Gặp nhiều khó khăn khi phải thi đấu ở môi trường giàu tốc độ của giải Ngoại hạng Anh, Eto’o lại không nhận được sự cảm thông khéo léo từ người thầy Jose Mourinho của mình. HLV người Bồ từng khiến Eto'o phật lòng khi phát biểu: “Tôi thích một tiền đạo chất lượng. Trong tay tôi đang có Eto’o nhưng anh ta đã 32 tuổi, mà có khi chưa biết chừng đã 35 tuổi rồi cũng nên. Ai mà biết được”.
Eto'o ăn mừng theo dáng điệu cụ già
Ngay sau đó, Eto’o rõ ràng có ý đồ “trả đũa” Mourinho khi ăn mừng bàn thắng ghi được theo kiểu ông già chống gậy. Hiện có thông tin cho rằng, bất chấp việc Eto’o đi hay ở, Mourinho vẫn sẽ mua một đến hai tiền đạo đẳng cấp. Edison Cavani và Falcao đang được Chelsea quan tâm. Và điều đó có nghĩa Eto’o sẽ không còn nhiều cơ hội ở sân Stamford Bridge.
Bất chấp việc Chelsea sẵn sàng gia hạn hợp đồng với mức lương 135.000 bảng/tuần cho Eto’o nhưng nhiều khả năng “Báo đen” sẽ trở lại Real Mallorca, CLB đầu tiên anh được thi đấu trong đội hình chính thức. Dù sẽ không có cơ hội tham dự đấu trường châu Âu (Mallorca đã bị cấm 3 năm không được tham dự các giải đấu do UEFA tổ chức vì không đấp ứng được quy chuẩn tài chính), nhưng ít ra, Eto’o sẽ nhận được sự tôn trọng và ra sân đều đặn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn