Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Premier League: Chờ Thiên nga đen

14:23 ngày 17/04/2014
10
Trong dân gian có câu thành ngữ, “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng nếu nhìn vào thực tế cuộc sống, thì tiền không mua được những điều thuộc về số phận.
    Các tiên ông tiên bà đi kèm với những phép màu, hay nôm na là sinh ra để đáp ứng những điều ước viển vông. Và giờ phút này, HLV có ngân sách lớn nhất thế giới thể thao (xin nhấn mạnh là thế giới thể thao chứ không chỉ bóng đá), Manuel Pellegrini có ngồi rấm rứt khóc trong góc tối sân Etihad, thì cũng không ai hiện ra và giúp Yaya Toure hay Sergio Aguero bình phục chấn thương sớm hơn dự kiến.

    Man City có ngân sách chuyển nhượng không đáy và chẳng nghi ngờ gì về việc họ có đội hình mạnh nhất Premier League. Nhưng số phận không màng đến sự giàu có ấy: họ đã liên tục phải đối mặt với những chấn thương dài của các cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình từ Vincent Kompany, David Silva, Nasri, Aguero và bây giờ là Yaya Toure.

    Năm 2011 các nhà khoa học Anh từng làm một nghiên cứu dựa trên Premier League để đi tìm câu trả lời xem trong bóng đá thì năng lực và sự may mắn, cái nào đóng vai trò quyết định nhiều hơn.

    Sau những phép toán rất phức tạp, câu trả lời đưa ra là... không biết. Chỉ biết rằng thực sự có những yếu tố ngoài chuyên môn thuần túy quyết định kết quả. Và không trách được giới cầu thủ hay HLV phương Tây khi có rất nhiều người mê tín.

    Ở thời điểm này, bất kỳ một CĐV bình thường nào cũng có thể tự tính toán được kết cục của Premier League nếu căn cứ vào những thống kê, dựa vào phong độ của 3 ứng viên Man City, Liverpool hay Chelsea gần đây.



    Nhưng trong xã hội học, có một khái niệm gọi là “Thiên nga đen” – một loài động vật rất hiếm. Nó là một yếu tố xảy ra ngoài dự tính và thay đổi cục diện, mà không ai có thể biết trước.

    Chấn thương của Yaya Toure có thể coi là “Thiên nga đen”. Án treo giò 3 trận sau chiếc thẻ đỏ của Jordan Henderson, một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất của Liverpool mùa này, có thể là “Thiên nga đen”. Lối chơi của đội bóng này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng thu hồi bóng và phát động của tuyến giữa. 

    Hay là phong độ bất ngờ thăng hoa của Demba Ba, cũng có thể là “Thiên nga đen”. Nó sẽ thay đổi cục diện theo hướng nào thì chẳng ai có thể lường trước: vì những bàn thắng quan trọng gần đây, biết đâu Jose Mourinho sẽ tin cẩn Demba Ba trong cuộc đại chiến tại Anfield và rồi anh lại... trở về chính mình, tức là không thể ghi được bàn thắng.

    Những tính toán lý thuyết của các nhà bình luận nước Anh chỉ ra rằng Liverpool sẽ vô địch, Man City xếp thứ 2 và Chelsea đứng thứ 3. Đây là kịch bản rất dễ tưởng tượng ngay cả với các CĐV.

    Nhưng bóng đá sẽ không diễn ra như thế. CĐV Liverpool và Chelsea chưa thể quên rằng một trận bán kết Champions League giữa họ đã từng được quyết định bởi một “bàn thắng ma” của Luis Garcia như thế nào. Đó là một tình huống không thể nằm trong tính toán của bất cứ ai cho dù là người đam mê tính toán như Jose Mourinho.

    Bất chấp những phân tích và nhận định, câu trả lời sẽ chỉ có thể đến ở phút cuối. CĐV vẫn sẽ phải nín thở chờ đợi đến khoảng khắc chiếc cúp được trao. Nếu không thì sân cỏ Premier League sẽ chẳng khác nào game PES trên máy PlayStation. 
    Đức Hoàng • 14:23 ngày 17/04/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    10
    Bình luận
    • canlolo 19:56 ngày 17/04/2014

      đồng ý là có thiên nga đen nhưng chắc chắn arsenal sẽ vô địch

    • Lữ đoàn đỏ 15:29 ngày 17/04/2014

      Đồng ý bài viết này, trong cs có rất nhiều điều ngoài dự kiến. Hiện giờ cơ hội vô địch vẫn chia đều cho cả 3 đội. Tất nhiên tôi thì mong muốn Liverpool sẽ giữ vững được mạch chiến thắng cho đến hết vòng 38 vì tôi là Liverpudlian. Mong the Kop chân cứng đá mềm, Chúa sẽ luôn ở bên các bạn. YNWA.

    • Vinh 16:40 ngày 17/04/2014

      @rickmer: đần độn, fan mu hả?

    • Công Duy 16:26 ngày 17/04/2014

      Trong 4 trận còn lại chắc chắn Liverpool có một trận sẩy chân đó các bác. Còn lại chelsea có vô địch hay ko thì để xem họ có sẩy chân trận nào hay ko mà thôi.

      • Tien 19:13 ngày 17/04/2014

        Ko có gì gọi là chắc chắn cả, bạn nên rõ điều này. Đã gọi là phỏng đoán thì ko bao giờ "chắc chắn" đc cả, nên dù bạn yêu Chelsea đến đâu thì cũng chớ tính cua trong lỗ trước bạn nhé.

    • rickmer 15:35 ngày 17/04/2014

      Tưởng PL mùa này thật hay và hấp dẫn...Ài dè lại là mùa bóng thật tệ hại, những kẽ đáng lên ngôi thì thi đấu quá tệ, kẽ đáng chầu rìa thì lại lên đỉnh...Quá chán.

      • Man Ngu Si Đần 12:36 ngày 17/04/2014

        Đừng nói thế bạn, mất mặt Southamton lắm. Trình MU bây giờ chỉ cỡ Helias Verona thôi

      • Nam 17:38 ngày 17/04/2014

        Fan Mu à. Ai là kẻ xứng đáng? Mu à. Ai là kẻ chầu rìa? Chelsea, Liverpool à. Nực cười. Không thắng được, không hơn được người ta thì chấp nhận thực tế đi. Trình Mu bây giờ cũng chỉ cỡ Southamton thôi.

      • Tien 19:11 ngày 17/04/2014

        Chắc bạn fan MU rồi. Đừng cuồng quá người ta cười cho, vị trí trên BXH nó thể hiện đội nào mới chính xác là kẻ chầu rìa bạn nhé.

    • phạm cao hải 17:46 ngày 17/04/2014

      Ko phải chờ Thiên nga đen đâu nhà báo Đ/H à,mà chờ một MU như năm 2012 đấy là năm mà MU hơn MC tới 8đ,nhưng rồi một thua,một hòa còn 3 nên MC lên ngôi nhờ hiệu số +8 đấy.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay