Di Maria thừa nhận rất nhớ Champions League

Quang Minh
10:57 ngày 05-12-2014
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ Angel Di Maria đã bày tỏ nỗi nhớ bầu không khí tại sân chơi Champions League.
Di Maria thừa nhận rất nhớ Champions League
Chuyển tới M.U mùa Hè vừa qua với mức phí kỷ lục của Premier League (59,7 triệu bảng), Angel Di Maria ngay lập tức thể hiện được khả năng của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, Di Maria đã có 3 bàn thắng, 6 đường kiến tạo sau 11 trận ra sân. Tuy nhiên, 2 trận đấu vừa qua tuyển thủ Argentina gặp chấn thương và phải ngồi ngoài.

Có sự khởi đầu khá ấn tượng là thế, song việc M.U không được tham dự Champions League đã khiến Di Maria không khỏi chạnh lòng khi mỗi giữa tuần chứng kiến các ngôi sao khác tung hoành. Trong chia sẻ mới đây, khi được hỏi về cảm giác không được ra sân tại Champions League, cựu tiền vệ của Real đã thừa nhận sự nhớ nhung của mình với sân chơi danh giá nhất châu Âu

"Có, tôi nhớ không khí bóng đá tại Champions League. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức ở mùa giải này để có thể giành tấm vé dự giải đấu này vào mùa giải tới. Đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cách đây vài tuần, chúng tôi vẫn đứng thứ 7 hoặc 8 trên BXH, và bây giờ đội bóng đã vươn lên vị trí thứ 4", Di Maria trả lời câu hỏi của phóng viên tờ Daily Star.

Di Maria lý giải lý do anh chọn khoác áo số 7 tại M.U

Khi được phóng viên tờ Daily Express hỏi về khả năng thích ứng với các đồng đội mới, Di Maria cũng chia sẻ: "Tôi bắt buộc phải thích ứng hơn nữa với các đồng đội tại M.U, bởi ở một số thời điểm nhất định trong trận đấu, tôi cảm thấy mình chưa thích ứng hoàn toàn. Rào cản về ngôn ngữ giao tiếp cũng là nguyên nhân khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này để có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người".

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn này, Di Maria đã tiết lộ lý do mình chọn khoác lên mình chiếc áo số 7, số áo được coi là huyền thoại của sân Old Trafford.

"Tôi biết số 7 đang có sẵn. Vì vậy, tôi có thể chọn một trong hai số 7 hoặc 9. Tôi muốn khoác áo số 7, bởi vì tôi biết ai đã mặc trong quá khứ. Ngoài ra, tôi cũng khoác số áo này khi thi đấu tại ĐT Argentina".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Aguero có hiệu suất ghi bàn "khủng khiếp" nhất Premier League Aguero có hiệu suất ghi bàn "khủng khiếp" nhất Premier League

    Không chỉ dẫn đầu danh sách "dội bom" ở Premier League 2014/15 với 14 pha lập công, tiền đạo Sergio Aguero của Man City còn đang là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại giải Ngoại hạng: 108 phút/bàn.

  • Hazard, ngôi sao “hai trong một” Hazard, ngôi sao “hai trong một”

    Trong màn trình diễn ấn tượng của Chelsea từ đầu mùa, người ta nhắc nhiều về Diego Costa và Fabregas. Một người là tay săn bàn tốt nhất (11 bàn trên mọi mặt trận), một người là chân chuyền hay nhất Chelsea (14 pha kiến tạo). Nhưng khi Costa vắng mặt còn Fabregas mờ nhạt, thì có một người biết làm thay nhiệm vụ cho cả hai cầu thủ này, đó là Hazard

  • Southampton thua 2 trận liên tiếp: Hiện tượng bị giải mã Southampton thua 2 trận liên tiếp: Hiện tượng bị giải mã

    Southampton từng là hiện tượng thú vị trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Thậm chí, sau 12 vòng, họ còn đánh văng một loạt đại gia như M.U, Man City, Arsenal để hiên ngang ở vị trí thứ 2 trên BXH. Tuy nhiên, giờ thì hiện tượng Southampton đã được giải mã.

  • Arsenal: Wenger đã có thể cười Arsenal: Wenger đã có thể cười

    Người ta chế nhạo Arsenal là kẻ yếu bóng vía trong những trận cầu lớn, nhưng họ đã trả lời với chiến thắng trước 2 đội mạnh Dortmund và Southampton. Người ta bảo Arsenal không biết phòng ngự, họ trả lời bằng 3 trận liên tiếp giữ trắng lưới. HLV Wenger đã có thể nở nụ cười trước “bàn dân thiên hạ”.

  • Didier Drogba: Sự trở về của nhà vua Didier Drogba: Sự trở về của nhà vua

    Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông ư? Sai bét, Drogba vẫn đang vẫy vùng trên dòng sông xanh đó thôi. Những cuộc tái hồi không cho kết quả tốt đẹp ư? Sai nốt, phần 2 của mối lương duyên Mourinho - Drogba hứa hẹn còn mặn nồng hơn phần 1.

  • Man City: Cỗ máy ghi bàn đang trở lại! Man City: Cỗ máy ghi bàn đang trở lại!

    Trên sân đấu mà Chelsea mới cách đây vài ngày còn bị cầm hoà 0-0, Man City đã nã vào lưới Sunderland tận 4 bàn. Qua đó, đội quân của Manuel Pellegrini đã ghi 9 bàn ở 3 vòng gần nhất và đó là dấu hiệu cho thấy cỗ máy ghi bàn khủng khiếp Man xanh mùa giải trước đang trở lại.

  • M.U mơ vô địch, tại sao không? M.U mơ vô địch, tại sao không?

    Sau 4 chiến thắng liên tiếp, Man United đã trở lại. Một vị trí trong Top 4 đang dần trở thành điều hiển nhiên, dù cuộc đua giành vé dự Champions League vẫn khó lường hơn bao giờ hết. Câu hỏi bây giờ là liệu Quỷ đỏ có dám đặt ra mục tiêu lớn hơn, như vô địch?

  • Đừng mong Chelsea giảm tốc! Đừng mong Chelsea giảm tốc!

    Chelsea đang làm buồn lòng những CĐV trung lập, khi quyết không vấp ngã để giúp cuộc đua tới ngai vàng Premier League hấp dẫn hơn. Thắng lợi hủy diệt 3-0 trước Tottenham vừa qua không chỉ là lời khẳng định sức mạnh, mà còn giúp The Blues tràn đầy khả năng trở thành nhà vô địch lượt đi.

  • 02h45 ngày 6/12: Fulham vs Watford 02h45 ngày 6/12: Fulham vs Watford

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Fulham và Watford

  • Thống kê bàn thắng sau phút 85 ở Premier League: Arsenal “vô đối” Thống kê bàn thắng sau phút 85 ở Premier League: Arsenal “vô đối”

    Arsenal đã có 7 pha lập công sau phút 85 của trận đấu. Và những bàn thắng này đã giúp đội bóng Bắc London bỏ túi tới 6 điểm.

  • Phỏng vấn Sergio Aguero: Lớn lên trong lửa đạn, đặc biệt "yêu" Messi Phỏng vấn Sergio Aguero: Lớn lên trong lửa đạn, đặc biệt "yêu" Messi

    Trong một cuộc trao đổi gần đây với báo Four Four Two, Sergio Aguero đã chia sẻ nhiều điều về bản thân anh, tuổi thơ của anh và mối thù giữa Man City và Man United.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x