Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fellaini đã thoát cảnh “giơ đầu chịu báng” tại M.U
Minh Đức • 15:26 ngày 11/11/2014
Tiền vệ Marouane Fellaini mới đây đã có những chia sẻ về tình trạng tồi tệ gặp phải ở mùa giải năm ngoái, cùng với đó là quyết tâm khẳng định mình ở mùa giải năm nay.
    Fellaini đồng tình với nhận xét anh như một cái thân tội tại M.U mùa giải năm ngoái, khi đội chủ sân Old Trafford thi đấu cực kỳ chật vật dưới thời HLV David Moyes. Thậm chí, Fellaini từng phải rất nhiều lần gọi điện về nói chuyện với gia đình để giải tỏa áp lực.

    Fellaini rõ ràng cảm thấy "stress" hơn ai hết, bởi trước khi đến M.U, anh cũng là học trò của Moyes tại Everton. Chính điều đó cộng với quá trình hòa nhập tương đối chậm đã khiến tình thế của tiền vệ người Bỉ ngày càng trở nên bi đát.

    Khi được hỏi về điều này, Fellaini nói: “Đúng là tôi cảm thấy như người thừa ở mùa giải năm ngoái. Nhưng khó có thể giải thích được lí do tại sao. Tuy nhiên sự khó khăn là điều dành cho tất cả các cầu thủ M.U khi đó. Gia đình đã giúp đỡ tôi nhiều để vượt qua. Tôi cũng đã rất tin vào bản thân mình và giữ được tinh thần tốt. Điều đó giúp tôi tiếp tục tiến lên”.


    Fellaini trong trận đấu với Chelsea

    Ở mùa giải năm năm, Fellaini dường như đang hồi sinh dưới tay HLV Van Gaal, khi chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace vào cuối tuần qua là lần thứ 3 liên tiếp cầu thủ tóc xù này có cơ hội đá chính.

    Những màn trình diễn rất đáng khích lệ tại VCK World Cup 2014 cùng ĐT Bỉ cũng được xem là yếu tố thúc đẩy Fellaini rất nhiều về mặt phong độ. “Tôi chơi tốt khi đó, và cả đội cũng chơi ổn. Tôi trở lại M.U với sự tự tin. HLV có nói với tôi rằng tôi phải chiến đấu để giành một suất đá chính. Tôi đã làm điều đó, và rồi có cơ hội, tiếp đó là đã khẳng định được bản thân”.

    “David (Moyes) biết năng lực của tôi. Ông ấy biết tôi có thể làm gì. Đó là lí do vì sao ông ấy gọi tôi về M.U. Tôi cảm thấy hài lòng bởi giờ tôi đã được chơi bóng. Đó là những điều bổ trợ cho nhau, bóng đá và tinh thần. Tôi biết mình sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa”, Fellaini chia sẻ.


    Fellaini từng chơi rất hay trong màu áo Everton

    Nói về những lời đồn đoán về tương lai, cựu tiền vệ Everton cho hay: “Tất cả chỉ là tin đồn. Nhưng bóng đá là vậy. Tôi có hợp đồng 4 năm với M.U và tôi không nhận được lời cảnh báo nào là sẽ phải ra đi cả. Hơn nữa, tôi đã cố gắng để chơi tốt và được trao cơ hội. Chấn thương hồi đầu mùa khá tệ, nhưng giờ tôi đã thấy khá hơn nhiều. Với vai trò con thoi ở thời điểm hiện tại, tôi hy vọng mình có thể ghi bàn nhiều hơn”.

    Trên thực tế, dù nói là chơi box-to-box, nhưng ở trận đấu với Palace vừa qua, Fellaini đã phải đảm đương 2 vai trò: hỗ trợ Wayne Rooney trên mặt trận tấn công, và cùng Daley Blind đảm bảo an toàn ở khu vực trước bộ tứ vệ.

    “Triết lí bóng đá của Van Gaal mang tính tổ chức cao, và giữ bóng. Bạn cần phải áp sát nhanh mỗi khi mất bóng. Một HLV mới sẽ cần thời gian để khẳng định mình. Ông ấy (Van Gaal) đã rất nỗ lực, và chúng tôi cũng vậy. Hy vọng mọi thứ sẽ đi đúng hướng”, Fellaini khép lại câu chuyện.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội