Tại sao fan trung lập không thích Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh?

Kỳ Lâm
17:12 ngày 26-03-2019
Đã 5 năm kể từ khi Liverpool "sắp sửa" vô địch Premier League. Đó là mùa giải 2013/14, và The Kop khi đó do Brendan Rodgers dẫn dắt. Cú trượt chân của Steven Gerrard khiến NHM Liverpool khóc song fan của 19 CLB khác lại hả hê, sung sướng, suốt ngày hát nhạo và chế ảnh vì cú ngã mất Cúp đó.
Tại sao fan trung lập không muốn Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh?
Bây giờ, Liverpool cũng đang đứng trước cơ hội vô địch Premier League lần đầu tiên sáng sủa như cách đây 5 năm, và họ lại phải đối mặt với sự mong chờ "một cú ngã" sẽ xuất hiện từ lực lượng fan trung lập không chỉ ở nước Anh mà ở trên khắp thế giới. Tại sao lại có hiện tượng này? 

Đầu tiên, phải đưa ra một sự thật là hầu như không tồn tại cái gọi là fan trung lập trong bóng đá. Và cũng không phải toàn bộ những fan không hâm mộ Liverpool đều muốn CLB không thể vô địch. Có điều, lượng fan mong Liverpool vô địch là quá ít so với phần còn lại.

Một lần ngã, cả đời bị chế nhạo đó là điều đã xảy ra với Gerrard
Một lần ngã, cả đời bị chế nhạo đó là điều đã xảy ra với Gerrard

Và phần còn lại đó sẵn sàng tham dự vào những trò chế nhạo vốn bùng nổ như nấm sau mưa ở kỷ nguyên mạng xã hội, tại những cộng đồng Twitter hay Facebook. Một cú ngã của Gerrard là niềm cảm hứng sáng tác sự chế nhạo rất lớn cho cả một cộng đồng. Không thể để cú ngã đó trôi qua một cách bình yên được.

Hãy nghe Wayne Rooney nói: "Tôi không thể chịu nổi việc sẽ phải nhìn Liverpool nâng Cúp. Đó sẽ là cơn ác mộng đối với mọi fan của Everton". Đấy là một ví dụ điển hình và hoàn toàn khác xa những năm 1980 khi mà cả Liverpool và Everton cùng thống trị giải VĐQG Anh một cách hòa hợp.

Rooney nói thêm: "Năm 2005 họ vô địch Champions League và vẫn lải nhải về nó đến tận bây giờ. Nếu năm nay vô địch Premier League, chắc chắn nó sẽ được ca tụng đến 10 hay 15 năm sau". Rất lạnh lùng, cựu cầu thủ của Everton và Man United mong mỏi Liverpool thất bại hơn bao giờ hết. 

Đó có lẽ là lý do Liverpool bị ghét. Nhưng còn có sự thật đáng buồn là dường như đa số mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn khi chứng kiến người khác thất bại hơn là thành công của bản thân. Hãy lấy Man City làm ví dụ. Sau khi kết thúc mùa 2017/18, các fan thường nói về thất bại của Liverpool tại trận chung kết Champions League hơn là chức vô địch Premier League của Man City.

Liverpool càng thất bại, NHM bóng đá Anh càng khoái chí

Với con người, nỗi đau của kẻ khác là niềm vui của mình. Điều này không chỉ đúng trong bóng đá, mà còn ở ngoài xã hội. Một ngày lên đọc báo mạng, nếu không thấy cướp, hiếp, giết, tai nạn giao thông thảm khốc… thì chắc là độc giả buồn bã lắm. 

Các Liverpudlians, dưới sự thúc giục của HLV Juergen Klopp, đang tận hưởng phong độ bay cao của đội bóng. Nhưng hãy đừng quên sự thật cay đắng kể trên. Hãy nhớ về mùa giải 2013/14 với những kỷ lục, những áp lực căng thẳng và cú ngã để đời. 

Sau nhiều năm loạn lạc, dường như Liverpool đã trở về bản thể của mình với sự xuất hiện của một HLV xuất chúng, những cầu thủ có chất lượng cao. Điều này khiến Liverpool và những fan trung thành cảm thấy sung sướng khi được trở lại thời hoàng kim thống trị. 

Các cầu thủ Liverpool không chỉ phải chống Man City mà còn cả nước Anh
Các cầu thủ Liverpool không chỉ phải chống Man City mà còn cả nước Anh

Những fan khác có thể cười vào mặt những Liverpudlians vì họ đang sung sướng bất chấp từ năm 2012 đến nay, Liverpool chẳng kiếm được cái cúp nào. Nhưng fan của The Kop vẫn phớt lờ, họ nhìn thấy những giá trị bền vững đang được tạo lập dưới thời Klopp. Một thế hệ fan mới đã sản sinh, hoàn toàn tách rời với những niềm tự hào quá khứ của cha mẹ họ. 

Nhưng vấn đề là, Liverpool vẫn là đội bóng được ít người muốn vô địch nhất. Điều này cũng xuất phát từ sự chia rẽ giữa khu vực Merseyside và phần còn lại của đất nước về quan điểm xã hội và chính trị. "Scouse (biệt danh khác của dân vùng Merseyside – ND) không phải là người Anh" là một khẩu hiệu và biểu ngữ thường được thấy ở các cộng đồng The Kop.

Điều này có gốc rễ từ chính quyền đảng Bảo thủ quản lý khu vực Merseyside trong suốt thập niên 1980. Đấy cũng là thời hoàng kim của Liverpool trên sân cỏ ở cả trong và ngoài nước. Bây giờ, Liverpool đã thay đổi nhiều nhờ tiền của EU sau khi chiến thắng trong cuộc đua danh hiệu "Thành phố văn hóa" năm 2008.

Sự ngạo nghễ và thành công của Liverpool trong thập niên 1980 đã khiến họ bị ghét tự nhiên
Sự ngạo nghễ và thành công của Liverpool trong thập niên 1980 đã khiến họ bị ghét tự nhiên

Như thế, sau 20 năm tự tách rời ra khỏi phần còn lại của nước Anh, Liverpool vẫn chưa xoa dịu được sự thù ghét của các fan không phải người Liverpool. Họ vẫn đến Anfield để chế nhạo, từ chuyện nền ẩm thực nghèo nàn đến nạn thất nghiệp tràn lan, bất chấp sự phản đối của những người luôn cho rằng phải tách chính trị khỏi bóng đá.

Nguyên nhân thứ ba mà fan trung lập ghét Liverpool chính là thảm họa Hillsborough. Bất chấp sự thật đã được công khai, theo đó, các CĐV Liverpool không phải thủ phạm gây ra thảm họa, nhưng sự thật đó được đưa ra quá muộn và không thể xóa mờ định kiến suốt nhiều năm trời.

Thế đấy, việc Liverpool phải căng sức với Man City để hy vọng đoạt Cúp là một sự thật. Thế nhưng, họ sẽ phải đua mà không có sự cổ vũ của người ngoài, thay vào đó là những mong đợi về một cú trượt chân ngã sấp mặt như Gerrard 5 năm trước mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x