ĐHTB vòng 20 Premier League: Arsenal khẳng định ưu thế

QUANG MINH
16:26 ngày 02-01-2014
Arsenal đã có một trận đấu "trên cơ" hoàn toàn so với đội khách Cardiff, các trụ cột thi đấu với phong độ cao nhất và có được chiến thắng 2-0 ở những phút cuối trận. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, không quá bất ngờ khi Pháo thủ có tới 5 gương mặt ở ĐHTB vòng đấu này.
ĐHTB vòng 20 Premier League: Arsenal khẳng định ưu thế
Thủ môn: Jussi Jaaskelainen (West Ham)
Dù West Ham nhận thất bại 1-2 trước Fulham, nhưng thủ môn Jaaskelainen đã có một trận đấu xuất sắc. Trong cả trận, thủ thành 38 tuổi đã có 5 pha cứu thua xuất sắc. Bên cạnh đó, anh còn đích thân kiến tạo giúp Diame lập công, đây cũng là pha kiến tạo đầu tiên của anh ở mùa giải này.

Hậu vệ phải: Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Cesar Azpilicueta

Việc Ivanovic vắng mặt do chấn thương đã giúp Azpilicueta có cơ hội không thể tốt hơn để ghi điểm trong mắt HLV Jose Mourinho. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã có một trận đấu thành công khi lên công, về thủ. Trong cả trận, cầu thủ 24 tuổi đã có 5 pha tắc bóng thành công, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào có mặt trên sân.

Trung vệ: Daniel Agger (Liverpool)
Chính tuyển thủ Đan Mạch đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Liverpool ở đầu hiệp hai, bên cạnh đó khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của Agger cũng là rất ấn tượng khi anh có 13 pha cắt bóng thành công.

Trung vệ: Laurent Koscielny (Arsenal)
Koscielny thi đấu ngày càng ấn tượng trong màu áo Arsenal. Tuyển thủ Pháp đã bọc lót và hỗ trợ rất tốt cho Mertesacker nơi trung tâm hàng thủ cũng như hỗ trợ Monreal trong việ hạn chế những miếng đánh biên của các cầu thủ Hull.

Hậu vệ trái: Nacho Monreal (Arsenal)

Monreal và Walcott đã có một trận đấu rất xuất sắc

Được bố trí đá thay Kieran Gibbs, hậu vệ người Tây Ban Nha đã có một trận đấu rất ấn tượng khi lên công về thủ như con thoi bên hành lang cánh trái của Arsenal. Trong cả trận, cầu thủ 27 tuổi có được 2 pha tắc bóng thành công, 1 đường chuyền rất nguy hiểm cho Podolski có cơ hội ghi bàn. Ngoài ra, tỷ lệ chuyển bóng chính xác của Monreal cũng là khá cao với 94% sau 84 pha chạm bóng.

Tiền vệ cánh phải: Theo Walcott (Arsenal)
Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Walcott đang thi đấu rất thăng hoa bên hành lang cánh phải của Arsenal. Tuyển thủ Anh trong cả trận đấu đã liên tục khiến hàng phòng ngự Cardiff khổ sở bằng những pha đi bóng tốc độ cùng rất nhiều cú sút uy lực. Sau 8 cú dứt điểm, cầu thủ 27 tuổi đã có được 1 bàn thắng rất kỹ thuật ở những phút bù giờ của trận đấu.

Tiền vệ trung tâm: Jack Wilshere (Arsenal)
Wilshere đã có một ngày thi đấu kém may mắn khi 3 cú dứt điểm rất uy lực của cầu thủ này đều bị cản phá. Ngoài ra, khả năng đi bóng kỹ thuật, quấy rối hàng phòng ngự đội khách cũng là điểm cộng của tiền vệ này. Trong cả trận, tuyển thủ Anh có 91 pha chạm bóng cùng 7 pha đi bóng thành công.

Tiền vệ trung tâm: Christian Eriksen (Tottenham)
Người hâm mộ Tottenham đang ngất ngây với sự hồi sinh của Adebayor, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với M.U. Tuy nhiên, điểm sáng trong chiến thắng ngay tại Old Trafford đêm qua chính là Christian Eriksen. Cầu thủ mà M.U từng rất khát khao hồi mùa Hè vừa qua đã tỏa sáng trong màu áo Spurs khi có 1 đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng vào lưới nhà ĐKVĐ.

Tiền vệ cánh trái: Santi Cazorla (Arsenal)

Santi Cazorla

Tiền vệ người Tây Ban Nha đang dần lấy lại được phong độ ấn tượng như mùa giải trước. Trong trận đấu với Cardiff tối qua, Cazorla khiến các cầu thủ phòng ngự của đội khách có một ngày làm việc mệt nhoài với những pha đi bóng kỹ thuật và rất tốc độ bên hành lang cánh trái. Nếu may mắn hơn, tiền vệ 29 tuổi phải có cho riêng mình một bàn thắng trong tổng số 6 pha dứt điểm của mình.

Hộ công: Oscar (Chelsea)
Trong trận đấu này, tài năng trẻ người Brazil đã bị chỉ trích vì có hành vi ăn vạ. Đó có thể là điểm trừ của cầu thủ này, song không vì thế mà phủ nhận tầm quan trọng của Oscar trong chiến thắng của Chelsea. Chính Oscar là người gián tiếp giúp Torres có bàn thắng mở tỷ số trước khi phối hợp chính xác với Hazard để tự mình ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea ngay trên sân của Southampton.

Tiền đạo: Wilfried Bony (Swansea)
Không ngôi sao nào xứng đáng hơn Bony cho vị trí tiền đạo. Dù phải đối đầu với hàng phòng ngự đẳng cấp của Man City với những ngôi sao như Kompany, Nastasic, Zabaleta hay Kolarov, nhưng chân sút người Bờ Biển Ngà vẫn kịp tỏa sáng bằng một cú đúp bàn thắng cùng rất nhiều tình huống uy hiếp khung thành Joe Hart. Đáng tiếc là Swansea của Bony vẫn không tránh khỏi thất bại 2-3 ngay trên sân nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x