Ở trận Chelsea đánh bại Sunderland 3-1 tại Stamford Bridge vào tối qua, rất nhiều CĐV đội chủ nhà đã tỏ thái độ bất mãn với cầu thủ và thể hiện sự tiếc nuối khi HLV Jose Mourinho bị sa thải.
Trên các khán đài, người ta thấy xuất hiện hàng loạt biểu ngữ ủng hộ HLV Mourinho. Ngoài việc căng biểu ngữ và liên tục hô vang tên Mourinho, các fan của Chelsea cũng chẳng ngần ngại chỉ trích cầu thủ không chiến đấu hết mình vì ông thầy người Bồ Đào Nha.
VIDEO: Chelsea 3-1 Sunderland
Bên cạnh đó, họ còn thắc mắc về sự vắng mặt của tiền vệ Eden Hazard. Đã có tin đồn về việc ngôi sao người Bỉ bị chấn thương hông nên mới phải bỏ dở trận đấu giữa Chelsea và Leicester City ở vòng trước. Tuy nhiên, Chelsea không đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến tình trạng sức khỏe của anh.
Ở mùa giải năm nay, Hazard sa sút hơn hẳn so với mùa giải trước. Những màn trình diễn tệ hại của cầu thủ này là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea không thu được kết quả như mong đợi. Hệ quả là Abramovich buộc phải sa thải Mourinho với hy vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện.
Những hình ảnh thể hiện sự ủng hộ của CĐV Chelsea với HLV Mourinho
Hazard, Fabregas và Costa bị cáo buộc đã phản bội HLV của mình, bị ví với loài chuột cống
Phản ứng của người hâm mộ sau thắng lợi của Chelsea trước Sunderland
Dave (@DavePienaar): Các cầu thủ Chelsea thật đáng ghét. Họ không có lòng trung thành với HLV của mình.
Mark (@1976MAJ): Bây giờ các cầu thủ Chelsea có quyền định đoạt số phận của HLV. Họ giống như lũ trẻ mà mỗi khi chúng ném đồ chơi ra khỏi nôi là Chelsea lại buộc HLV phải thôi việc. Thật đáng xấu hổ!
Anthony Hutchinson (@anthhutchy): Các cầu thủ Chelsea đang tự đánh mất phẩm giá của mình. Họ không có lòng tự trọng.
Supree (@LadyGooner8): Chắc chắn 100% các cầu thủ Chelsea cố ý đá để HLV Mourinho bị tống ra đường. Hãy nhìn họ chơi bóng mà xem. Cùng là những cầu thủ như vậy mà Chelsea lại thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn khác.
Tom Sheen (✔@Tom_Sheen): Màn trình diễn của Chelsea là một sự ô nhục. Cầu thủ của họ đã trở thành những đứa trẻ được cưng chiều quá mức rồi.
Hazard sa sút thấy rõ ở mùa giải năm nay
#OtfAlarconic (@IlIarramendi): Chelsea đột nhiên lại chơi tốt như mọi khi. Khôi hài thật!
TweetChelseaFC (@TweetChelseaFC): Sao Hazard dám vắng mặt trong trận đấu hôm nay? Hẳn là cậu ta phải muốn rời CLB rồi.
James (@JamesGholami): Tôi nghĩ Hazard không đá là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên sự tích cực cũng không đáng kể khi chỉ có 1 cầu thủ Chelsea bị gạt ra ngoài.
Ricky Coxhead (@RickyCoxhead14): Hazard không thi đấu. Ít nhất thì hôm nay chúng ta cũng có 11 cầu thủ trên sân rồi.
Dami (@TheChelseaWay): Hazard vẫn đang bị chấn thương ư? Cậu ta đang đóng kịch để chúng ta tin đúng là có chấn thương, phải vậy không?
Buổi sáng đầu tiên sau khi sa thải Jose Mourinho, tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã xuất hiện tại sân tập Cobham của Chelsea để nói chuyện với các cầu thủ. Động thái này cho thấy một điều rất rõ: ông coi trọng cầu thủ hơn HLV trưởng.
Tuần trăng mật đã kết thúc với Juergen Klopp và giờ đây, trong tay ông lại là một Liverpool bất ổn như thời điểm trước khi ông đến. Trong bối cảnh khó khăn này, việc đối mặt một Watford đang ở đỉnh cao hưng phấn quả không dễ chịu chút nào.
M.U đã nhận trận thua cay đắng trước Norwich City nhưng phải công nhận một điều các cầu thủ bên phía Quỷ Đỏ vẫn cho thấy phong cách chơi bóng nhợt nhạt, đặc biệt là Juan Mata.
Những ngày đen tối của M.U vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại sau trận thua mới nhất trước Norwich City ngay tại Old Trafford. Không ngạc nhiên khi HLV Louis Van Gaal trở thành mục tiêu để NHM xả giận.
Theo dự đoán của các nhà cái, Leicester khó mà giữ được ngôi đầu vào dịp Giáng Sinh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Claudio Ranieri lại biến điều không tưởng ấy thành hiện thực.
M.U lại gây thất vọng, lần này là thất bại 1-2 trước đối thủ yếu Norwich. Nhưng chi tiết gây chú ý hơn cả trong đêm mưa gió tại Manchester là việc trợ lý Ryan Giggs liên tiếp ra sát đường biên chỉ đạo, trong khi Van Gaal vẫn ngồi ôm cuốn sổ đầy bất lực
Jose Mourinho ra đi dường như đã mang theo cả ngàn cân áp lực, trả lại cho NHM một Chelsea nhẹ nhàng, thanh thoát hơn hẳn so với quãng thời gian nặng nề trước đó. Và một khi nhà ĐKVĐ đã trở lại, Sunderland không thể là đối thủ của họ.
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Điểm tin 29/3
- Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool
- Fabregas đặt cửa Arsenal
- MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus
- Zidane tái xuất
- Man City mua thần đồng 14 tuổi
- MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời
- Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick
Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn