Trong trận đấu bù Premier League diễn ra đêm qua, Leicester đã vươn lên dẫn trước Chelsea, song đáng tiếc là đội chủ sân King Power đã không giữ được lợi thế và bị đội đầu bảng lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-1.
VIDEO: Leicester 1-3 Chelsea
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Thất vọng với màn trình diễn của các học trò, HLV Nigel Pearson đã trút giận lên một nhà báo trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận. Cụ thể, khi nhà báo Ian Baker đưa ra câu hỏi về "số lượng những lời chỉ trích mà các cầu thủ Leicester City đã phải chịu đựng suốt mùa giải", chiến lược gia 51 tuổi đã phản ứng gay gắt khi gọi nhà báo này là "ngớ ngẩn, rất ngớ ngẩn hoặc hoàn toàn ngu ngốc".
"Nếu bạn không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi nghĩ bạn là con đà điểu. Đầu của bạn phải nằm trong cát. Đầu của bạn nằm trong cát?", HLV Pearson hỏi nhà báo Baker.
Khi anh chàng nhà Baker trả lời "có lẽ không", thuyền trưởng của Leicester phản ứng tiếp: "Tôi có thể, bạn có thể không? Bạn không thể. Nghe này, bạn đã ở đây thường xuyên, đủ để bạn trả lời cho câu hỏi đó. Bạn đang rất, rất ngớ ngẩn hoặc hoàn toàn ngu ngốc".

HLV Pearson va chạm với tiền vệ James McArthur của Crystal Palace hồi tháng 2 vừa qua
Đây không phải là lần đầu tiên HLV Nigel Pearson có những phản ứng tiêu cực với truyền thông cũng như NHM. Hồi tháng 12/2014, một đoạn clip được tung lên mạng liên quan tới việc chiến lược gia người Anh đang có những lời nói xúc phạm CĐV đội nhà trong thất bại 1-3 trên sân nhà trước Liverpool.
Trở lại với trận đấu đêm qua, Leicester City đã bị cắt đứt mạch 4 chiến thắng liên tiếp và lúc này đang đứng ở vị trí thứ 17 trên BXH với 1 điểm nhiều hơn vị trí xuống hạng của Sunderland nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.