Man Utd đang phải trả giá cho việc rơi vào tay nhà Glazer. Bởi trong 9 năm qua, giới chủ Mỹ chỉ dồn tiền trả nợ mà không lo mua cầu thủ tăng cường lực lượng. Để rồi bây giờ, HLV David Moyes phải tiếp quản một đội hình quá xộc xệch.
Man Utd dưới thời nhà Glazer trở thành một “con nợ” khốn khổ không còn dám vung tay trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, M.U chi tới 696 triệu bảng thanh toán các khoản nợ tính từ thời điểm được chuyển giao cho nhà Glazer vào tháng 5/2005, trong khi chỉ bỏ ra 382,9 triệu mua cầu thủ trong cùng kỳ. Con số trên được tính từ tân binh đầu tiên Edwin van der Sar (người cập bến Old Trafford 1 tháng sau khi nhà Glazer tiếp quản với giá 2 triệu bảng), cho đến bản hợp đồng mới nhất của Mata (37,1 triệu bảng).
M.U đã giành 5 chức vô địch Premier League và 1 lần đăng quang Champions League dưới thời chủ Mỹ. Nhưng thành tích đó không che giấu được sự yếu kém của họ trên TTCN. Với 382,9 triệu bảng được chi trong 9 năm qua, Quỷ đỏ không chỉ đứng sau Man City (693,7 triệu bảng) và Chelsea (600,2 triệu), mà còn thua kém cả Tottenham (448,2 triệu bảng) và Liverpool (443,75 triệu bảng) về số tiền mua cầu thủ. Trong các ông lớn tại Premier League, M.U chỉ đứng trên Arsenal, đội bóng dốc 217,75 triệu bảng vào TTCN kể từ năm 2005.
Man Utd luôn là một trong những CLB kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Nhưng đó chính là lý do khiến nhà Glazer dùng Quỷ đỏ như một kênh trả các khoản nợ khổng lồ của họ. Và để phục vụ ý đồ này, giới chủ Mỹ không thể hào phóng trên TTCN. Cần biết rằng trước khi nhà Glazer thâu tóm Old Trafford vào năm 2005, HLV Alex Ferguson chi tiêu khá mạnh tay với 5 lần lập kỷ lục chuyển nhượng Anh từ các thương vụ mua Gary Pallister, Roy Keane, Andy Cole, Juan Sebastian Veron và Rio Ferdinand. Nhưng sau khi nhà Glazer tới Manchester, Sir Alex không được phép vung tiền thoải mái và chấp nhận không đua tranh với Man City và Chelsea trên TTCN. Berbatov tới vào tháng 9/2008 với giá 30,75 triệu bảng là hợp đồng “bom tấn” hiếm hoi của Sir Alex dưới thời chủ Mỹ.
Phải tới triều đại David Moyes, nhà Glazer mới nhận thức được tầm quan trọng của việc mua sao khi mang về những Fellaini (27,5 triệu bảng) hay Mata (37,1 triệu bảng). Ngoài ra những người Mỹ cũng sẵn sàng chi 100 triệu bảng vào mùa Hè tới để tăng cường lực lượng cho Quỷ đỏ. Nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn khi một thời gian dài bỏ bê việc mua cầu thủ đang khiến nhà ĐKVĐ Premier League lâm vào khủng hoảng trầm trọng mùa này.
Trận hòa Fulham đã tạo ra “đáy mới trong sự nghiệp” của David Moyes theo chính lời thừa nhận của ông. Và điều cay đắng nhất là nó được tạo ra bởi một người mà chính ông góp phần đẩy khỏi Old Trafford, Rene Meuelensteen – cựu trợ lý của HLV Alex Ferguson và giờ là HLV trưởng của Fulham
Robin van Persie từng là vị thánh trên sân Emirates của Arsenal. Nhưng trong lần trở lại đêm nay, tiền đạo người Hà Lan có thể sẽ là hung thần của The Gunners.
Trước trận gặp Liverpool, Arsenal mới thủng lưới vỏn vẹn 21 bàn/24 vòng ở Premier League 2013/14. Nghĩa là hiệu suất thủng lưới trung bình của họ chỉ là 0,875 bàn/trận.
Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm xếp sau lên thành 4 điểm, sau khi để tiền đạo Victor Anichebe chọc thủng lưới trong những phút cuối và ngậm ngùi bằng lòng với 1 điểm rời SVĐ The Hawthorns rạng sáng nay.
Tiền vệ Juan Mata vừa lên tiếng kêu gọi người hâm mộ Man United không nên quay lưng với Quỷ đỏ, trong bối cảnh đội nhà mới trải qua trận hòa đáng thất vọng trước Fulham.
Mới đây, báo chí Anh đã có một bài phân tích về phong độ của Everton mùa trước (dưới thời David Moyes) và M.U mùa này. Đáng chú ý, phong độ của 2 đội bóng này dưới sự chèo lái của chiến lược gia người Scotland chẳng hơn nhau là mấy.
Một trận thua nữa sẽ khiến Arsenal coi như tiêu tan hy vọng vô địch. Với M.U, thất bại cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt cơ hội giành vé Champions League. Đêm nay, đại chiến của số phận. Và chỉ có chiến thắng mới đồng nghĩa với sự sống…
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn