HLV Jose Mourinho luôn cho rằng Man City là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League năm nay và có vẻ như quan điểm của Người đặc biệt hoàn toàn hợp lý sau chiến thắng 3-0 đêm qua tại Old Trafford.
Bỏ đi những lần châm chọc, chế giễu, bình phẩm, sử dụng tâm lý chiến qua câu chữ, đôi lúc những phát ngôn của Jose Mourinho cũng đầy tính chuyên môn và khá chính xác. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn tự nhận Chelsea là chú “ngựa non” trong cuộc đua đến ngôi vô địch, ngay cả khi The Blues đang dẫn đầu trên BXH Premier League và vừa vùi dập Arsenal đến 6-0.
“Man City vẫn đang nắm phần lớn cơ hội trong tay, Liverpool cũng vậy. Không ai trong số 4 đội bóng dẫn đầu vào lúc này phải chơi tại Champions League ngoài Chelsea. Chúng tôi còn 2 trận đấu quan trọng tại cúp châu Âu trong thời gian tới", Mourinho tỏ ra thận trọng.
Điều mà Mourinho lo sợ chính là sức mạnh vũ bão của Man xanh và ông luôn
cho rằng đối thủ này mới chính là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô
địch, với bằng chứng là chiến thắng quá dễ dàng trước M.U ngay tại Old
Trafford. Không cần thể hiện phong độ cao nhất, đội quân của Manuel Pellegrini
vẫn chiếm toàn bộ thế trận và tạo ra đến 3 cơ hội ghi bàn trong 15 phút
đầu tiên. Việc đến sân của kình địch cùng thành phố và giành trọn 3
điểm một cách đầy thuyết phục một lần nữa chứng minh thực lực của Man
City tại giải quốc nội và nỗi lo của Mourinho là hoàn toàn có cơ sở.
Sự xuất sắc và chắc chắn của Toure đang là biểu trưng cho sức mạnh Man City
Sau trận đấu trên, HLV David Moyes phát biểu: “Chúng tôi đã có một trận đấu tốt nhưng đội bóng vẫn cần phải thể hiện nhiều hơn nữa và hy vọng các cầu thủ tìm lại được chính mình trong thời gian tới".
Những lo lắng của Moyes như một lời thú nhận về trình độ hiện tại của Quỷ đỏ, đang có một khoảng cách nhất định với đối thủ cùng thành phố. Vị thế của 2 CLB dường như đã đổi chỗ cho nhau khi các fan của Man City đã quá quen với chiến thắng, còn người hâm mộ Quỷ đỏ thì lo lắng trong từng trận đấu mà đội nhà thi đấu.
HLV Pellegrini chẳng màng nể nang đối thủ khi nói rằng: “Tôi không nhớ là M.U có một cơ hội thực sự nào trong cả trận đấu".
Chiến thắng này đã giúp Man Xanh có được 66 điểm, kém Chelsea 3 điểm nhưng vẫn thi đấu ít hơn 2 trận. Đây là lúc người ta nhận ra rằng những gì Mourinho đã nói trước đây là hoàn toàn chính xác.
Các CĐV M.U đang rất buồn lòng với những kết quả tệ hại của đội nhà dưới triều đại David Moyes. Ở trận nhà ĐKVĐ Premier League thảm bại 0-3 dưới tay Man City ngay trên sân nhà vào đêm qua, không ít fan không giữ được bình tĩnh và đã mắng nhiếc chiến lược gia người Scotland thậm tệ.
Sau thất bại tan tác 0-3 trước đại kình địch Man City, HLV David Moyes đã lên tiếng thừa nhận The Citizens vượt trội so với các học trò của mình về mọi mặt.
M.U xem ra đã quen với những thất bại, mà một trong những lí do là bởi HLV David Moyes không rút ra được kinh nghiệm gì từ những lần trắng tay trước đó.
Cách đây 2 mùa bóng, Man United ghi 89 bàn (nhiều hơn 56 bàn so với số lần thủng lưới). Song họ vẫn không thể vô địch Premier League dù bằng điểm với Man City. Lý do: Man xanh hơn Man đỏ 8 bàn khi so sánh hiệu số bàn thắng bại.
Sự bạc nhược của M.U ở mùa giải năm nay gần như đã chạm đáy, khi họ tiếp tục bị “gã hàng xóm ồn ào” Man City đè bẹp với một thất bại cách biệt 3 bàn. Và David Moyes một lần nữa nhận thêm kỷ lục sau pha lập công "siêu nhanh" của Dzeko.
Với lối chơi vô cùng hợp lý, chặt chẽ và hiệu quả, Man City tiếp tục đem trái đắng cho chủ nhà M.U với thắng lợi 3 sao ngay tại Old Trafford. Với đội chủ nhà, thất bại này khiến cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau của họ gần như đã chấm dứt.
Chiến thắng của Arsenal đêm nay, nếu đến, sẽ mang 2 ý nghĩa: Nó tiếp thêm lửa cho cuộc chạy đua lên ngai vàng Premier League, và quan trọng hơn cả, nó chứng minh Pháo thủ vẫn chưa quên cách đứng lên sau một cú sốc kinh hoàng.
Tiền đạo Mohamed Salah và HLV Jurgen Klopp đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa khi cầu thủ người Ai Cập chuẩn bị bước vào sân thay người ở trận đấu với West Ham.
HLV Erik ten Hag đã khiến nhiều người hâm mộ Man United chán ghét với những bình luận của ông về mùa giải tới trong một cuộc họp báo trước trận gặp Burnley.
Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn