Các CĐV Man United có lẽ không tin nổi là họ may mắn tới thế nào khi Arsenal đồng ý bán cầu thủ giỏi nhất mình vào mùa Hè năm 2012.
Khi đó, Robin van Persie vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do Hiệp hội các cây bút bóng đá Anh bình chọn, cùng Chiếc giày vàng Premier League với tư cách cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất.
Với giá 24 triệu bảng, anh là một món hời và các CĐV Man United càng vui mừng hơn khi chân sút người Hà Lan đã từ chối một đề nghị béo bở hơn từ Man City. “Lý do tôi tới đây là vì chúng tôi đều sẽ là những nhà vô địch mùa này. Đó sẽ là danh hiệu thứ 20 cho Man United”, Van Persie giải thích sau vụ chuyển nhượng. “Đó là lý do tại sao tôi nhận chiếc áo số 20”.
Mọi việc đã xảy ra đúng như tiên liệu của anh, và những bàn thắng của Van Persie góp phần quan trọng giúp Man United đăng quang chức vô địch Anh lần thứ 20 mùa trước. Van Persie đã chơi trọn vẹn cả mùa và ghi một hat-trick trên sân nhà vào lưới Aston Villa để giúp Man United đánh bại Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch.
Nhưng tình hình đã rất khác trong mùa này. Trong khi Van Persie không thấy hối tiếc vì rời Aresnal, do giờ anh đã có một chức vô địch Premier League để bù đắp cho những năm tháng tay trắng ở bắc London, cuộc sống không có Sir Alex Ferguson đang diễn ra với nhiều nỗi buồn cho chân sút người Hà Lan.
Đã xuất hiện những thông tin về việc David Moyes đang rất lo lắng vì phong độ trồi sụt ở mùa này của Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan đã nhanh chóng bác bỏ chuyện anh chỉ trích đội bóng hay HLV sau trận thua trước Olympiakos. Nhưng những tin đồn về việc anh không hài lòng, nhất là với chế độ luyện tập dưới thời Moyes, vẫn tiếp tục dai dẳng.
Thậm chí, đã có tin Moyes sẵn sàng bán Van Persie nếu anh đòi ra đi mùa Hè này. Ở tuổi 30, chân sút người Hà Lan không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao. Nếu đúng là tiền đạo người Hà Lan không thấy hạnh phúc, một số người cho rằng tốt hơn là để anh ra đi.
Tuy nhiên, những gì Van Persie thể hiện trên sân bóng mùa này cho thấy, nếu đúng là anh không hạnh phúc ở Old Trafford, thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới phong độ của anh. Dù chỉ đá chính 15 trận ở Premier League và ra sân 16 trận cả thảy, tiền đạo người Hà Lan vẫn là chân sút số 1 của Man United và đứng thứ 8 trong danh sách ghi bàn của giải đấu với 11 pha lập công.
Bất kỳ HLV nào cũng sẽ không muốn để mất Van Persie, một trong những tiền đạo khéo léo và hiệu quả nhất ở Premier League, dù anh có hạnh phúc hay không! Van Persie vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford và tương lai là điều không thể nói trước. Ai mà biết được, rất có thể chính Moyes không còn ở Man United vào mùa giải sang năm!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Roberto Martinez của Everton vừa lên tiếng bảo vệ Tom Cleverley trước những chỉ trích nhắm vào phong độ tệ hại của tiền vệ này trong thời gian gần đây.
Cơn ác mộng đã bao trùm lên những tiền đạo của Quỷ đỏ trong loạt trận giao hữu vừa qua. Nếu như Chicharito chấn thương đầu gối, thì cả Rooney, Welbeck lẫn Van Persie đều rủ nhau “tịt ngòi”.
Chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch của đội tuyển Anh diễn ra đêm qua không thực sự là một cuộc thử nghiệm, mà nó đơn giản là cơ hội cho một vài cầu thủ tỏa sáng trước kỳ World Cup sắp tới.
Đội bóng của Arsene Wenger đang đứng trước nguy cơ trắng tay năm thứ 9 liên tiếp, mặc dù đã khởi đầu mùa giải như mơ. Thế nhưng, nếu đổ hết lỗi cho “Giáo sư” thì quả là hơi oan ức.
Dù chưa từng chơi bóng tại Emirates, nhưng với những trận liên tiếp tỏa sáng gần đây, tiền đạo trẻ Joel Campbell chắc chắn sẽ khiến HLV Arsene Wenger phải để mắt tới.
HLV Roy Hodgson xem trận giao hữu gặp Đan Mạch (1-0) là đợt rà soát quan trọng trước thềm World Cup 2014. Và ông có lẽ đã được toại nguyện khi những cái tên mới như Shaw, Sterling, Henderson và đặc biệt là Lallana đều chơi tốt ở trận đấu rạng sáng qua.
Mối quan hệ giữa chủ tịch Barca, Joan Laporta và HLV Xavi Hernandez dường như đã vượt qua giới hạn. Tờ Marca trong ấn bản mới nhất đã khẳng định rằng người đứng đầu đội chủ sân Camp Nou sẽ sa thải huyền thoại đội bóng khi mùa giải hạ màn.
HLV Gareth Southgate đã lên kế hoạch để Kieran Trippier trở thành hậu vệ trái tại EURO 2024. Đây là một phương án chữa cháy của nhà cầm quân 53 tuổi sau khi ông không có được cái tên khả dĩ nào cho vị trí hậu vệ trái.
22 năm trước, Sir Alex Ferguson vướng vào vụ bê bối động trời ở Nam Phi, khi một cô gái trẻ tên Nadia Abrahams cáo buộc "ông già gân" đã có hành vi quấy rối tình dục mình ngay trên xe của cô.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn