Café tối: Những điềm báo từ quá khứ

Đức Hoàng
19:55 ngày 21-04-2014
Trong bóng đá, đôi lúc những kịch bản lặp lại giống nhau đến mức giật mình, như những điềm báo. Mùa 2013/14 của bóng đá Anh có rất nhiều điềm báo như thế.
Café tối: Những điềm báo từ quá khứ
Từ tháng 2, khi Liverpool đánh bại Arsenal 5-1, người ta đã nhận thấy một “điềm báo”: đây là chiến thắng đậm nhất của Liverpool trước đối thủ London từ năm 1964. Và năm 1964 là khi HLV huyền thoại Bill Shankly giành được chức vô địch đầu tiên cùng Liverpool.

Rồi những sự giống nhau giữa mùa giải 2013/14 và 1963/64 ngày càng xuất hiện nhiều: kể từ đó tới nay Liverpool mới ghi được hơn 90 bàn; mới có 2 tiền đạo ghi được hơn 20 bàn; và trong cả 2 mùa giải này, Liverpool đều thắng M.U với các tỷ số 1-0 và 3-0, cùng lên ngồi đầu vào tháng 3 sau khi thắng Tottenham.

Không chỉ giống mùa giải 1963/64, mà mùa này còn nhiều chi tiết giống với mùa 1989/90 – lần cuối cùng cho đến lúc này Liverpool vô địch nước Anh. Điểm giống nhất, chính là việc mùa 1989/90 là lần gần nhất Man United cán đích ở một vị trí ngoài top 4. Mùa 1989/90, đối thủ cạnh tranh chính Chelsea cũng đến làm khách tại Anfield... đúng vào vòng 36.

Những điềm báo có vẻ không phải chuyện mê tín dị đoan mà thực sự nó có một ý nghĩa nào đó.

Nhưng bài viết hôm nay sẽ nói về số phận của Arsenal. Nếu tin vào những điềm báo, thì Arsenal có thể sẽ kết thúc mùa giải này ở một vị trí ngoài top 4.


Đúng 35 năm trước, mùa 1978/79, Man United cũng cán đích ở vị trí ngoài top 4, Liverpool vô địch, và “rùng mình” nhất, là năm đó, Arsenal vô địch FA Cup để chấm dứt... đúng 8 NĂM trắng tay.

Nhưng rất không may, đó là mùa giải gần nhất cho đến lúc này cả Arsenal và Man United cùng cán đích ngoài top 4. Đội kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 năm đó, chính là Everton (!) Quả là điềm không lành.

Việc Arsenal vô địch FA Cup để chấm dứt 8 năm trắng danh hiệu là điều rất dễ xảy ra vào cuối mùa này, khi họ chỉ gặp Hull City trong trận chung kết. Liverpool cũng đầy khả năng vô địch Premier League. Và những điều đó có thể trở thành điềm báo cho một kết cục không may mắn của Pháo thủ. 

Không biết là HLV Wenger đã biết đến điềm báo này hay chưa. Và liệu nếu Định Mệnh buộc ông phải lựa chọn giữa việc vô địch FA Cup để chấm dứt cơn khát và việc được lọt vào top 4 để dự Champions League (vốn có thể đem đến hàng chục triệu bảng), ông sẽ lựa chọn thứ gì?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Góc chuyên gia: Sterling đủ sức làm nhạc trưởng của ĐT Anh tại World Cup Góc chuyên gia: Sterling đủ sức làm nhạc trưởng của ĐT Anh tại World Cup

    Với màn trình diễn xuất sắc ở trận thắng Norwich tối qua, Raheem Sterling tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi được HLV Brendan Rodgers giao cho vai trò hộ công trong đội hình Liverpool.

  • Đi tìm nguyên nhân sự sa sút của Rooney Đi tìm nguyên nhân sự sa sút của Rooney

    Trong những lúc mà M.U cần Wayne Rooney nhất thì cầu thủ này lại tỏ ra kém xứng đáng với niềm tin của các CĐV M.U và HLV David Moyes.

  • Moyes thuyết phục Welbeck ở lại M.U Moyes thuyết phục Welbeck ở lại M.U

    Đang có những tin đồn cho rằng tiền đạo Danny Welbeck muốn rời sân Old Trafford. Tuy nhiên, HLV David Moyes khẳng định chân sút này đang giữ một vai trò quan trọng tại M.U.

  • Man City khó trông đợi vào Samir Nasri! Man City khó trông đợi vào Samir Nasri!

    Tuyến giữa cực mạnh của The Citizens bỗng trở thành điểm yếu khi sau David Silva, Yaya Toure và giờ đây đến lượt Jesus Navas vắng mặt ở trận đấu đêm nay gặp West Brom.

  • 02h00 ngày 22/4, Man City vs West Brom: Man xanh chưa khỏi ốm 02h00 ngày 22/4, Man City vs West Brom: Man xanh chưa khỏi ốm

    Mọi thứ đều chống lại Man City vào thời điểm quan trọng nhất mùa giải. Phong độ sa sút, lực lượng khủng hoảng. Nối tiếp màn trình diễn thất vọng trước Sunderland, các học trò của HLV Manuel Pellegrini liệu có chơi khá hơn trước một West Brom đang quyết tử trụ hạng?

  • Thêm 2 kỷ lục "siêu tệ" nữa tại M.U chờ Moyes phá Thêm 2 kỷ lục "siêu tệ" nữa tại M.U chờ Moyes phá

    16 "siêu kỷ lục" của M.U đã bị David Moyes phá bỏ trong gần một năm tại Old Trafford, và cho tới cuối mùa giải vẫn còn 2 cột mốc nữa để ông... phá nốt.

  • Góc nhìn: Pháo thủ được “bôi trơn” đúng lúc Góc nhìn: Pháo thủ được “bôi trơn” đúng lúc

    Chiến thắng trước Hull City tối qua giúp Arsenal tiếp tục duy trì khoảng cách 1 điểm với Everton trên BXH. Thêm nữa, sự trở lại ấn tượng của một vài trụ cột là tín hiệu tốt cho giai đoạn về đích của họ.

  • Evra bầu "cừu thù" Suarez là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League Evra bầu "cừu thù" Suarez là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League

    Theo tiết lộ của tờ The Mirror, hậu vệ Patrice Evra đã quyết định bầu chọn cho tiền đạo Luis Suarez là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

  • Suarez đi vào lịch sử Liverpool Suarez đi vào lịch sử Liverpool

    Với pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong thắng lợi 3-2 của Liverpool trên sân Norwich City vào tối qua, tiền đạo Luis Suarez đã có 30 pha lập công ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là sự kiện thực sự đáng nhớ với cá nhân Suarez, bởi đã rất lâu rồi mới lại có thêm một cầu thủ của Liverpool chạm tới cột mốc trên.

  • Cư dân mạng chế giễu Phil Jones sau thất bại của M.U Cư dân mạng chế giễu Phil Jones sau thất bại của M.U

    Hậu vệ trẻ người Anh đã bị chỉ trích rất nhiều khi anh là tác nhân khiến M.U phải chịu quả penalty ở phút thứ 28, qua đó giúp cho Everton có được bàn thắng mở tỉ số từ cú đá 11 mét thành công của Leighton Baines.

  • Chelsea: Dấu chấm hết buồn Chelsea: Dấu chấm hết buồn

    Thêm một lần nữa, Chelsea “tự sát” trước các CLB nhỏ. Thất bại 1-2 trước Sunderland rạng sáng qua gần như chấm dứt mọi hy vọng đăng quang tại đấu trường quốc nội của họ. Giờ đây, giấc mơ Premier League đã tan vỡ dưới sự mờ nhạt và có phần thiếu cá tính của HLV Jose Mourinho.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x