Muốn khắc chế Chelsea, cứ hỏi Sunderland

Thanh Sơn
15:37 ngày 01-12-2014
Cuối tuần qua, Chelsea tới làm khách trên sân của Sunderland và chỉ có thể ra về với 1 điểm. Với trận hòa 0-0 tại The Light, Sunderland đã cho tất cả thấy Chelsea không phải là đội bóng không thể bị ngăn chặn.
Muốn khắc chế Chelsea, cứ hỏi Sunderland
Ở màn so tài nói trên, Chelsea có thừa lý do để tự tin vào khả năng sẽ thu được kết quả có lợi. Chí ít thì trong 20 trận đầu mùa giải năm nay, đội bóng của HLV Jose Mourinho cũng “nổ súng” đến 48 lần, có nghĩa ghi bàn không phải là vấn đề với họ. Cũng cần phải nói thêm rằng, trong 21 trận gần đây không trận nào The Blues không ghi được bàn thắng.

Tóm lại, với những gì mà hàng công đội nhà đã thể hiện thì HLV Mourinho hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Sunderland, Diego Costa và các đồng đội của anh đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. 

Phân tích trận đấu, có thể thấy chìa khóa mang lại thành công cho Sunderland là họ đã phòng ngự rất chủ động. Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Gus Poyet tập trung tới 10 cầu thủ bên phần sân nhà. Theo cách nói của HLV Mourinho thì trong màn so tài diễn ra ở The Light chỉ có Chelsea là đội hướng tới mục tiêu chiến thắng. Nhận định này không đúng bởi sau giờ nghỉ, Sunderland vẫn chú trọng phòng ngự, song họ cũng sẵn sàng tổ chức phản công khi có cơ hội.


Tất nhiên, để kiềm tỏa được sức mạnh của các chân sút Chelsea không bao giờ là chuyện đơn giản. Để kiếm được trận hòa 0-0, cặp trung vệ Wes Brown và John O’Shea đã phải chơi với hơn 100% khả năng. Họ không những không cho Diego Costa có khoảng trống hoạt động mà còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ 2 hậu vệ biên Anthony Reveillere và Santiago Vergini. 

Đó là còn chưa kể tới chuyện các cầu thủ phía trên như Lee Cattermole, Sebastian Larsson hay Connor Wickham cũng làm quá tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa. Nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ, các hậu vệ Sunderland đã giải tỏa được rất nhiều sức ép, trong khi các cầu thủ Chelsea lại bị ức chế vì gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. 

Thực tế, Wes Brown và John O’Shea đá tốt tới mức họ khiến tiền đạo số 1 của Chelsea là Costa nổi khùng. Theo quan điểm của nhiều người, nếu trọng tài bắt chính xác, cầu thủ người Tây Ban Nha gốc Brazil này đã bị đuổi khỏi sân thay vì chỉ phải nhận một thẻ vàng sau những pha chơi xấu đối thủ. 


Trước khi phải nhận thẻ vàng thứ 5 kể từ đầu mùa và bị treo giò ở lượt đấu tiếp theo, Costa hẳn thừa biết anh cần phải hết sức kiềm chế. “Số 19” của Chelsea rút cục vẫn bị trọng tài cảnh cáo cũng đồng nghĩa với việc anh quá khó chịu trước sự đeo bám quyết liệt của các hậu vệ đối phương.

Với việc chính HLV Mourinho của Chelsea cũng phải thừa nhận Sunderland đã có chiến lược quá hoàn hảo, có thể xem phòng thủ chặt chẽ là kim chỉ nam dành cho các đối thủ sắp tới The Blues. Nếu các đội bóng ở giải Ngoại hạng không cho Chelsea có nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng, rất có thể họ cũng gặt hái được thành công như Sunderland của HLV Gustavo Poyet.

Cần biết, trận đấu vừa rồi không phải là lần đầu tiên Poyet chỉ đạo các học trò tập trung phòng ngự và gây được rắc rối cho Chelsea. Còn nhớ ở mùa giải trước, Sunderland từng đánh bại đội bóng phía Tây thành London đến 2 lần (ở Premier League và cúp Liên đoàn Anh).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Van Gaal choáng vì lịch thi đấu dày đặc của M.U Van Gaal choáng vì lịch thi đấu dày đặc của M.U

    HLV Louis van Gaal đang tỏ ra bức xúc vì tần suất các trận đấu của M.U diễn ra liên tục trong giai đoạn cuối năm.

  • Man City phả hơi nóng vào gáy Chelsea Man City phả hơi nóng vào gáy Chelsea

    Sau nhiều tuần lễ chơi bóng rời rạc và phải chấp nhận các kết quả đáng thất vọng, mùa giải của Man City rốt cuộc đã đúng hướng trở lại.

  • Kun Aguero: Quý ngài "non-stop"! Kun Aguero: Quý ngài "non-stop"!

    Sergio Aguero cho thấy một khía cạnh khác trong lối chơi của anh ở chiến thắng 3-0 của Man City trên sân khách trước Southampton. Trận đấu thứ 100 ở Premier League của chân sút này khẳng định anh còn rất nhiều điều để đóng góp cho đội chủ sân Etihad.

  • M.U: Quỷ đỏ đã vào guồng! M.U: Quỷ đỏ đã vào guồng!

    Lần đầu tiên trong mùa giải này, Man United giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở sân chơi Premier League. Kết quả đó cùng sự vận hành trơn tru về chiến thuật là minh chứng cho thấy, Quỷ đỏ đã dần vào guồng dưới triều đại HLV Louis van Gaal.

  • Herrera “ghi điểm” với Van Gaal Herrera “ghi điểm” với Van Gaal

    Nỗi buồn của người này có thể trở thành niềm vui của kẻ khác. Việc Di Maria phải rời sân sớm là cơ hội tuyệt vời để Ander Herrera chứng tỏ khả năng một lần nữa.

  • "Aguero bị thẻ vàng là quyết định sai lầm nhất mùa giải" "Aguero bị thẻ vàng là quyết định sai lầm nhất mùa giải"

    Graham Poll, cựu trọng tài nổi tiếng của Premier League, đã lên tiếng chỉ trích người đồng nghiệp Mike Jones về hành động rút thẻ vàng với Sergio Aguero trong trận đấu giữa Southampton và Man City tối qua.

  • M.U: Đẳng cấp cũng nhất thời? M.U: Đẳng cấp cũng nhất thời?

    Giới quan sát thống nhất cao độ rằng, trận thắng Hull City 3-0 vừa qua là trận đấu thuyết phục nhất của M.U từ đầu mùa đến nay. Vấn đề không nằm ở tỷ số, mà còn là lối chơi, con người... Từ giới hâm mộ M.U đến HLV Louis van Gaal đều tỏ ra hài lòng về chuyện M.U “đã vào guồng”.

  • Robin van Persie: Người Hà Lan sẽ lại “bay”? Robin van Persie: Người Hà Lan sẽ lại “bay”?

    Nếu vấn đề duy nhất của Robin van Persie là niềm tin, như HLV Louis van Gaal khẳng định, thì các CĐV của M.U có cơ sở để tin rằng “siêu tiền đạo” đã mang về cho họ danh hiệu vô địch Anh thứ 20 đang trở lại.

  • Gerrard bị bỏ quên trong ngày trọng đại Gerrard bị bỏ quên trong ngày trọng đại

    Trước trận đấu với Stoke tối thứ Bảy vừa qua, ai cũng nói đến việc Liverpool sẽ chơi như thế nào trong trận đấu kỉ niệm 16 năm Steven Gerrard ra mắt CLB. Nhưng cuối cùng chẳng ai có thể dự đoán đúng, vì HLV Brendan Rodgers đã cho thủ quân của The Kop ngồi... dự bị và chỉ cho anh chơi 15 phút cuối trận.

  • Bản lĩnh nhà vô địch Bản lĩnh nhà vô địch

    Vùi dập hiện tượng Southampton với tỷ số 3-0 ở trận đấu muộn vòng 13, Man City đã chứng tỏ bản lĩnh thực của nhà đương kim vô địch Premier League.

  • Yaya Toure - “Sát thủ” đã trở lại! Yaya Toure - “Sát thủ” đã trở lại!

    Sau 6 tháng chỉ ghi đúng 1 bàn tại Premier League, cả 2 trận gần đây Yaya Toure đều “nổ súng”, và đó đều là những bàn thắng mang tính bước ngoặt cho Man City. Cuối cùng, bản năng “sát thủ” trong Yaya Toure cũng trở lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x