazard (8’), Ivanovic (66’)

VIDEO: Aston Villa 1-2 Chelsea



CHELSEA NHẠT VÌ THIẾU FABREGAS
Khi bộ phận y tế của Chelsea loan báo về chấn thương của Cesc Fabregas, không nhiều người nghĩ rằng đó là một vấn đề quá nghiêm trọng. Lý thuyết mà nói, hàng tiền vệ The Blues gồm toàn hảo thủ có sức sáng tạo vô bờ, không thể chỉ phụ thuộc vào một tân binh như Fabregas được.

Tuy nhiên, khi gặp phải một đối thủ chủ động chơi rình rập như Aston Villa, bài toán tổ chức thế trận trở thành nhiệm vụ bắt buộc với Chelsea, và đó mới là thời điểm nỗi nhớ Fabregas nhức nhối hơn bao giờ hết.

Đã lâu lắm rồi thì người ta mới thấy Chelsea đá nhạt đến vậy trước một đối thủ dưới tầm. Họ không tổ chức được một thế trận xuyên suốt, và hầu như tất cả hy vọng lại chất cả lên vai Eden Hazard. Tuy ngôi sao người Bỉ chính là chủ nhân của bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, nhưng dấu ấn le lói đó cũng chẳng thể che giấu được thực tại: Không có Fabregas, Chelsea cũng giống như một món canh… thiếu muối vậy.


Hazard ghi bàn mở tỷ số sau tình huống chuyền bóng tốt của Willian

Không có Fabregas, người ta mới nhận ra Chelsea không có nổi một cầu thủ nào biết tổ chức trận đấu một cách bài bản, chỉnh chu. Ramires và Matic trấn giữ ở giữa sân, nhưng chỉ đơn thuần phục vụ cho mặt trận phòng ngự.

Và trong bối cảnh các ý tưởng không lóe lên từ khu vực giữa sân như thường lệ, Jose Mourinho cũng rất linh hoạt liên tục hoán đổi vị trí giữa Eden Hazard và Oscar với hy vọng tìm ra những nguồn ý tưởng mới. Đáng tiếc, cả hai cậu học trò này đều khiến Người đặc biệt thất vọng.

Hazard vẫn chiến đấu như một chiến binh đơn độc, tức là cầm bóng, đột phá và tung ra các cú sút. Đó không phải cách chơi của một nhạc trưởng. Oscar thì càng tệ hơn. Anh rời sân sớm với chỉ 1 cú sút, 1 quả tạt (đều không trúng đích) và đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công tồi tệ chưa từng thấy: 62,1%.

Cũng may cho Chelsea, tin vui từ bộ phận y tế, Fabregas đã cơ bản bình phục và nếu không có gì đột biến xảy ra, The Blues sẽ không phải sống trong cảnh nhạt nhẽo, bế tắc kiểu này trận tiếp theo nữa.

7 ĐIỂM RỒI NHÉ, MAN CITY

Tuy trải qua một trận đấu gần như không có dấu ấn chuyên môn nào nổi bật, như như thường lệ, Chelsea hiếm khi đánh rơi chiến thắng trước những đối thủ nằm ở nửa dưới BXH như Aston Villa. Pha lập công của Ivanovic phút 66 cũng là một trong những yếu tố mà người ta đã suy đoán được: Dù chơi không hay, nhưng Chelsea hơn Villa ở những cá nhân kiệt suất.


Thủ thành Guzan bất lực trước pha ghi bàn tuyệt đẹp của Ivanovic

Phút lóe sáng của Ivanovic cũng đánh dấu một trong những điều mà Mourinho làm rất tốt mùa bóng này: Phát huy kỹ năng ghi bàn của hầu hết các cầu thủ trên sân. Chelsea vẫn đang là CLB dùng ít người nhất, nhưng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất Premier League mùa này.

Nhưng quan trọng hơn cả, chiến thắng dù nhạt nhẽo đến nhường nào đi chăng nữa, thì nó vẫn mang về 3 điểm giống như một thắng lợi 5-0 hay 10-0. Càng tuyệt vời hơn khi Man City lại bất ngờ bị Hull City cầm hòa ngay tại Etihad, và điều đó đồng nghĩa với việc cách biệt về điểm giữa Chelsea và Man xanh vừa được nâng lên thành 7 điểm, theo một kịch bản ít ai ngờ tới.

Trong hành trình phía trước, Chelsea hầu như không gặp phải chướng ngại lớn nào và việc họ tiếp tục duy trì được cách biệt 7 điểm, ít nhất là đến giữa tháng 3 (thời điểm đụng độ Southampton) là viễn cảnh hoàn toàn có thể hy vọng một cách thực tế.

Con đường bước lên ngai vàng Premier League của Chelsea bỗng dưng lại được trải một tấm thảm đỏ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Aston Villa: Guzan, Hutton, Okore, Clark, Cissokho, Westwood, Delph, Cleverley (Sinclair 74'), Agbonlahor (Benteke 68'), Weimann (Cole 80'), Gil.
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian (Cuadrado 80'), Oscar (Mikel 73'), Hazard; Drogba (Remy 64').
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x