Thôi thì, tạm biệt Moyes!

TRUNG THÀNH
16:32 ngày 22-04-2014
Thực ra thì cũng không nghẹn ngào gì khi thấy David Moyes nói lời chia tay. Bởi các ông chủ người Mỹ đã gọi sẵn taxi chờ chiến lược gia người Scotland trước đại bản doanh M.U ở Manchester từ đêm hôm trước. Thế nên, việc Moyes xách va li lầm lũi chui vào chiếc xe màu vàng được cho là vấn đề thời gian và rồi cuối cùng cũng xảy đến.
Thôi thì, tạm biệt Moyes!

Cái tin David Moyes bị sa thải hẳn sẽ khiến fan của Quỷ đỏ hả hê hơn cả. Hả hê bởi họ đã phải chịu đựng cái cảm giác hòa mà vui như thắng dồn nén suốt 10 tháng trời. Gặp Everton, Newcaste, gặp Norwich hay gặp Cadiff City vân vân và vân vân toàn những đối thủ tép riu nhưng đều nhiều lần khiến CĐV áo đỏ giật mình thon thót. Chưa bao giờ họ cảm thấy bị xúc phạm, dễ tổn thương như thời điểm này. M.U dưới bàn tay David Moyes èo uột như bánh đa ngâm nước. Họ diễn đi diễn lại một nhịp điệu thất bại nhàm chán khiến CĐV phát... quen. Và khi Rooney, Van Persie ghi được một bàn thắng, những giọt nước mắt dễ dàng chảy dài vì hạnh phúc. Cái thứ tưởng như xa xỉ ấy bỗng chốc biến thành thói quen mỗi lần M.U lâm trận, và hình ảnh nụ cười dần xa.

Những kẻ tội nghiệp, nực cười thay, lại là đám người ủng hộ Liverpool, Chelsea, Arsenal và nhất là Man City. Họ bỗng chốc thấy buồn ghê gớm với cái tin Moyes bị sa thải.

Đã 20 năm, kể từ khi Sir Alex nắm M.U, ánh sáng của nửa đỏ thành Manchester đã len lỏi, chiếu rọi trên toàn cõi sương mù. Vì thế, khi thoát ra khỏi bóng đêm, các đối thủ của M.U cùng những người ủng hộ họ được dịp bêu riếu, ví M.U như một gánh xiếc mà ở đó David Moyes là một tay điều khiển vụng về còn đám học trò thì kẻ đứt dây, người trầy vi tróc vẩy. Moyes ra đi, nhiều khả năng những tháng ngày sống trong hạnh phúc của địch thủ M.U sẽ không còn.

Moyes bất lực trong việc sử dụng con bài Rooney

M.U bị giễu cợt không còn là điều xa lạ. Đâu đó trên thế giới này, đã rất nhiều trong số bảy trăm triệu fan M.U chẳng còn muốn đoái hoài mỗi khi đội bóng thân yêu của họ thi đấu. Mỗi sáng ra, họ uể oải mở tờ báo hay một trang mạng chỉ để nhìn đội nhà thua bao nhiêu bàn, hoặc nở nụ cười nhạt nếu M.U vừa anh hùng đánh bại Newcastle 4-0.
Tất cả tội lỗi là do David Moyes.

Đó là một sự thật thiếu công bằng. Khẳng định luôn như vậy, bởi giờ phút này không ít người đã nghĩ về Alex Ferguson, một huyền thoại sống. Cái bắt tay chuyển giao lịch sử giữa ngài Alex và David có thể được hiểu như một cú áp phe thế kỷ. Với kinh nghiệm cầm quân vào hàng cáo già của mình, Sir Alex, cách đó 2 năm, thừa hiểu rằng dàn cầu thủ M.U dư sức đoạt thêm một danh hiệu nữa. Và quý ngài Alex đã đúng. M.U vô địch mùa bóng trước dù rất chật vật. Máy sấy tóc sau mùa cuối cùng thổi hết công suất cũng hết pin và quyết định về hưu. Đó, phải chăng cũng là lúc Ferguson nhận ra rằng dàn cầu thủ Manchester cũng "hết đát". 

... để rồi phải ra đi trong nỗi thất vọng ghê gớm

Nhiều câu hỏi đặt ra khi Ferguson bất ngờ nhường ngôi cho David Moyes. Ông thừa hiểu, nếu làm thêm một mùa (thực ra cũng chẳng nhằm nhò gì) thì sẽ phải chia tay bóng đá trong nỗi buồn. Thôi thì, Moyes còn trẻ, có thể sức bật mạnh mẽ nơi ông sẽ nâng được dàn chân M.U mà Alex biết thừa sẽ rơi vào quỹ đạo đáy của hình sin. Nhưng đìều đó đã không đến. Moyes chìm trong thất bại và búa rìu dư luận.

Có ý kiến cho rằng, Moyes chỉ quen chơi nhu quyền. Khi còn dẫn dắt Everton, mỗi khi gặp các đội bóng lớn là co về thủ thế, chờ đối phương ra đòn sơ hở là tung cú đánh phải công. Everton của Moyes đã thắng, thắng nhìêu nhờ lối chơi thuần thái cực quyền ấy. Còn ở M.U, nơi không có đất cho những kẻ chỉ biết co ro thủ thế, Moyes đã phải bập bẹ thay đổi sở trường của mình. Và chúng ta có gì? Chúng ta có một M.U chỉ biết đưa bóng lên giữa sân, đẩy ra cánh rồi chuyền hú họa vào trong. Tiền đạo giỏi cỡ Van Persie, Rooney có thể tận dụng. Còn khi họ gặp chấn thương và các vấn đề khác thì...

Moyes có lỗi và phải trả giá. Nhưng cái lỗi lớn nhất nằm ở lãnh đạo M.U. Những kẻ đã tin vào cái thông điệp The Choosen One - Người được chọn, của Ferguson để giờ phải đục két vét ra 10 triệu bảng đền bù. David Moyes rồi sẽ lại thành công, vì ông giỏi thái cực quyền. Sẽ lại tìm đến một đội bóng trung bình yếu để làm lại từ đầu.

Còn M.U, còn những ông chủ Mỹ phải làm gì để vực dậy đế chế Đỏ. Klopp ư, van Gaal ư, toàn vua Midas chạm vào đâu biến thành vàng tới đó. Chờ xem họ làm được gì...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x