Siêu sao Cristiano Ronaldo đã có quyết định vô cùng sáng suốt là nhận lời đầu quân cho Manchester United vào năm 2003. Nếu không gia nhập M.U, sự nghiệp của cầu thủ người Bồ Đào Nha này có thể đã rẽ theo một hướng rất khác.
Theo thông tin mới được tiết lộ bởi đồng đội cũ của CR7 ở M.U là hậu vệ Phil Neville, con át chủ bài của Real đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ được tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt ở xứ sở sương mù. “Khi còn chơi cho M.U, Ronaldo thường xuyên là nạn nhân của những pha vào bóng thô bạo trên sân tập. Hồi ấy, tuyến giữa của M.U có những tiền vệ chơi rất rắn như Roy Keane, Nicky Butt hay Scholes, những người không nể nang gì CR7”, Phil Neville chia sẻ trên ITV.
Ronaldo thường xuyên là nạn nhân của những pha vào bóng thô bạo trên sân tập M.U
“Mỗi khi Ronaldo có bóng, ngay lập tức cậu ấy trở thành mục tiêu cần phải triệt hạ của những cầu thủ nói trên. Họ chơi rắn với Ronaldo không chỉ một lần, mà điều tương tự cũng diễn ra hàng tuần, hàng tháng và thậm chí là cả mùa. Theo tôi, Ronaldo đã phải trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn, đặc biệt là trong năm đầu tiên anh ta thi đấu cho Quỷ đỏ”.
Theo Phil Neville chính sự khắc nghiệt trên sân tập là động lực để Ronaldo phải cố gắng hoàn thiện các kỹ năng, kết quả là giờ đây anh đã trở thành ngôi sao được hưởng lương cao nhất thế giới. Nhờ được Roy Keane, Nicky Butt hay Scholes “dạy dỗ” bằng những pha tranh chấp quyết liệt hơn mức cần thiết, lúc này Ronaldo không những là chuyên gia trong việc loại bỏ sự đeo bám của các hậu vệ mà còn "chơi sạch" hơn rất nhiều so với thời đầu tiên anh chơi ở Premier League.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Sau thất bại trước West Brom hôm thứ Bảy tuần trước, cũng là trận thua thứ ba của thầy trò David Moyes chỉ sau 6 vòng đấu, những quyết định kể từ khi lên nắm quyền của HLV người Scotland bắt đầu bị “soi mói”.
Arsenal đang reo rắc nỗi kinh hoàng cho các đội bóng vô phúc đụng phải họ khi thắng liền một mạch 9 trận vừa qua. Thành công của Pháo thủ thành London có đóng góp không nhỏ của Aaron Ramsey, tiền vệ người xứ Wales đang chơi như một cầu thủ tới từ hành tinh khác.
Kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè, rất ít người chỉ trích quyết định đẩy Lukaku sang Everton của Mourinho. Thế nhưng cho tới thời điểm này, dù không nói ra, nhưng chắc hẳn HLV của Chelsea đã bắt đầu thấy hối tiếc.
Tiền vệ Shinji Kagawa không chấp nhận việc anh bị xem là người thừa ở M.U. Để thuyết phục ông thầy mới David Moyes, cầu thủ người Nhật Bản này sẽ cố gắng thể hiện mình nhiều hơn trên sân tập cũng như tận dụng tối đa những cơ hội được góp mặt trong những trận đấu tới.
Có thể HLV Mourinho không đủ khả năng làm hài lòng tất cả các ngôi sao ở Chelsea, nhưng có một cầu thủ không có bất cứ lý do gì để phàn nàn về “Người đặc biệt”, đó là Fernando Torres.
Theo cách nói của HLV Rafa Benitez trong ngày trở lại Anh, Chelsea không để lại cho ông kỉ niệm tốt đẹp khi nhớ về những đội bóng từng dẫn dắt trong sự nghiệp.
Sau một thời gian bị chìm vào quên lãng, mới đây tiền vệ Wilfried Zaha của Man United đã có sự trở lại tương đối ấn tượng. Tuy chỉ góp mặt trong đội hình 2 của M.U, nhưng cầu thủ người Anh gốc Bờ Biển Ngà này vẫn biết cách đánh bóng tên tuổi của mình bằng màn trình diễn không chê vào đâu được.
Cựu hậu vệ Gary Neville của Man United tin HLV David Moyes sẽ được cho thời gian ông cần tại sân Old Trafford, bất chấp đang bị sức ép vì những kết quả kém cỏi từ đầu mùa.
Buổi sáng thứ Tư, HLV Mikel Arteta tiếp tục truyền tải thông điệp quen thuộc tới các cầu thủ Arsenal: Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình và quên Man City đi!
Dính chấn thương phải rời sân ở phút 60, thủ môn Đình Triệu đã khiến HLV Chu Đình Nghiêm và các đồng đội ở Hải Phòng lo lắng vì mất trí nhớ tạm thời, nhưng hiện sức khoẻ của anh đã ổn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn