Leeds United tự biến hóa để chống sức ép của Premier League

Kỳ Lâm
13:38 ngày 03-10-2020
Theo Cuaderno de Manchester, cuốn sách ghi lại triều đại của Pep Guardiola tại Manchester City, có một bài phát biểu của Marcelo Bielsa mà HLV người Tây Ban Nha rất thích đọc trong văn phòng của mình. 

Trong đó, Bielsa nói về nhận thức của mình về thất bại và thành công; về cách thất bại “hình thành nên chúng ta, làm cho chúng ta vững chắc và đưa chúng ta tiệm cận niềm tin của mình” Ông nói, thành công là một cảm giác dễ thay đổi, nhanh chóng dẫn đến cảm giác cô đơn.

Suy nghĩ sâu sắc của Bielsa khiến Guardiola phải suy nghĩ sâu sắc, và cuối tuần này, tại Elland Road, một nhà truyền giáo lỗi lạc sẽ phải chống lại một người tôn thờ kỷ luật Man City đến làm khách của Leeds United. 

Bielsa không chấp nhận rằng ông và Guardiola cùng là tông đồ của một nhà thờ. “Ý tưởng của anh ta được tạo ra bởi chính anh ta. Ở bất cứ đội bóng nào của anh, tôi chỉ thấy ý tưởng của anh ta, chứ không phải của tôi” Bielsa khẳng định.

Nhưng những tinh tuý của thứ bóng đá của Guardiola lại bắt nguồn từ triết lý của một người mà ông xếp “đứng đầu danh sách” những HLV có ảnh hưởng đến nền bóng đá thế giới và chính ông. Sự đổi mới là điều Guardiola rất ngưỡng mộ ở Bielsa bởi để đổi mới cần phải can đảm phá vỡ mọi quy tắc.

Không ai biết khái niệm high pressing (gây áp lực trên phần sân đối phương) bắt nguồn từ đâu nhưng có điều chắc chắn là Bielsa đã tiếp cận và hoàn thiện chiến thuật này vào thời điểm những năm 1990 khi các chiến thuật có cấu trúc bị sai sót về mặt thận trọng và di chuyển với tốc độ chậm hơn. 

30 năm trôi qua không ngăn được “Bielsaball” trông vẫn còn mới mẻ và sắc như dao cạo ở giải Championship. Cơ thể già nua của ông chứa đựng bộ não của một nhân vật trẻ trung, cấp tiến và hiện đại.

Phản ứng của các CLB ở Championship đối với Leeds United của Bielsa là cố gắng chơi chậm để phá high pressing, nhưng ở Premier League, các CLB lại đang cố gắng chế ngự tân binh bằng này bằng cách dâng lên và tấn công vào lớp phòng ngự thứ ba của Leeds. 

Bộ ba tấn công của HLV Jurgen Klopp đã rất tích cực khoan vào vị trí này trong trận ra mắt mùa giải mới, trong khi Fulham đã nỗ lực không ngừng để giành quyền kiểm soát bóng ở trong và xung quanh vòng cấm của Leeds vào thứ Bảy tuần trước. 

Hôm qua, Sheffield United đã cố gắng tìm ra cách riêng của họ để ngăn chặn các đường chuyền và nỗ lực phối hợp để chống lại phong cách chiến thuật của Bielsa đang thay đổi một cách tinh vi cách tư duy và cách thi đấu của các cầu thủ Leeds.

Ba hình ảnh dưới đây lần lượt chụp ở trận thua 4-3 tại Anfield và trận thắng 4-3 trước Fulham của Leeds. Nó cho thấy được sức ép được dồn nhanh về phía thủ môn Illan Meslier. Trong cả 2 trận đấu, thủ môn này có hai hoặc ba đối thủ lượn lờ gần anh ta, làm giảm thời gian cầm bóng và khả năng di chuyển ra xung quanh một cách tự do. 

Meslier kiên trì với những đường bóng ngắn lâu đến mức có thể, cố gắng để chuyển bóng thoát khỏi sức ép. Nhưng ở hình ảnh thứ ba, đường phát động tấn công dẫn tới bàn thắng thứ tư của Leeds vào lưới Fulham, đã cho thấy một sự thay đổi có chủ ý trong pha bóng dài sang cánh trái.

Các cầu thủ của Bielsa được khuyến khích tạo những đường chuyền chéo chính xác, nhưng về cơ bản, chiến thuật của ông được xây dựng dựa trên sự tương tác chặt chẽ và nhanh chóng, từ hàng công đến hàng thủ với những đường triển khai bóng sắc nét.

Leeds thường chơi áp đảo liên tục tại Championship, “mắc màn” ở bên ngoài vòng 16m50 của đối thủ. Nhưng ở những tuần đầu tiên của Premier League, các đối thủ đã buộc họ phải chơi ở các khu vực khác nhau và đối phó mà không có cùng vị trí thống trị.

Sức ép của Fulham tạo ra là khá tốt, đến mức những đường chuyển Kalvin Phillips, trong vai trò cầm trịch, chỉ có thể tìm thấy Mateusz Klich 2 lần trong 90 phút. Nhưng tương tác giữa tiền vệ bị hạn chế. 

Như hình dưới đây cho thấy, Meslier thường sử dụng các đường bóng dài hơn thường lệ mà Bielsa chưa từng bao giờ chứng kiến. Cuối cùng, chỉ có 15 trong số 35 đường chuyền của thủ môn này là chuyền ngắn - một dấu hiệu cho thấy anh ấy và Leeds đã nhìn ra vấn đề và cố gắng thích nghi.

Một điều rõ ràng không kém là cách mà các đội bóng ở Premier League đang thực hiện để ngăn Leeds kiếm được không gian trong 1/3 phần sân cuối cùng. Các hình ảnh tiếp theo cho thấy các đường chuyền đã hoàn thành được thực hiện bởi các cầu thủ của Bielsa trong các trận đấu khác nhau, với hướng tấn công từ trái sang phải của Leeds. 

Ảnh đầu tiên mô tả chiến thắng 4-0 trước Charlton ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải trước, Leeds đã thể hiện sự thống trị hoàn toàn xung quanh khu vực 16m50 của Charlton. Ảnh thứ hai mô ta trận đấu ở Liverpool, cho thấy Leeds ít hoạt động hơn ở khu vực trung tâm phía trên vòng tròn giữa sân.

Bản đồ đường chuyền của Leeds khi gặp Liverpool, ở trên là ở trận gặp Charlton

Liverpool là đối thủ vượt trội hơn hẳn so với Charlton, với hàng tiền vệ mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu. Tuy nhiên, Fulham cũng có thể bảo vệ phần sân đó theo cách tương tự.

Màn trình diễn của từng cầu thủ nói lên cùng một câu chuyện và cho thấy mức độ mà các cầu thủ của Leeds sẽ được yêu cầu chiến đấu để giành ưu thế. Pablo Hernandez chỉ chơi 45 phút trong chiến thắng quan trọng 1-0 trước Swansea hồi tháng Bảy và anh hầu như dính chặt với trái bóng như bản đồ chạm bước 1 thể hiện. 

Với việc Leeds có xu hướng tấn công từ trái sang phải, Hernandez đã cầm bóng rất nhiều và thường xuyên ở những vị trí có thể khiến Swansea bị thủng lưới. Bàn thắng của anh đã giải quyết trận đấu ở phút 89 theo thời gian trên đồng hồ. 

Tại Anfield, nơi Hernandez đã chơi trong 62 phút, những cú chạm bóng của anh (màu xanh lam, bên dưới) chủ yếu ở khung vực vòng tròn giữa sân hoặc mở rộng về phía cánh phải, những khu vực mà Liverpool ít có khả năng bị ảnh hưởng.

Leeds là một đội đã chơi ấn tượng trước các nhà ĐKVĐ Liverpool và không may mắn khi để thua 4-3. Nhưng trận đấu đó đã khiến họ phải thi đấu mà không có sự hiện diện thường xuyên ở hàng tiền vệ. 

Meslier cố gắng chỉ huy hàng phòng ngự, phát động tấn công từ dưới sâu của sân nhà. Do đó, từ đường chuyền dài từ phần sân nhà của Phillips,  Jack Harrison ghi bàn thắng đầu tiên của họ (xem màn hình bên dưới). Họ đủ thực dụng để nhận ra rằng ở Premier League, bạn không thể có tất cả theo cách riêng của mình.

Chuyến làm khách của Sheffield United vào Chủ nhật vừa qua đã hứa hẹn sẽ không có gì khác biệt. Đội bóng của HLV Chris Wilder cũng rất giỏi và thành thục với chiến lược của họ. Và HLV này cũng là một fan cuồng của Bielsa như hầu hết các HLV ở Premier League. 

HLV của Leeds được hầu hết mọi người kính trọng nhưng cách ông nói về Wilder, về các trung vệ chồng cánh của Sheffield United lại khác. Giọng điệu của ông không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là sự tò mò về một người cùng chí hướng. 

Bielsa không cho rằng Sheffield United đã mất đi niềm tin sau khi thua cả hai trận đầu mùa giải. Ông nói: “Họ được bôi dầu rất tốt. Trận đấu này quả là một thách thức lớn”.

Sau khi bóng lăn được 2 phút, thủ môn Meslier có pha phát bóng lên. Nhưng một tiếng hét vang lên từ hàng phòng ngự Sheffield United: "Giữ nguyên vị trí ở trên cao”. Đó chính là điều mà các cầu thủ tấn công của Wilder thực hiện. 

Các cầu thủ của Leeds len lỏi qua các khoảng trống một cách thông minh và Harrison suýt có một cơ hội tốt để sút trong vòng cấm của Sheffield United nhưng các tuyến phòng ngự của đội chủ nhà đã phong toả nhanh chóng. 

Khi đã có thế trận ổn định, Sheffield United hoạt động ở trung tuyến mạnh hơn nhưng vẫn tuân theo ý đồ chiến thuật dùng các cầu thủ tuyến trên như David McGoldrick và Oli Burke khuấy đảo, buộc các cầu thủ chơi thấp nhất của Leeds phải dè chừng và không dám dâng cao. 

Hiệp một diễn ra sôi nổi nhưng đáng nhớ nhất là pha cản phá tuyệt vời bằng một tay của Meslier để từ chối bàn thắng của John Lundstram. Bielsa thay Tyler Roberts bằng Rodrigo ở hiệp một và với sự thay đổi đó, Leeds trở nên khó kiềm chế hơn. 

Rodrigo có trận đấu hay nhất của anh ấy và Leeds thể hiện nhiều pha bứt phá hơn. Từng chút một, họ bắt đầu kiểm soát thế trận như thường làm ở Championship (xem minh hoạ các đường chuyền thành công ở dưới). Khi còn 2 phút nữa là hết giờ, áp lực của Leeds tạo ra càng khủng khiếp.

Harrison tạt từ cánh trái và hàng thủ của đội chủ nhà để sổng Patrick Bamford. Cú đánh đầu đập đất của anh khiến bóng nảy vào lưới của Sheffield. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Leeds có 6 điểm sau 3 trận đấu và nhân đôi được niềm tin vào những gì Bielsa đang xây dựng. 

Có nhiều kế hoạch nhằm ngăn cản hệ thống của Bielsa nhưng việc ngăn chặn Leeds trên lý thuyết dễ hơn trong thực tế. “Họ là một đội bóng đặc biệt và được huấn luyện tốt. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của Bielsa rằng họ xứng đáng giành chiến thắng”, Wilder nói. Nhưng thôi, hãy để Man City của Pep Guardiola chứng minh điều đó vào Thứ Bảy này.

XEM THÊM

Leeds vs Man City: Màn đấu trí giữa nhà hiền triết Bielsa và môn đồ Guardiola

'Pirlo vùng Yorkshire' có bắt chết được De Bruyne?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x