Man City không cần phải lo về Lampard

Việt Dũng Việt Dũng
16:38 ngày 01-12-2014
Người hâm mộ Man City không có gì phải lo lắng, bởi tiền vệ Frank Lampard chắc chắn sẽ ở lại với họ chừng nào anh còn có ích cho CLB.
Man City không cần phải lo về Lampard
Theo trình tự thông thường, một thương vụ chuyển nhượng (trong trường hợp này là gia hạn hợp đồng mượn Lampard) sẽ chỉ được quyết định khi GĐĐH của Man City ngồi vào bàn đàm phán thống nhất với GĐĐH của New York City. Tuy nhiên, trường hợp này có chút đặc biệt, đó là cả 2 vị GĐĐH chúng ta đang nói tới… đều là Feran Soriano.

Ở độ tuổi 36, Lampard vẫn đang chứng tỏ anh thừa đủ khả năng tiếp tục thi thố tại Premier League. Ghi bàn ở St Mary’s sau khi vào sân từ ghế dự bị, đó là một hình ảnh đang trở nên quen thuộc của Lampard mùa này, và Southampton không phải “nạn nhân” đầu tiên.

VIDEO: Southampton 0-3 Man City



Những khoảnh khắc ấy khiến cho cái thời mà “Người không phổi” phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Bobby Tambling để đi vào huyền thoại ở Chelsea trở nên thật xa vời. Sau 4 tháng chơi bóng tại Etihad, màu xanh đậm người ta từng liên hệ mỗi thi thấy Lampard đang dần trở thành màu xanh lơ của nhà ĐKVĐ Premier League.

“Tôi nghĩ chẳng có ai ngạc nhiên về những gì Frank đang thể hiện”, Manuel Pellegrini nhận xét. “Cậu ấy biết phải chơi bóng thế nào. Ở độ tuổi 36, cậu ấy không thể chơi 3 trận 1 tuần hay chơi đủ 90 phút mỗi trận. Và bởi đã đá trọn vẹn trận gặp Bayern, sẽ là không hợp lý nếu tôi để cậu ấy tiếp tục ra sân từ đầu. Nhưng một điều chắc chắn, đó là cậu ấy luôn luôn biết cách tạo nên sự khác biệt bởi vốn dĩ là một cầu thủ đẳng cấp”.

Ở thời điểm “mối tình” giữa Lampard và Man City đang là màu hồng, người hâm mộ đội ĐKVĐ chắc chắn không muốn tiền vệ lão tướng người Anh trở lại New York City. Ngược lại, “Người không phổi” cũng không muốn rời Etihad ngay, bởi vẫn còn nguyên khao khát tại Champions League.

Lão tướng người Anh luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc

Thật quá dễ lựa chọn đối với Lampard, hoặc là tiếp tục chinh chiến nửa mùa bóng còn lại cùng Man City tại Premier League và Champions League, hoặc trở về New York để tập huấn một cách vô nghĩa với… 6 người đồng đội tại CLB mới, cho tới tận tháng 3 khi MLS khởi tranh.

“Cầu thủ hiện đại có thể duy trì sự nghiệp lâu hơn so với một vài năm trước”, Pellegrini nói thêm. “Tôi từng sử dụng Robert Pires (tại Villarreal) trong những năm cuối sự nghiệp của cậu ấy, và cậu ấy vẫn chơi rất tốt. Những cầu thủ giỏi biết cách duy trì sự nghiệp của họ. Họ hiểu cần phải làm gì khi có bóng”.

Lampard cũng đã chứng tỏ rằng, với một cách sử dụng hợp lý, những cầu thủ ở độ tuổi “băm” vẫn đủ khả năng chơi cống hiến cho các CLB lớn ở đẳng cấp cao nhất. Đây là vấn đề đang khiến Brendan Rodgers phải đau đầu trong nhiệm vụ giúp thủ quân Steven Gerrard “hồi xuân”. Câu trả lời, như Pellegrini đã đưa ra, đó là có chế độ xoay vòng và dưỡng sức hợp lý.

Lampard tươi cười rạng rỡ sau bàn thắng vào lưới Southampton

Bản thân Lampard cũng đồng ý rằng anh không còn phù hợp để ra sân trong đội hình xuất phát. Mặc dù vậy, cách sử dụng đúng đắn giúp cho tiền vệ lão tướng này liên tục tỏa sáng như thể anh vẫn còn ở đỉnh cao. Sẽ chỉ là vấn đề thời gian tới khi các CĐV Man City dành tình yêu tuyệt đối cho anh, cầu thủ đã được họ bình chọn là hay nhất tháng 9.

Người ta cũng nhận thấy tình yêu của Lampard dành cho bóng đá Anh còn lớn đến nhường nào, khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh sau khi ghi bàn nhân đôi cách biệt vào lưới Southampton. Anh cũng đang rất hạnh phúc được thi đấu dưới sự chỉ đạo của ông thầy mới Pellegrini.

“Không chỉ là một cầu thủ đẳng cấp, Frank còn là một con người cực kỳ chuyên nghiệp”, Pellegrini tiếp tục. “Cậu ấy đang rất hạnh phúc ở đây và cũng rất thích cách Man City chơi bóng”. 

Với tất cả những thực tế đó, Man City (mà cụ thể là Soriano) sẽ làm hết sức để giữ Lampard ở lại Etihad chí ít là tới tháng 3 năm sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Mourinho "lạnh tanh" trước bão chấn thương và treo giò Mourinho "lạnh tanh" trước bão chấn thương và treo giò

    Khác với HLV Louis van Gaal và Arsene Wenger, ông thầy Jose Mourinho của Chelsea khẳng định ông sẽ không than vãn nếu Chelsea mất trụ cột vì treo giò hoặc chấn thương.

  • Muốn khắc chế Chelsea, cứ hỏi Sunderland Muốn khắc chế Chelsea, cứ hỏi Sunderland

    Cuối tuần qua, Chelsea tới làm khách trên sân của Sunderland và chỉ có thể ra về với 1 điểm. Với trận hòa 0-0 tại The Light, Sunderland đã cho tất cả thấy Chelsea không phải là đội bóng không thể bị ngăn chặn.

  • Van Gaal choáng vì lịch thi đấu dày đặc của M.U Van Gaal choáng vì lịch thi đấu dày đặc của M.U

    HLV Louis van Gaal đang tỏ ra bức xúc vì tần suất các trận đấu của M.U diễn ra liên tục trong giai đoạn cuối năm.

  • Man City phả hơi nóng vào gáy Chelsea Man City phả hơi nóng vào gáy Chelsea

    Sau nhiều tuần lễ chơi bóng rời rạc và phải chấp nhận các kết quả đáng thất vọng, mùa giải của Man City rốt cuộc đã đúng hướng trở lại.

  • Kun Aguero: Quý ngài "non-stop"! Kun Aguero: Quý ngài "non-stop"!

    Sergio Aguero cho thấy một khía cạnh khác trong lối chơi của anh ở chiến thắng 3-0 của Man City trên sân khách trước Southampton. Trận đấu thứ 100 ở Premier League của chân sút này khẳng định anh còn rất nhiều điều để đóng góp cho đội chủ sân Etihad.

  • M.U: Quỷ đỏ đã vào guồng! M.U: Quỷ đỏ đã vào guồng!

    Lần đầu tiên trong mùa giải này, Man United giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở sân chơi Premier League. Kết quả đó cùng sự vận hành trơn tru về chiến thuật là minh chứng cho thấy, Quỷ đỏ đã dần vào guồng dưới triều đại HLV Louis van Gaal.

  • Herrera “ghi điểm” với Van Gaal Herrera “ghi điểm” với Van Gaal

    Nỗi buồn của người này có thể trở thành niềm vui của kẻ khác. Việc Di Maria phải rời sân sớm là cơ hội tuyệt vời để Ander Herrera chứng tỏ khả năng một lần nữa.

  • "Aguero bị thẻ vàng là quyết định sai lầm nhất mùa giải" "Aguero bị thẻ vàng là quyết định sai lầm nhất mùa giải"

    Graham Poll, cựu trọng tài nổi tiếng của Premier League, đã lên tiếng chỉ trích người đồng nghiệp Mike Jones về hành động rút thẻ vàng với Sergio Aguero trong trận đấu giữa Southampton và Man City tối qua.

  • M.U: Đẳng cấp cũng nhất thời? M.U: Đẳng cấp cũng nhất thời?

    Giới quan sát thống nhất cao độ rằng, trận thắng Hull City 3-0 vừa qua là trận đấu thuyết phục nhất của M.U từ đầu mùa đến nay. Vấn đề không nằm ở tỷ số, mà còn là lối chơi, con người... Từ giới hâm mộ M.U đến HLV Louis van Gaal đều tỏ ra hài lòng về chuyện M.U “đã vào guồng”.

  • Robin van Persie: Người Hà Lan sẽ lại “bay”? Robin van Persie: Người Hà Lan sẽ lại “bay”?

    Nếu vấn đề duy nhất của Robin van Persie là niềm tin, như HLV Louis van Gaal khẳng định, thì các CĐV của M.U có cơ sở để tin rằng “siêu tiền đạo” đã mang về cho họ danh hiệu vô địch Anh thứ 20 đang trở lại.

  • Gerrard bị bỏ quên trong ngày trọng đại Gerrard bị bỏ quên trong ngày trọng đại

    Trước trận đấu với Stoke tối thứ Bảy vừa qua, ai cũng nói đến việc Liverpool sẽ chơi như thế nào trong trận đấu kỉ niệm 16 năm Steven Gerrard ra mắt CLB. Nhưng cuối cùng chẳng ai có thể dự đoán đúng, vì HLV Brendan Rodgers đã cho thủ quân của The Kop ngồi... dự bị và chỉ cho anh chơi 15 phút cuối trận.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x