Joe Hart đã có một pha bóng sai lầm khiến Man City phải trả giá bằng trận thua trước Chelsea. Theo ông Trần Văn Tuấn, cựu danh thủ ĐT Việt Nam, cũng từng là HLV thủ môn, thì trong tình huống này, Joe Hart là người có lỗi lớn nhất.
Ông Trần Văn Tuấn, người được biết đến với tên gọi thân mật là Tuấn “gáo”, từng là thủ môn nổi danh của Dệt Nam Định và ĐT Việt Nam (1964-1971). Thủ môn Tuấn “gáo” cũng là một trong những hạt nhân đầu tiên gây dựng nên phong trào bóng đá nữ Việt Nam. Là một người có kinh nghiệm trong khung gỗ, ông Tuấn “gáo” cho rằng trong tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định của Torres cho Chelsea, dù Nastasic là người đánh đầu chuyền về nhưng Joe Hart mới là cầu thủ mắc lỗi lớn nhất.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
“Thủ môn là người luôn phải nắm quyền chủ động trong mọi tình huống. Và khi băng lên để cản phá phải có dấu hiệu để cầu thủ đội nhà nhận biết", ông Tuấn cho biết.
"Ở tình huống này, Joe Hart có hai sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, tình huống này diễn ra bên ngoài khu vực 16 mét 50. Anh băng lên là không hợp lý. Hơn nữa, khi ấy Fernando Torres cũng chưa có được vị trí thuận lợi, nên Joe Hart không nhất thiết phải can thiệp.
Thứ hai, nếu đã băng lên, thủ môn này phải có dấu hiệu để trung vệ Nastasic nhận biết. Theo tôi quan sát, Joe Hart băng lên đột ngột và Nastasic không hề nhận ra điều này, nên dễ hiểu khi anh thực hiện cú đánh đầu trả về gôn. Joe Hart là người mắc lỗi lớn trong tình huống này và không thể trách Nastasic”.
Sau trận đấu, báo chí Anh cũng đồng loạt chỉ trích thủ thành Joe Hart và cho anh là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của Man City. HLV Pellegrini cũng tỏ ra rất giận dữ, và khẳng định ông sẽ có "biện pháp" xử lý.
Trận đấu được chờ đợi nhất vòng 9 Premier League giữa Chelsea - Man City đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về phía The Blues. Sau trận, trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội, những tranh cãi, bình luận đã liên tục nổ ra.
Ngôi sao đang lên Andros Townsend của Tottenham vừa dính chấn thương đến từ một cú ngã kinh hoàng trong trận thắng Hull City 1-0 diễn ra đêm qua (27/10).
Các tờ báo nổi tiếng ở Anh như The Guardian, The Telegraph, The Mirror.... đều chỉ trích thậm tệ sai lầm của thủ môn Joe Hart khiến Man City thất bại 1-2 trên sân Chelsea ở vòng 9 Premier League 2013/14.
HLV Jose Mourinho đã chạy ra khán đài phía sau khu kĩ thuật dành cho Man City trên sân Stamford Bridge để ăn mừng pha ghi bàn của Fernando Torres ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea ở trận đấu đêm qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha quả quyết ông không hề cố tình xúc phạm đội khách.
Trong hồi ký của mình, Fernando Torres kể chuyện về những ngày đầu tiên anh đến Liverpool, một quãng thời gian cho người ta thấy cái tên “El Nino” – “Đứa bé” thật phù hợp với tiền đạo này.
Tiền đạo Fernando Torres khẳng định Chelsea giành chiến thắng là xứng đáng sau khi anh tận dụng triệt để sai lầm của Joe Hart giúp đội nhà đánh bại Man City với tỷ số 2-1.
Sau trận thua Chelsea, HLV Manuel Pellegrini của Man City cho biết ông không muốn bắt tay với vị đồng nghiệp Jose Mourinho, và tỏ ra rất tức giận với sai lầm của Joe Hart khiến The Citizens bị Torres chọc thủng lưới đúng phút cuối.
Man United tiếp tục phơi bày nhiều hạn chế trong chiến thắng 3-2 trước Stoke City tại vòng 9 Premier League 2013/14. Nhưng trong màn đêm đen bao phủ Old Trafford, NHM đã nhận thấy những điểm sáng vừa lóe lên.
Rooney, Van Persie và Chicharito đều đã chơi rất hay trong trận thắng Stoke City và trở thành những điểm sáng hiếm hoi của đội hình Quỷ đỏ một ngày rệu rạc.
Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...
Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.
Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn