Buổi sáng đầu tiên sau khi sa thải Jose Mourinho, tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã xuất hiện tại sân tập Cobham của Chelsea để nói chuyện với các cầu thủ. Động thái này cho thấy một điều rất rõ: ông coi trọng cầu thủ hơn HLV trưởng.
SA THẢI VÀ KHỞI SẮC
Tấm hình Abramovich xuất hiện tại Cobham, bước vào sân cùng gương mặt tươi cười đã được lan truyền trên các mặt báo và mạng xã hội. Có người còn bình luận vui là sau khi sa thải Mourinho, ông chủ của Chelsea đã quá mệt mỏi với việc phải thay “tướng” giữa dòng và quyết định bổ nhiệm... chính mình vào ghế HLV trưởng.
Hình ảnh Abramovich mỉm cười bước vào sân tập của Chelsa kỳ thực đã nói lên được rất nhiều điều. Sau khi lần thứ hai sa thải Mourinho, ông đã phải tới trấn an các cầu thủ một lần nữa, hoặc chí ít khẳng định sự hiện diện theo cái kiểu “các cậu đã có được điều mình muốn”.
Đây không phải lần đầu khi đứng trước sự lựa chọn giữa HLV và cầu thủ, Abramovich đã ngả về phía các cầu thủ. Người ta chỉ ra rằng sau khi thay HLV, Chelsea luôn thi đấu tốt hơn trông thấy. Cho dù những HLV tạm quyền ấy chỉ mới lần đầu làm việc tại Anh quốc, thậm chí là kiêm nhiệm hai công việc như Guus Hiddink hay dạng HLV vô danh như Avram Grant và Roberto di Matteo, Chelsea cũng đều khởi sắc.
Việc Grant và sau đó là Di Matteo không tạo được nhiều dấu ấn sau khi rời Chelsea cũng phần nào cho thấy quyền lực của các cầu thủ tại Chelsea lớn như thế nào. Khi họ cảm thấy chán HLV nào đó, nhà cầm quân ấy quả nhiên rất khó tồn tại. Thậm chí Mourinho từng bị “lật” một lần trong nhiệm kỳ đầu tiên vẫn không lường hết sức mạnh của các cầu thủ trong lần trở lại này, dù ông đã có thêm không ít kinh nghiệm trong thời gian làm việc ở Inter Milan và Real Madrid.
Danh sách 10 HLV bị sa thải dưới thời Abramovich
Từ khi Abramovich chính thức tiếp quản Chelsea, ông đã dùng tổng cộng 9 HLV khác nhau, trong đó Mourinho và hiện tại là Guus Hiddink được dùng đến hai lần. Báo chí còn loan tin là trước khi thông báo với các cầu thủ là Hiddink sẽ đến, ông đã có lời mời dành cho Carlo Ancelotti. Điều này cho thấy Abramovich không ngại gì khi phải mời lại một HLV mà ông đã từng dùng trước đó. Điều này cũng có nghĩa là khi ông sa thải một HLV, đấy chưa hẳn là vì ông nghĩ người ấy kém tài, có ác cảm với người ấy mà đôi khi vì những chuyện nội bộ và phải xử lý theo tình thế.
AI LÀ CHỦ... “LÒ XAY”?
Stamford Bridge là “lò xay” HLV, Abramovich là một người xài “hao” HLV? Chưa hẳn. Có thể chính các cầu thủ Chelsea mới là nguyên nhân khiến các HLV cứ đến rồi lại đi. Việc các cầu thủ sống chết đá cho Di Matteo trong khi cực kỳ thờ ơ với Villas-Boas trước đó là một ví dụ cực kỳ sống động. Ngày ấy, Chelsea của Di Matteo chỉ có một chiến thuật: lui hết về phòng ngự rồi dồn bóng cho Didier Drogba trên tuyến đầu thích làm gì thì làm. Họ tiến đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử bởi một tinh thần quyết tâm cao độ chứ không phải chiến thuật tinh quái của HLV.
Abramovich nhìn thấy những điều đó. Thế nên khi buộc phải chọn HLV hay cầu thủ, ông luôn hướng về cầu thủ. Tờ Daily Mail cho biết, trong buổi xuất hiện ở Cobham vừa rồi, Abramovich cũng nói với các cầu thủ là rất khó khăn trong việc ra quyết định sa thải HLV thành công nhất lịch sử Chelsea. Ông nói thế để các kiêu binh của Chelsea hiểu và liệu mà đá cho đàng hoàng hơn trong những ngày tới.
Mourinho không chỉ là HLV thành công nhất, ông cũng là HLV có thời gian làm việc lâu nhất tại Chelsea. Trong 11 lần thay HLV của Abramovich, Mourinho nhiệm kỳ đầu (2004-2007) là tại vị lâu nhất. Đứng thứ nhì là... chính Mourinho ở nhiệm kỳ thứ hai (2013-2015). Phải sa thải một HLV giỏi đến chừng ấy, mang cái tiếng “dại dột” theo lời Sir Alex Ferguson tất nhiên là Abramovich phải rất khó khăn.
Nhưng ông vẫn quyết, vì các cầu thủ. Vậy ai mới là người “xay” HLV tại Chelsea? Abramovich hay các cầu thủ?
HLV hay nhất dưới thời Abramovich
Jose Mourinho (2004-07)
Giúp Chelsea giành chức vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 1955 và tạo nên kỷ lục về điểm số tại Premier League. Ông giành 5 chức vô địch lớn sau 3 mùa bóng trước khi rời The Blues.
Carlo Ancelotti (2009-11)
Giành cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup ngay mùa đầu, nơi Chelsea ghi đến hơn 100 bàn. Mùa giải thứ hai của Ancelotti không tốt, đặc biệt là sau khi trợ lý Ray Wilkins bị sa thải. Để thua Everton ở trận đấu cuối của mùa 2010/11, ông bị sa thải.
Roberto di Matteo (2012)
Được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền với nhiệm vụ dọn dẹp mớ hỗn độn của Villas-Boas. Di Matteo bất ngờ giúp Chelsea vô địch FA Cup và Champions League. Nhưng đến khi được bổ nhiệm làm HLV chính thức thì ông lại không thành công.
Guus Hiddink (2009):
Làm HLV tạm quyền cho Chelsea trong thời gian dẫn dắt ĐT Nga, Hiddink giúp The Blues giành FA Cup và suýt nữa vào chung kết Champions League nếu không có trận thua tranh cãi trước Barcelona. Được CĐV, cầu thủ và truyền thông hết sức yêu mến.
Tuần trăng mật đã kết thúc với Juergen Klopp và giờ đây, trong tay ông lại là một Liverpool bất ổn như thời điểm trước khi ông đến. Trong bối cảnh khó khăn này, việc đối mặt một Watford đang ở đỉnh cao hưng phấn quả không dễ chịu chút nào.
M.U đã nhận trận thua cay đắng trước Norwich City nhưng phải công nhận một điều các cầu thủ bên phía Quỷ Đỏ vẫn cho thấy phong cách chơi bóng nhợt nhạt, đặc biệt là Juan Mata.
Những ngày đen tối của M.U vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại sau trận thua mới nhất trước Norwich City ngay tại Old Trafford. Không ngạc nhiên khi HLV Louis Van Gaal trở thành mục tiêu để NHM xả giận.
Theo dự đoán của các nhà cái, Leicester khó mà giữ được ngôi đầu vào dịp Giáng Sinh. Tuy nhiên, thầy trò HLV Claudio Ranieri lại biến điều không tưởng ấy thành hiện thực.
M.U lại gây thất vọng, lần này là thất bại 1-2 trước đối thủ yếu Norwich. Nhưng chi tiết gây chú ý hơn cả trong đêm mưa gió tại Manchester là việc trợ lý Ryan Giggs liên tiếp ra sát đường biên chỉ đạo, trong khi Van Gaal vẫn ngồi ôm cuốn sổ đầy bất lực
Jose Mourinho ra đi dường như đã mang theo cả ngàn cân áp lực, trả lại cho NHM một Chelsea nhẹ nhàng, thanh thoát hơn hẳn so với quãng thời gian nặng nề trước đó. Và một khi nhà ĐKVĐ đã trở lại, Sunderland không thể là đối thủ của họ.
Các CĐV Chelsea đang rất háo hức chờ đợi viễn cảnh HLV Guus Hiddink được mời về thế chỗ Jose Mourinho ở Chelsea. Họ yêu mến Hiddink cũng phải bởi đây chính là HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất ở Stamford Bridge.
Một cơn địa chấn đã xảy ra ngay tại Old Trafford khi M.U để đội mới lên hạng Norwich đánh bại với tỉ số 2-1 trong một thế trận vô cùng bế tắc và kém hiệu quả.
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
Thủ thành Emi Martinez của Aston Villa là tâm điểm sau chiến thắng kịch tính trước Lille tại Conference League. Nhưng chính đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Lucas Chevalier mới là người thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.
Bất chấp việc không còn đại diện Premier League nào tại bán kết Champions League, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh 2023/24 vẫn có thể giành vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vì sao?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn