Ở ta, nhiều ông được về hưu là “thở phào nhẹ nhõm”, nhất là những ông có chức tước hoặc làm quản lý. Cứ về hưu là “hạ cánh an toàn”, xã hội không còn nhắc đến nữa, coi như quên lãng và ung dung thừa hưởng thành quả. Thế nhưng, Ngài Alex Ferguson không thích vậy. Ông vẫn thích được nhớ tới và nhắc đến!
Từ 22h đêm qua tới giờ, giới hâm mộ giải Ngoại hạng nháo nhác vì tin M.U sa thải HLV David Moyes. Tin này dễ tin nhưng thực ra lại rất khó tin bởi 2 lý do. Thứ nhất, nó xuất phát từ vườn cải The Sun nổi tiếng xứ Sương mù, nơi chuyên đặt điều đơm chuyện, sai chó cán xe để bán báo.
Thứ hai, dẫu cho Moyes có “bị coi là vô dụng” ở mùa này nhưng đó là truyền nhân được đích thân “tượng đài” Alex Ferguson chọn làm người kế thừa y bát. Mà Sir Alex lại trứ danh giang hồ về tài nhìn người, chọn người ngang ngửa với chiếc mũi đỏ huyền thoại của ông.
Chẳng thèm tính chuyện mua Bebe “mà chỉ cần xem video”, riêng vụ bán David Beckham với giá hời khiến M.U suy giảm tài chính suốt 5 năm; rồi sau đó đến vụ bán Cristiano Ronaldo cũng góp phần giúp Real Madrid thôn tính vị trí đệ nhất làm tiền của M.U.
Nhưng có vẻ, 2 vụ bán hớ này không nghiêm trọng bằng vụ “chính cụ đi chọn Moyes” với quan điểm: Vì lợi ích 1 năm dùng Mou(rinho). Vì lợi ích 10 năm dùng Pep (Guardiola). Vì lợi ích 100 năm dùng Moyes. Sir Alex tự phụ: “Nó cầm M.U có thua một hai mùa thì cũng thường. Như mỗ còn mất 3-4 năm lận đận như con rận nữa là”.
Nhưng than ôi, thời buổi này là thời buổi mạng xã hội. Đá vừa thua, nửa tiếng sau ảnh chế, ảnh troll đã tung đầy Internet, một phút trôi qua là thêm cả nghìn lượt cười, cả triệu lượt chửi. Mà càng bị chửi, bị nhạo thì hình ảnh của CLB càng nhem nhuốc, lượng fan mà ngài Alex đã gầy công xây dựng suốt 26 năm qua càng sụt giảm.
Rõ ràng, Ngài Alex có thể rất giỏi trong việc chọn cách gây sức ép với trọng tài, chọn giai đoạn để tăng tốc… nhưng chắc chắn, ông không giỏi trong chuyện chọn truyền nhân. Bởi nếu thế thì ông đã không chọn một Moyes “trung bình” lên nắm một M.U “vô đối” cả.
Có thể Moyes không phải là phương án tồi nhưng phương án này đã lỗi thời, không tương thích với thời đại có báo mạng, có Facebook, có cộng động Troll Football, có giai cấp “phan M.U vô đối”… Dù ai là HLV thì M.U vẫn luôn phải vô đối, thất bại là điều không thể chấp nhận được. Đương nhiên phải là thế!
Đâu chỉ có thế, khi Moyes đến, giá cổ phiếu của M.U tương đương một con gà Đông Cảo 7 kg, song đến nay, một cổ phiếu chỉ đổi ngang 1 quả trứng cút lộn. Đau xót lắm chứ, cánh chủ Mỹ ngày đêm nước mắt lã chã trước cảnh “từng đồng tiền cứ bỏ ta đi”. Với chủ Mỹ, mất gì cũng được miễn là đừng mất tiền.
Và thế là “sự lựa chọn vì lợi ích 100 năm” đã ra đi chỉ sau 10 tháng. Moyes mất việc sau trận thua thứ 11 tại Premier League năm nay. Có vẻ như ông đã sai lầm như trở thành “Người được chọn” của ông Alex Ferguson. Dẫu người chọn ông tài giỏi thật, lại là đồng hương đồng khói, nhưng ông ấy lại là người hưu trí.
Khi người ta về hưu, người ta sợ nhất bị quên lãng. Có vẻ như, Sir Alex đã tìm được một cách để người ta không lãng quên mình. Bằng một sự lựa chọn của người về hưu.
Không nằm ngoài dự đoán của giới truyền thông, HLV David Moyes đã bị BLĐ M.U sa thải. Đây là thông tin không làm nhiều người bất ngờ bởi nhà ĐKVĐ Premier League đã sa sút thảm hại dưới bàn tay cựu HLV Everton. Sau khi HLV Moyes bị mất việc, các cư dân mạng đã có phản ứng như thế nào?
Thực ra thì cũng không nghẹn ngào gì khi thấy David Moyes nói lời chia tay. Bởi các ông chủ người Mỹ đã gọi sẵn taxi chờ chiến lược gia người Scotland trước đại bản doanh M.U ở Manchester từ đêm hôm trước. Thế nên, việc Moyes xách va li lầm lũi chui vào chiếc xe màu vàng được cho là vấn đề thời gian và rồi cuối cùng cũng xảy đến.
Triều đại của David Moyes tại M.U đã đi đến hồi kết sau trận thua bạc nhược trước Everton vào cuối tuần qua. Các “chóp bu” của Quỷ Đỏ sẽ dựa vào những tiêu chí nào để lựa chọn người thay thế HLV này?
Thất bại 0-2 trước Everton ở vòng 35 Premier League là "giọt nước tràn ly" khiến BLĐ M.U buộc phải sa thải HLV David Moyes trước thời hạn. Cùng BONGDAPLUS nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ của Moyes tại "Nhà hát của những giấc mơ" kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7/2013.
Chỉ còn 3 trận nữa, Liverpool sẽ hiện thực hóa giấc mơ vô địch Premier League sau gần 1/4 thế kỷ. Quá nhiều lợi thế cho The Kop và NHM sẽ không bao giờ tha thứ nếu Liverpool không vô địch xứ sương mù năm nay…
HLV người Scotland nhiều khả năng sẽ phải chia tay Old Trafford sau duy nhất một mùa giải, một mùa giải tai họa khiến ông không thể than phiền gì về việc bị sa thải dù đã ký hợp đồng tới 6 năm.
Tối ngày hôm qua, rộ thông tin về việc BLĐ M.U chuẩn bị sa thải HLV David Moyes, ngay lập tức cộng đồng mạng cũng như báo chí thế giới trở nên sôi sục.
Đá với đội bét bảng Sheffield Utd nhưng MU đã trải qua trận đấu chật vật mới có thể giành chiến thắng sau hai lần liên tiếp bị dẫn bàn trước ở trận đấu bù vòng 29 Premier League 2023/24. Và hàng công của Quỷ đỏ thành Manchester vẫn tệ như thường, còn hàng thủ lại mắc những sai lầm chết người.
Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.
Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn