FA CUP - VÒNG 3

Liverpool 2-0 Oldham: The Kop đòi nợ thành công

Thạch Long
06:03 ngày 06-01-2014
Không có địa chấn tại Anfield! Liverpool đã dễ dàng hạ Oldham 2-0 để tiến vào vòng 4 FA Cup, đồng thời đòi món nợ bị chính Oldham loại khỏi FA Cup mùa trước.
Liverpool 2-0 Oldham: The Kop đòi nợ thành công

Không quá bất ngờ khi HLV Brendan Rodgers cất Luis Suarez trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên điều gây ngạc nhiên là chân sút số 1 của Liverpool vẫn có tên trong danh sách thi đấu để sẵn sàng ứng cứu khi The Kop không tìm cách khuất phục nổi Oldham.

Sự cẩn thận của Rodgers khiến NHM có quyền nghĩ rằng, dù ông liên tục khẳng định Liverpool không phải mẫu đội bóng “Suarez + 10 công nhân”, chiến lược gia này thực tế vẫn không dám mạnh dạn chứng minh The Kop có thể sống khỏe khi thiếu sát thủ người Uruguay.

Và thực tế thì cuộc sống thiếu Suarez của Liverpool trước một đối thủ như Oldham diễn ra khá chật vật. Trong khoảng 15 phút đầu, The Kop thậm chí còn kiểm soát bóng ít hơn cả đội khách. Trấn giữ ở khu vực giữa sân của Liverpool hôm nay là một cái tên quen thuộc, nhưng lâu rồi anh mới trở lại: Đội trưởng Steven Gerrard. Song có vẻ như việc nghỉ thi đấu hơi lâu đã ảnh hưởng lớn tới cảm giác không gian của Gerrard. Anh không chứng tỏ được gì nhiều.

Cũng may, quãng thời gian Oldham gây khó dễ cho The Kop cũng không kéo dài lâu. Ở 2 cánh, Raheem Sterling và Victor Moses bắt đầu phát huy hiệu quả bằng những tình huống bứt tốc đột phá, và nó ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Liverpool dần đưa trận đấu về trật tự mạnh-yếu với những pha dứt điểm liên tiếp.

Aspas ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool

The Kop đã tung ra tới 12 cú dứt điểm trong hiệp 1, trong đó có 8 lần bóng tìm trúng khung thành Oldham. Đáng tiếc, không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu. Đâu đó tại Anfield đã vang lên những tiếng gọi Luis Suarez. Họ chỉ muốn nhắc nhở Liverpool rằng, quá trình chứng minh The Kop có thể sống thiếu sát thủ người Uruguay phải bắt đầu từ việc họ biết cách sút tung lưới những CLB nhỏ.
 
Nhưng phải mãi đến phút 54, sau khi HLV Brendan Rodgers quyết định thực hiện 2 sự thay đổi người để làm mới hàng công, Liverpool mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Iago Aspas kết thúc tuyệt đẹp một pha phối hợp với Sterling bằng cú sút chân phải tung lưới khung thành của thủ môn Oxley. Liverpool dẫn trước. Đúng 3 phút sau, lại tiếp tục là Aspas đón quả tạt của đồng đội thực hiện quả đánh đầu, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận, và điều họ cần làm lúc đó chỉ là thong dong đi đến thắng lợi. Thế nhưng phút 76, HLV Rodgers lại gây ngạc nhiên khi tung Suarez vào sân thay Steven Gerrard. Chỉ 5 phút sau khi xuất hiện trên sân, Suarez đã trở thành nạn nhân của hàng loạt những pha chặt chém của hậu vệ đối phương. Tuy Suarez may mắn tránh được những cú chuồi bóng của đối phương, nhưng trước một Oldham quá yếu ớt, thực tế Rodgers chẳng cần mạo hiểm với Suarez.

Bởi phút 82, từ một quả tạt của Sterling, hậu vệ Tarkowski của Oldham đã vụng về đưa bóng về lưới nhà giúp The Kop nới rộng cách biệt. Chiến thắng đến với Liverpool khá dễ dàng!

CON SỐ:
3 - Đây là mùa thứ 3 liên tiếp Liverpool đụng Oldham tại FA Cup. The Kop thắng 2, thua 1 và cả 2 chiến thắng đều diễn ra ở vòng 3.
6 - Tiền vệ Sterling đã ghi 3 bàn và thực hiện 3 đường kiến tạo thành bàn trong 8 trận gần đây.
17 - Cú đánh đầu trúng cột dọc của Aspas phút 57 chính là lần thứ 17 trong mùa bóng này các cầu thủ Liverpool dứt điểm trúng cột dọc hoặc xà ngang. Không CLB Premier League nào đen bằng The Kop ở mùa bóng này.

BÀN THẮNG: 
Liverpool: Aspas (54’); Tarkowski (82’, phản lưới)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Liverpool: Jones, Kelly, Cissokho, Toure, Agger, Gerrard (Suarez, 76’), Henderson, Luis Alberto (Lucas, 45’), Sterling, Moses (Coutinho, 45’), Aspas.
Oldham: Oxley, Grounds, Wesolowski, Kusunga, Tarkowski, Smith, Rooney (Harkins, 60’), Mellor (Rodgers, 83’), Clarke-Harris (Dayton, 60’), Petrasso, Philliskirk.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x