'Hoàng tử' James đã đến nước Anh

Từ 09:18 ngày 10-09-2020
Đó là một ngày tháng 6 nắng cháy ở Brazil, trên sân Maracana huyền thoại, Colombia gặp Uruguay ở vòng 1/8 World Cup 2014. Phút 28, James Rodriguez đỡ bóng bằng ngực trước vòng cấm.

Những gì sau đó đẹp như một cuốn phim, khi anh xoay người và tung cú volley bóng sống vào lưới Uruguay. Bàn thắng ấy sau này được bình chọn là đẹp nhất giải đấu. Giữa vòng vây những cầu thủ Nam Mỹ hoang dã, James nhảy múa cùng họ, đẹp tựa một hoàng tử được vây quanh bởi các thần dân của mình.

Nụ cười sáng bừng khung hình, một vẻ đẹp “galacticos”. Chủ tịch Florentino Perez biết rõ chàng trai này thuộc về Real Madrid kiêu bạc nên đã đưa anh về ngay trong tháng 7. Mùa giải 2014/15 chính là những ngày đẹp nhất sự nghiệp của James Rodriguez. Nhưng Real năm đó trắng tay khiến Ancelotti phải rời Bernabeu, còn James đi dần vào ngõ cụt của sự nghiệp. 

Ở đây, lý do không phải đến từ trình độ của James, mà đến từ vị trí và con người của anh. Về cơ bản, mẫu cầu thủ như James không nhiều ở thế giới bóng đá hiện đại. Anh gợi lại phong cách của một số 10 cổ điển nhiều hơn là một số 10 hiện đại. Anh quá đẹp cho những sự khắc nghiệt, gợi lên cảm giác không an toàn.

Vì vậy khi Benitez đề cao tính thực dụng, khi Zidane coi trọng tính an toàn với “con bài tẩy” Casemiro, còn vận hành lối chơi đã có “cặp sen đầm” Kroos - Modric, thì James không còn chỗ ở Bernabeu. Còn ở Bayern Munich, đội bóng Đức đề cao sức mạnh và pressing hơn sự hào hoa trong đôi chân của James.

Về cơ bản mà nói, James Rodriguez không tạo được sự đồng điệu với các HLV của thời hiện đại, trừ HLV Carlo Ancelotti, người đã cho James những gì đẹp nhất mà anh được nhận, với một lối chơi tấn công sảng khoái, cùng sự thoải mái trong vị trí thi đấu. Nhưng đặc biệt nhất, ông trao cho anh ấn kiếm ở vị trí hộ công. Đó chính là lý do anh từ bỏ mọi danh vọng phù du ở Bernabeu hoa lệ để đến với Everton. 

 ‘Hoàng tử’ James Rodriguez đã chính thức đến Ngoại hạng Anh. Và hãy nhìn đi, Ngoại hạng Anh không có được mấy cầu thủ có danh vọng và hình ảnh toàn cầu như James. Chứng minh điều này trên facebook, Kevin de Bruyne có 5,7 triệu người theo dõi, David de Gea có 8,7 triệu người theo dõi, thì con số của James Rodriguez là 34,1 triệu người. Ngôi sao ấy đang ở Everton, đội bóng có … 3,2 triệu người theo dõi, chỉ bằng 1/10 của James.

Người ngoài nhìn vào thấy đó là bước lùi trong sự nghiệp, và cả bản thân James cũng biết điều ấy. Thế nhưng anh nhìn được đâu đó Everton có thể cho anh được cảm hứng chơi bóng, cho anh sự thoải mái trong mỗi bước chạy, cho anh nụ cười, và cho anh được là chính mình khi Ancelotti ở bên ngoài đường pitch.

James bảo “Một trong những lý do thúc đẩy tôi ký hợp đồng là sự hiện diện của Carlo Ancelotti”. Còn Ancelotti đáp lại: “James giúp chúng tôi tốt hơn và đội bóng giúp anh cơ hội để thể hiện.”

Với James, được làm những điều mình thích chính là hạnh phúc.

XEM THÊM

Dự đoán Ngoại hạng Anh 2020/21: Man City vô địch, Big Six trở lại

Mourinho châm biếm chuyện Man City định chiêu mộ Messi

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x