Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool và khát vọng rửa hận Chelsea
Song Vinh • 09:09 ngày 31/10/2015
Juergen Klopp có một sự tôn trọng lớn đối với lịch sử của Liverpool. Vì vậy, ông nhận thức đầy đủ về chuyến làm khách tại Stamford Bridge tối nay. Đó là trận đấu buộc phải thắng, để trả mối hận chồng chất trước Chelsea.

    NHỮNG NỖI ĐAU CÒN MÃI

    Còn rất nhiều các cầu thủ Liverpool không muốn nghe đến cái tên Chelsea trong tâm trí. Họ không bao giờ quên thất bại trước đối thủ này ngay tại Anfield ngày 27/04/2014, một kết quả đầy cay đắng và nhấn chìm thành phố Cảng trong nỗi buồn. Đội quân của Rodgers khi ấy tự hào với phong cách tấn công cuồng nhiệt, tạo ra vô số cơ hội nhưng Chelsea mới là cái tên giành chiến thắng, với chiến thuật phòng ngự tiêu cực mà Mourinho là chủ mưu. Bắt nguồn từ cú trượt chân của Steven Gerrard dẫn đến pha lập công của Demba Ba, The Kop sụp đổ và nhìn thấy danh hiệu tuột khỏi tay.

    Tình huống trượt chân khiến Gerrard phải ôm hận

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Chiếc cúp vô địch không bao giờ đến và nó dẫn tới sự suy tàn của “triều đại” Rodgers sau này. Trong cuộc khủng hoảng kéo dài, một lần nữa Chelsea xuất hiện để chất thêm đau khổ cho Liverpool. Mùa trước tại Cúp Liên đoàn, vẫn với lối chơi thực dụng gây bực bội, Chelsea kiếm được trận hòa tại Anfield và sau đó, đánh cắp chiến thắng vào phút 94 tại Stamford Bridge. 

    Rodgers có quyền tự hào về những màn trình diễn tốt của các học trò, nhưng Mourinho cười khẩy vào điều đó. Ông nắm trong tay kết quả. The Kop đi ra khỏi đấu trường khả dĩ nhất có thể mang về danh hiệu. Trước đó 2 tháng, Chelsea của Mourinho cũng dập tắt hy vọng hồi phục của đội bóng vùng Merseyside bằng chiến thắng 2-0 ngay tại Anfield tại Premier League.   


    Chelsea thường xuyên gieo sầu cho Liverpool

    HẠ CHELSEA, TIỄN MOURINHO

    Steven Gerrard, Luis Suarez, Raheem Sterling đã ra đi nhưng hầu hết những người từng nếm trải cảm giác cay đắng trước Chelsea vẫn còn đó. Ví dụ như Martin Skrtel, người hẳn vẫn còn lưu lại “kỷ niệm” về các chiêu trò của Diego Costa. Không từ thủ đoạn nào, tiền đạo của The Blues đem đến những rắc rối không dứt. Anh ta chơi bóng mà không nhất thiết phải ghi bàn, thay vào đó, liên tục lôi kéo những người có nhiệm vụ phòng ngự như Skrtel vào cuộc tranh cãi, hay ẩu đả. Emre Can cũng là một trong số các nạn nhân. Sau cú đạp thô bạo, Costa trở về nhà và ngủ ngon vào buổi tối trong khi Can lê bước với cổ chân thâm tím. 

    Thật trớ trêu, họ - những người Liverpool lại phải xếp hàng vỗ tay chào đón đối thủ không đội trời chung Chelsea, khi đó đã trở thành nhà vô địch vào những ngày cuối mùa giải trước. Bây giờ, The Kop đứng trước cơ hội tuyệt vời để nới rộng thương tích của kẻ thù, trong bối cảnh đội bóng của Mourinho đã rơi xuống đáy khủng hoảng.

    Tại Mỹ, họ có thuật ngữ “Demolition derby” để nói về cuộc đua xe mà không cần người về nhất. Các xe đua có mặt trong đấu trường chỉ với mục đích tiêu diệt xe khác. Cuộc đụng độ giữa Chelsea và Liverpool dĩ nhiên không phải derby, nhưng mang ý nghĩa tương tự. Đây là trận đấu không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới ngôi vô địch nhưng có ý nghĩa đặc biệt với The Kop. Họ đã chịu đủ những tổn thương và không có niềm vui thích nào hơn ngoài việc phá hủy The Blues và Mourinho. 


    Các trận đấu giữa Liverpool và Chelsea căng thẳng không thua gì derby

    Nếu rời Stamford Bridge với một chiến thắng, họ sẽ chứng kiến thất bại thứ 9 mùa này của nhà vô địch, đẩy họ tiếp tục chìm sâu phía dưới BXH. Đó có thể cũng là chiếc đinh cuối cùng đóng vào chiếc quan tài dành sẵn cho Mourinho. 

    Kẻ thù từ khu kỹ thuật

    Liverpool cũng đặc biệt căm ghét Rui Faria, trợ lý của Mourinho. Từ khu kỹ thuật, ông ta hỗ trợ Mou hoặc trực tiếp khiếu nại với các trọng tài về mọi tình huống. Ở những trận đối đầu vừa qua, Faria luôn nổi bật và là mối phiền nhiễu lớn cho The Kop. Nếu Mourinho bị sa thải, đương nhiên người trợ lý 40 tuổi cũng phải ra đi. 

    Nhận định & Bình luận trước trận Chelsea - Liverpool

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội