Bình luận M.U: Không ấn tượng, nhưng đúng lúc!

Hoài Đức Hoài Đức
10:41 ngày 11-12-2013
Những lo lắng của người hâm mộ về một thất bại nữa của Quỷ đỏ tại Old Trafford đã không xảy ra. Thầy trò David Moyes biết đứng dậy đúng lúc để vượt qua Shakhtar Donetsk dù chiến thắng này không phải ai cũng hài lòng.
Bình luận M.U: Không ấn tượng, nhưng đúng lúc!

Ngay sau trận thắng 1-0 của Quỷ đỏ trước đại diện Ukraine, cựu đội trưởng Roy Keane đã có lời lẽ có phần "thiếu tính xây dựng" khi chê bai Ashley Young "chưa đủ trình", Rio Ferdinand là "kệch cỡm" và chiến thắng của M.U là "kém sắc". Có lẽ, Keane là một trong không ít "người của M.U" chẳng hài lòng về chiến thắng của đội nhà ở cuộc thư hùng tại "Nhà hát của những giấc mơ" rạng sáng nay, bởi nó chưa xứng với tầm và đẳng cấp của nhà cựu vô địch Champions League và ĐKVĐ Anh. 

Không thể phủ nhận nhận xét trên của Keane, nhưng chưa phải là hoàn toàn chính xác ở thời điểm hiện tại của M.U. Từng là một thủ quân và có nhiều năm gắn bó với đội bóng nửa đỏ thành Manchester, hẳn Keane phải biết rõ tình cảnh khó khăn hiện tại của đội nhà (?). Thế nên, những phán xét của Keane và của ai đó nữa, rõ ràng là phiến diện và mới chỉ nhìn được một phần của tảng băng chìm vốn đầy rẫy khó khăn mà David Moyes phải đối mặt kể từ sau khi tiếp quản chiếc ghế HLV của Sir Alex. 

M.U thắng, Roy Keane vẫn chê Rio và Young

Thực tế thì để có được tiếng tăm lẫy lừng như hiện tại, Alex Ferguson cũng phải trải qua một giai đoạn đầu đầy khó khăn. Mà thống kê cho thấy, những gì David Moyes đang trải qua "giống hệt" với những gì người tiền nhiệm nếm trải trong những ngày đầu ở Old Trafford. Và vì thế, chiến thắng của David Moyes rạng sáng nay thực sự là đáng khen trong bối cảnh NHM bắt đầu quay lưng, trong khi các cầu thủ nảy sinh những nghi ngờ.

Hai trận thua liên tiếp trước Everton và Newcastle tại Old Trafford, nơi vốn được xem là "thành lũy" bất khả chiến bại của Quỷ đỏ thời Sir Alex, thực sự là một áp lực vô cùng lớn với David Moyes và các học trò. Từ hai trận đấu này, người ta mờ ảo nhận ra một điều rằng, có vẻ như các đối thủ giờ đây không còn mang nỗi cảm giác "sợ" mỗi khi làm đối thủ của M.U. Và chính các cầu thủ M.U cũng chẳng còn mang trong mình tư tưởng "dòng máu" của kẻ chinh phục vĩ đại, nên ngay cả ở sào huyệt của mình, các chú Quỷ cũng chệch choạc và mong manh đến khó hiểu. 


Cũng vì những lẽ đó, không ít người đã nghĩ đến một kết cục không hay với thầy trò David Moyes ở trận đấu với Shakhtar Donetsk. 

Song, tất cả đã có một chút nhầm lẫn. Như chính Roy Keane đã chê Ashley Young và Rio Fernand sau trận đấu này. Có thể cả hai chưa được toàn diện và vĩ đại như Keane, nhưng họ đang là đại diện của M.U. Họ đang chiến đấu cho lý tưởng và danh dự của Quỷ đỏ. Và chính họ là những người đã làm nên chiến thắng, ngắt mạch thua tại Old Trafford cho đội nhà. 

Trở lại với trận đấu rạng sáng nay, xét một cách công bằng, đội quân của David Moyes đã có một trận "chấp nhận được" về... mặt tỷ số. Nói như thế là bởi, chẳng nhiều đội bóng đủ cứng cáp và rắn rỏi đến mức vô cảm với những thất bại trước đó. Đúng hơn, hẳn nhiều đội sẽ bị căng cứng bởi tâm lý sợ thua. M.U cũng không tránh khỏi điều này, nhưng họ vẫn đã làm được điều mà không nhiều đội dễ dàng làm được là "chiến thắng" - thứ làm nên đẳng cấp của một đội bóng. 

Vậy thì, "chê" M.U sau trận đấu này là "hơi quá đáng". 

Pha ấn định chiến thắng của Phil Jones

Nhìn Rafael lên xuống như con thoi ở bên phải (và cuối trận là cánh trái), Rooney "miệt mài" tranh cướp bóng khắp mặt sân và đặc biệt là Phil Jones dũng mãnh như một chiến binh, liệu còn ai như Roy Keane vẫn "trách cứ" Quỷ đỏ? 

M.U vẫn là M.U, đội bóng của đẳng cấp và một kẻ chinh phục vĩ đại. Sau trận thắng Shakhtar Donetsk, sẽ còn ai nói gì nếu họ tiếp tục chơi như thế và đánh bại Aston Villa ở vòng 15 Premier League?   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vừa qua vòng bảng, David Moyes đã nhắm ngôi vô địch Vừa qua vòng bảng, David Moyes đã nhắm ngôi vô địch

    Sau khi M.U đánh bại Shakhtar Donetsk với tỉ số 1-0 để xây chắc ngôi đầu bảng A, HLV David Moyes đã tự tin tuyên bố muốn giành chức vô địch Champions League mùa này.

  • M.U: Ai nên đi, ai nên ở? M.U: Ai nên đi, ai nên ở?

    Thất bại trước Newcastle khiến Manchester United vẫn chôn chân ở giữa bảng xếp hạng. HLV David Moyes một lần nữa lại là mục tiêu cho những chỉ trích khi ông gặp nhiều khó khăn để tạo cảm hứng cho nhóm cầu thủ từng vô địch Premier League mùa trước.

  • Chelsea có điên mới bán Courtois! Chelsea có điên mới bán Courtois!

    Những tin đồn chuyển nhượng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khiến người hâm mộ The Blues âu lo trước viễn cảnh một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của họ là Thibaut Courtois ra đi.

  • M.U thiệt hại bao nhiêu nếu không được dự cúp châu Âu mùa tới? M.U thiệt hại bao nhiêu nếu không được dự cúp châu Âu mùa tới?

    Manchester United đang tuột dốc không phanh dưới sự dẫn dắt của tân HLV David Moyes. Từ chỗ được xem là ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch, lúc này Quỷ đỏ thậm chí còn đang đối mặt với nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa sau.

  • Luis Suarez đang thay đổi Luis Suarez đang thay đổi

    Có vẻ như Luis Suarez đang rũ bỏ ấn tượng xấu về một ngôi sao lắm tài, nhiều tật để hoàn thiện hình ảnh một chân sút thực sự tài năng. Thay vì những scandal, những hành xử thái quá trên sân bóng, lúc này Suarez đang được nhắc đến như tiền đạo xuất sắc nhất Premier League.

  • Sir Alex khởi đầu tại M.U cũng lận đận như Moyes Sir Alex khởi đầu tại M.U cũng lận đận như Moyes

    HLV David Moyes đang khiến nhiều CĐV của M.U cảm thấy thất vọng. Đã có những lời kêu gọi sa thải chiến lược gia người Scotland. Nhưng ngược dòng quá khứ, khởi đầu của Sir Alex tại M.U cũng không khá hơn là mấy.

  • Suarez vs Aguero: Ai là tiền đạo xuất sắc nhất Premier League? Suarez vs Aguero: Ai là tiền đạo xuất sắc nhất Premier League?

    Luis Suarez và Sergio Aguero đang cạnh tranh nhau mỗi tuần cho danh hiệu tay săn bàn số 1 Premier League.

  • Samuel Eto'o sẽ sang Mỹ chơi bóng vào mùa Hè năm sau? Samuel Eto'o sẽ sang Mỹ chơi bóng vào mùa Hè năm sau?

    Do hoạt động không hiệu quả, hàng tấn công của Chelsea cần phải được cả tổ trong thời gian tới. Theo giới truyền thông Anh, chân sút Samuel Eto'o sẽ chỉ đá cho đội chủ sân Stamford Bridge tối đa là đến hết mùa giải năm nay.

  • Vieira: “Arsenal đang thiếu một thủ lĩnh” Vieira: “Arsenal đang thiếu một thủ lĩnh”

    Cựu đội trưởng của “Arsenal bất bại” 2003/04 cho rằng đội bóng cũ đang thiếu một cá tính mạnh có khả năng dẫn dắt các đồng đội tới những danh hiệu lớn.

  • Tản mạn: Nếu như M.U lại thua… Tản mạn: Nếu như M.U lại thua…

    Rạng sáng mai, thầy trò David Moyes có trận đấu với Shakhtar Donetsk trong khuôn khổ Champions League. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp M.U được thi đấu trên sân nhà, và tương lai nào sẽ chờ đợi nếu như họ lại thua?

  • Dream Team Premier League kết hợp từ danh thủ M.U và Arsenal Dream Team Premier League kết hợp từ danh thủ M.U và Arsenal

    Roy Keane và Patrick Vieira vừa công bố những lựa chọn của họ cho đội hình xuất sắc nhất mọi thời kết hợp từ các cầu thủ M.U và Arsenal trong giai đoạn họ còn chơi bóng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x