Chelsea nên loại Costa để giúp... Costa

Hoàng Việt
17:18 ngày 29-11-2015
Dù có những phiền toái, nhưng Chelsea nên liều lĩnh loại Diego Costa ra khỏi bóng đá trong một khoảng thời gian, để giúp chính tiền đạo này sớm tìm lại phong độ.
Chelsea nên loại Costa để giúp... Costa
Khi Didier Drogba ra mắt cuốn tự truyện của anh tại London, đã có sáu hàng dài người xếp hàng để sở hữu cuốn sách của huyền thoại này. Might, một cô gái trẻ 20 tuổi đã bật khóc khi cầm trên tay cuốn sách của thần tượng. Cô đến từ New York, vẫn khóc khi đi ra ngoài hành lang và liên tục lẩm bẩm: “Cuối cùng, mình đã được gặp Drogba”.

Drogba thuộc về nhóm nhỏ các cầu thủ Chelsea, cùng với Frank Lampard, Gianfranco Zola và một vài người khác, tạo được hiệu ứng tốt đẹp đối với CĐV Chelsea. Không dễ dàng để có được tình cảm từ người hâm mộ, song ở mùa giải trước, Diego Costa gần như đã đạt tới sự vĩ đại đó.

Đã có một Costa rất tốt

Costa đã vô cùng xuất sắc trong mùa giải năm ngoái, khi lần đầu tiên chơi ở môi trường bóng đá Anh. Costa có đôi vai như của một người thợ mỏ, sự mạnh mẽ như một con bò mộng và khuôn mặt dữ dằn thể hiện sự ác cảm của anh đối với bất cứ ai cố gắng để ngăn chặn mình.

Costa cũng là hình mẫu tượng trưng cho câu nói của nhà văn Tây Ban Nha Santi Gimenez: “Một đất nước có thể bị xâm lược bởi chính họ”. Cái tốt và cái xấu luôn tồn tại trong cùng một con người. Đã có những lúc bản tính tốt đẹp giành chiến thắng trong Costa. Đó là khi Chelsea hành quân tới sân Manchester City vào mùa giải trước. Một pha tranh chấp giữa tiền đạo này và trung vệ đội trưởng đội chủ nhà Vicent Kompany.

Costa có một hành động đẹp với Kompany dù bị đánh bại trong pha tranh chấp tay đôi
Costa có một hành động đẹp với Kompany dù bị đánh bại trong pha tranh chấp tay đôi

Bóng đi vào giữa không gian của Kompany và Costa, hai cầu thủ lao vào nhau như những chiến binh. Cuối cùng, Costa thất thế và Kompany vượt lên trên cùng trái bóng. Costa xử sự rất khác so với chúng ta được biết về anh trong thời gian gần đây. Anh chấp nhận việc mình bị đánh bại, làm một cử chỉ tán thưởng về phía đối thủ của mình.

Và một Costa rất xấu

Tây Ban Nha, đất nước yêu chuộng môn thể thao đấu bò tót, nhiều khi các CĐV lại thích mua vé để xem Costa đá hơn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ngay cả chính các đồng đội của anh, cũng phải tự hỏi làm cách nào để ngăn chặn cầu thủ này ngừng gây gổ với đối phương.

Để mọi người rõ ràng hơn một chút về Costa, cựu giám đốc thể thao của Real Madrid Jorge Valdano đã mô tả anh ta là “một hậu vệ đang chơi ở hàng tiền đạo”. 15 phút cuối trong trận đấu của Atletico Madrid với Sevilla, hai cầu thủ và một trợ lý HLV đã phải ra sân lôi kéo cầu thủ này vào phòng thay đồ. Valdano nói: “Tôi chưa bao giờ thấy một tiền đạo gây gổ nhiều với người khác như thế”.

Lối chơi của Costa tạo nên thói quen chơi xấu của tiền đạo này
Lối chơi của Costa tạo nên thói quen chơi xấu của tiền đạo này

Điều này không có gì là lạ đối với Costa. Những ngày anh ở đội trẻ Brazil, cầu thủ này đã bị cấm thi đấu 4 tháng vì tát vào mặt đối thủ. Costa là một trong số ít các tiền đạo hay đuổi theo hậu vệ và theo thời gian, lối chơi này đã tạo nên một Costa có thói quen chơi xấu.

Gây hại cho Chelsea

Costa nghiện gây xung đột. HLV và đồng đội đã cố gắng để anh ta từ bỏ thói quen đó nhưng nó là vô ích. Với phong độ xuất sắc trong mùa giải năm ngoái, nó không gây hại nhiều cho Chelsea. Nhưng tại thời điểm bây giờ, điều đó góp phần kéo Chelsea chìm vào khủng hoảng.

Trong 10 tháng qua, Costa ghi 7 bàn, nhận 6 thẻ vàng và bị treo giò 6 trận vì các hành vi bạo lực. Mùa giải này trung bình 356,3 phút Costa mới nổ súng một lần, trong khi con số đó tại thời điểm năm ngoài là 99,8 phút. Hầu như tất cả các số liệu thống kê khác của anh như số cú sút, tỷ lệ chuyền bóng chính xác… đều đi xuống. Hãy xem những đội mà Chelsea phải đối mặt thời gian gần đây: Southampton, Hull City, Sunderland, West Brom, Aston Villa, Norwich, tất cả đều bị đánh giá thấp hơn so với Chelsea. Maccabi Tel Aviv, đội bóng mới nhất mà Costa đối đầu, đã thủng lưới 15 bàn trong 5 trận của họ tại Champions League.

Costa giờ chỉ còn là một nửa so với chính anh trong quá khứ, đã đạt tới điểm tới hạn mà một CLB tham vọng như Chelsea có thể chịu đựng. Nhưng không có ai ở Chelsea có thể thách thức vị trí của Costa. Anh không bị loại khỏi đội hình, đồng nghĩa với việc không được nghỉ ngơi. Radamel Falcao, Loic Remy, thậm chí còn tệ hơn cả tiền đạo Tây Ban Nha.

Costa là tâm điểm của chỉ trích dù nhiều cầu thủ Chelsea cũng xuống phong độ
Costa là tâm điểm của chỉ trích dù nhiều cầu thủ Chelsea cũng xuống phong độ

Hiếm khi thấy Jose Mourinho và Costa xung đột với nhau ở trên sân. Nhưng chuyện đó đã xảy ra ở Tel Aviv thứ Ba tuần trước, khi Costa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi sau tình huống căng ngăng của đồng đội. Một năm trước, Costa sẽ xóa bỏ mọi chướng ngại xung quanh anh để có được bóng. Những ngày này, Costa làm mọi thứ để làm nản lòng các chuyên gia muốn chấm điểm cao cho anh trong trận đấu.

Chelsea khủng hoảng đầu mùa giải và công bằng mà nói, không chỉ phong độ đi xuống của Costa là làm hại Chelsea. Eden Hazard cũng là một nỗi thất vọng. Cesc Fabregas không còn gây được nhiều ảnh hưởng của mình lên trận đấu. Branislav Ivanovic còn trở thành một vị trí điểm yếu của Chelsea, các CĐV luôn cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy cầu thủ này trên sân.

Nhưng Costa là tâm điểm của mọi chỉ trích. Mourinho đã đúng khi đã nói phải xem xét Costa nhiều hơn, cho dù anh đã có bàn thắng vào lưới Norwich cuối tuần vừa rồi: “Cậu ấy không đọc trận đấu một cách đúng đắn. Là một tiền đạo, bạn phải đọc trận đấu. Bạn phải di chuyển cả khi không có bóng, nhưng người khác có bóng. Costa vẫn chưa trở lại dù ghi được bàn giúp Chelsea chiến thắng”.

Điều gì đang xảy ra với Costa

Liệu có phải Costa không thể đọc trận đấu? Không lường trước được tình huống? Chỉ cần nhìn anh thi đấu thời ở Tây Ban Nha hay những gì Costa thể hiện ở mùa giải năm ngoái là chúng ta có câu trả lời. “Mỗi đường lên bóng tưởng chừng như vô hại , Costa đều có thể biến thành nguy hiểm”, Diego Mainz, đồng đội cũ của Costa nói: “Luôn luôn là như thế. Một lần, hai lần thì đó có thể là do may mắn nhưng khi nó xảy ra nhiều lần, bạn phải biết đó không phải là may mắn. Đó là khả năng của Costa”.

Costa không phải là không nỗ lực để trở lại nhưng chấn thương gân khoeo dường như đã ngăn cản Costa. Nó rất khó khăn cho Costa để thực hiện các bài tập cường độ cao và sự thừa cân khi anh trở lại Chelsea trước mùa giải đã cho thấy cầu thủ này đã không chăm sóc tốt cho cơ thể mình.

Điều tương tự đã xảy ra hơn một lần ở những CLB cũ của anh, bao gồm Atletico Madrid. Khi tập chạy vòng quanh sân, Costa thường có xu hướng chạy sát vào đường biên để khoảng cách ngắn hơn. “Đổ lỗi cho mẹ tôi, bà ấy nấu ăn quá ngon”, Costa nói. Các nhà báo tại Madrid đã nhớ Costa cố gắng tránh khỏi các máy ảnh có thể chụp toàn bộ cơ thể thừa cân của anh.

Không chỉ thừa cân, Costa còn gặp vấn đề về tinh thần
Không chỉ thừa cân, Costa còn gặp vấn đề về tinh thần

Không chỉ xuống phong độ vì thừa cân, Costa còn có vấn đề về mặt tinh thần khi nghiện gây xung đột với đối phương. Chơi xấu với Gabriel Paulista của Arsenal, đạp vào ngực Martin Skrtel, dẫm vào chân nhân viên ở sân Britannia của Stoke City, chê Ryan Shawcross “viêm cánh”…Costa đang lâm vào khủng hoảng về tinh thần của riêng mình.

Tất cả những gì cần làm bây giờ là, Chelsea cần phải kéo Costa ra khỏi rắc rối của anh, bắt đầu ngay từ trận đấu tối nay với Tottenham. Một quãng thời gian nghỉ ngơi không làm gì liên quan đến bóng đá có thể giúp Costa tìm lại được trạng thái sung mãn nhất của cơ thể và tinh thần.

Loại Costa để giúp...Costa

F.A đã ban hành hướng dẫn về những điều nên làm khi các cầu thủ có vấn đề về tinh thần, đó là phải có một khoảng thời gian tối thiểu 6 ngày để được thư giãn và chăm sóc. “Nếu có mệt mỏi, hãy loại họ ra” là khẩu hiệu của F.A cho hành động này. Trong quá trình trị liệu, F.A sẽ giúp đỡ các CLB liên hệ với các chuyên gia tâm lý hàng đầu. Các chuyên gia này sẽ giúp đỡ cầu thủ thoát khỏi những rắc rối về tinh thần.

Điều tương tự đã xảy ra cho Hugo Lloris một vài năm trước đây. Thủ môn này đã bị loại ra khỏi trận đấu của Tottenham với Everton dù không gặp phải chấn thương và trước đó, luôn là sự lựa chọn số một cho vị trí thủ môn. Nhưng trở lại sau quá trình trị liệu, Lloris như được làm mới, thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc.

Có lẽ Chelsea cũng nên làm điều tương tự với Costa, bắt đầu ngay từ trận đấu tối nay với Tottenham.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Chelsea hồi sinh: Có phải là bình minh giả tạo? Chelsea hồi sinh: Có phải là bình minh giả tạo?

    Màu xanh tượng trưng cho niềm tin và hy vọng, nhưng màu xanh cũng có nghĩa là u buồn, thất vọng (tiếng anh có nghĩa là “blue”). Liệu màu xanh Chelsea sẽ mang ý nghĩa nào ở cuộc quyết đấu tại White Hart Lane, nơi The Blues đại bại 3-5 vào đầu năm 2015 để bắt đầu hành trình đi xuống?

  • Dính đòn đau của đối thủ, Rooney rời sân trong thất vọng Dính đòn đau của đối thủ, Rooney rời sân trong thất vọng

    Sau trận hòa Leicester City 1-1 tối qua (vòng 14 Premier League), M.U phải đón nhận thêm tin không vui khi tiền đạo chủ lực Wayne Rooney dính chấn thương sau cú thúc mạng sườn gây rùng mình của hậu vệ Robert Huth bên phía chủ nhà.

  • Wenger cần 11 cầu thủ trên sân đều là thủ lĩnh Wenger cần 11 cầu thủ trên sân đều là thủ lĩnh

    HLV Arsene Wenger cho biết Arsenal đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn và ông cần tất cả các cầu thủ đều thể hiện vai trò là thủ lĩnh của đội bóng.

  • M.U không tập buổi nào trước trận gặp Leicester M.U không tập buổi nào trước trận gặp Leicester

    HLV Van Gaal tiết lộ rằng các học trò của ông hoàn toàn kiệt sức sau trận gặp PSV hồi giữa tuần nên toàn đội đã không có buổi tập nào trước trận gặp Leicester.

  • Ibra chưa quá già để nói “không” với giải Ngoại hạng Anh Ibra chưa quá già để nói “không” với giải Ngoại hạng Anh

    Đầu tháng này, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Paris Saint-Germain cho biết đã quá muộn để anh nghĩ đến chuyện chuyển sang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đồng đội của Ibra ở ĐT Thụy Điển là Jonas Olsson không nghĩ như vậy.

  • Lối chơi pressing ở Ngoại hạng Anh: Tiên hạ thủ vi cường Lối chơi pressing ở Ngoại hạng Anh: Tiên hạ thủ vi cường

    Có điểm gì chung giữa Liverpool, Tottenham, Everton và Leicester City - những đội bóng chơi ấn tượng nhất Premier League thời gian gần đây? Câu trả lời là lối chơi pressing.

  • Premier League giảm còn 18 đội? Premier League giảm còn 18 đội?

    Theo thông tin từ tờ The Times, chủ tịch LĐBĐ Anh (FA), ông Greg Dyke đang muốn giảm số đội góp mặt ở Premier League xuống còn 18 đội.

  • Pochettino vs Mourinho: Hai sắc màu tương phản Pochettino vs Mourinho: Hai sắc màu tương phản

    Premier League cần những HLV cá tính như Jose Mourinho để tăng sức hút của giải đấu, nhưng giải đấu số 1 nước Anh cũng cần những người như Mauricio Pochettino, âm thầm đóng góp cho nền bóng đá. Đêm nay, họ sẽ giáp mặt nhau ở hai đầu chiến tuyến, để khắc họa rõ hơn nữa sự tương phản cực lớn về phong cách cầm quân.

  • Mourinho thừa nhận vẫn đang trong quá trình học hỏi Mourinho thừa nhận vẫn đang trong quá trình học hỏi

    HLV Jose Mourinho của Chelsea đã chia sẻ rất chi tiết những suy nghĩ của ông về nghiệp cầm quân và ông luôn cố gắng để cải thiện bản thân qua từng trận đấu.

  • Willian: Hợp đồng hụt trở lại báo hại Spurs Willian: Hợp đồng hụt trở lại báo hại Spurs

    Không phải tất cả những gì liên quan đến Chelsea mùa giải này đều tồi tệ. Trong bối cảnh Chelsea mò mẫm bước đi trong bóng tối, Willian nổi lên là ngọn đuốc dẫn đường. Vào những ngày này, các CĐV The Blues bỗng cảm thấy thật may mắn khi đã có Willian vào 2 năm trước, thay vì nhìn anh sang Tottenham.

  • Daley Blind: Điểm sáng hiếm hoi của M.U Daley Blind: Điểm sáng hiếm hoi của M.U

    Hậu vệ Daley Blind vừa có một trận đấu đáng nhớ khi đội bóng của anh là Manchester United tới làm khách của Leicester City. Tuy M.U chỉ kiếm được trận hòa với tỷ số 1-1, song xét về màn trình diễn cá nhân thì Blind đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x