Vì sao M.U nên cảm ơn Van Gaal?

THẮNG NGUYỄN
11:18 ngày 03-12-2014
Manchester United nên cảm ơn Louis Van Gaal, khi ông vẫn có thể giúp họ giành những kết quả có lợi bất chấp cơn bão chấn thương đang càn quét đội bóng.
Vì sao M.U nên cảm ơn Van Gaal?
VIDEO: M.U 2-1 Stoke



Từ khi HLV Louis Van Gaal lên nắm quyền tại M.U, một trong những vấn đề được nói đến nhiều nhất là việc ông liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật của đội bóng. Ban đầu, ông sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ, sau đó chuyển sang dùng đội hình kim cương hay đội hình 4-3-3. Ở trận gặp Arsenal, ông trở lại với sơ đồ 3 trung vệ, rồi lại quay về đội hình kim cương trong trận thắng Hull City và cả Stoke City vào rạng sáng nay.
 
Có nhiều lý do để giải thích sự thay đổi chóng mặt này. Thứ nhất, ông vẫn chưa xác định được đội hình mạnh nhất, ổn định nhất của M.U, và thứ hai, quan trọng hơn, ông buộc phải thay đổi khi các cầu thủ liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. M.U đã gặp tới 42 ca chấn thương trong mùa bóng năm nay, và ở thời điểm hiện tại rất nhiều cầu thủ quan trọng hiện đang phải “nằm viện”: Di Maria, Luke Shaw, Daley Blind, Rafael, Phil Jones, Jonny Evans và cả Wayne Rooney.
 
Sở dĩ Van Gaal phải từ bỏ sơ đồ 3 hậu vệ là bởi ở thời điểm đó, ông không có trong tay 3 trung vệ chất lượng có thể chơi tốt đội hình này. Điều đó nói lên rằng chiến lược gia người Hà Lan luôn sẵn sàng thay đổi để thích nghi với điều kiện nhân lực của đội bóng. Đây rõ ràng là một tín hiệu rất tích cực.


Ở trận đấu với Arsenal, Van Gaal đã sử dụng lại sơ đồ 3 hậu vệ. Một quyết định khá bất ngờ, nhưng xét về mặt chiến thuật, nó hoàn toàn sáng suốt. Với sơ đồ này, các cầu thủ M.U đã dựng một lớp phòng ngự vững chắc trước những đợt tấn công mạnh mẽ của Arsenal, và từ đó, họ có thể trừng phạt đội bóng thành London bằng những tình huống phản công nhanh. Theo nhận định của cựu HLV Alex Ferguson, đây là cách hiệu quả nhất để đánh bại Arsenal trong những năm qua.
 
M.U đã vượt lên dẫn trước ở trận đấu đó nhờ một pha “đốt lưới” của Kieran Gibbs, nhưng tình huống này xuất phát từ một pha tạt bóng của Ashley Young, và sau đó là một cú sút của Antonio Valencia. Giả sử M.U không chơi với 3 trung vệ, hai cầu thủ đảm nhận vị trí hậu vệ biên này sẽ không thể dâng cao để trực tiếp tham gia vào bàn thắng này.
 
Ở bàn thắng thứ hai, người đóng vai trò quyết định là Angel Di Maria. Được sử dụng với vai trò vừa là một tiền vệ trung tâm vừa là một tiền vệ cánh, cầu thủ người Argentina đã dùng tốc độ và sự khôn khéo để kiến tạo cho Rooney ghi bàn. Vai trò của anh gần giống với Arjen Robben tại World Cup 2014, và sở dĩ Van Gaal có thể “biến hóa” tài tình như vậy là bởi ông đã dùng sơ đồ 3 trung vệ.

  
Trong trận đấu với Hull, Van Gaal lại trở lại sơ đồ 4 hậu vệ, kèm theo Carrick ở vị trí tiền vệ lùi sâu. M.U đã dễ dàng kiểm soát thế trận bằng lối chơi chuyền ngắn hiệu quả, và có những lúc có tới 6-7 cầu thủ của “Quỷ đỏ” túc trực ở gần vòng cấm đối phương. Trước một đối thủ có sức mạnh tấn công không quá nổi bật, Van Gaal không ngại thay đổi sơ đồ chiến thuật để áp đảo đối phương, và một lần nữa ông lại thành công.
 
Rạng sáng nay, M.U đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp trước Stoke, nhưng điều ấn tượng không kém là họ mới chỉ thủng lưới 4 bàn trong 6 trận gần đây, trong đó có 3 trận với các đối thủ rất mạnh là Chelsea, Man City và Arsenal. Hồi đầu mùa giải, M.U từng bị chỉ trích vì sự yếu kém nơi hàng thủ thì hiện nay, khi đội bóng đã quen dần với triết lý của Van Gaal, các hậu vệ chơi ngày một thuyết phục hơn.
 
Có lẽ đã đến lúc M.U cần phải cảm ơn Van Gaal, bởi khả năng “xoay sở” có một không hai của ông đã giúp họ có một vị trí trong top 4 Premier League hiện nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Chelsea: Ai đủ sức thay Costa? Chelsea: Ai đủ sức thay Costa?

    Diego Costa không thể đá trận derby London vì án treo giò, nhưng tìm một phương án tiếp cận trận đấu mà không có Costa vẫn là việc phải làm ngay cả khi chân sút số 1 của Chelsea có thể góp mặt.

  • Các "ông lớn" Premier League sợ đội bóng nào nhất? Các "ông lớn" Premier League sợ đội bóng nào nhất?

    Thử hỏi, các đội bóng lớn hàng đầu ở Premier League sợ đối thủ nào nhất hiện nay? Câu trả lời là… Sunderland.

  • Đội nào chơi bẩn nhất Premier League? Đội nào chơi bẩn nhất Premier League?

    Theo thống kê, Tottenham đang là đội bóng chơi xấu nhất Premier League, và tiền vệ Erik Lamela là cầu thủ là người "chơi bẩn" nhất đội.

  • Rooney có thể lỡ đại chiến với Liverpool vì chấn thương Rooney có thể lỡ đại chiến với Liverpool vì chấn thương

    Tiền đạo Wayne Rooney (M.U) sẽ có buổi kiểm tra đầu gối ngày hôm nay. Khả năng anh ra sân ở trận gặp Southampton và cả Liverpool vẫn còn để ngỏ.

  • M.U và Liverpool đồng ca bài chiến thắng M.U và Liverpool đồng ca bài chiến thắng

    Không có Di Maria và Wayne Rooney nhưng sự tỏa sáng của bộ đôi Marouane Fellaini cùng Juan Mata đã mang về chiến thắng 2-1 cho M.U trước Stoke City. Trong lúc đó, Liverpool ngược dòng đánh bại Leicester 3-1 trên sân khách.

  • Chelsea sẽ gia hạn với Mourinho vào đầu năm mới Chelsea sẽ gia hạn với Mourinho vào đầu năm mới

    Chelsea chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Jose Mourinho trong tháng 1/2015. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Người đặc biệt, bởi trong nhiệm kỳ 2 ở Stamford Bridge, ông đang biến The Blues thành đội bóng bất khả chiến bại tại Premier League.

  • Dính chấn thương, Kompany lỡ trận gặp Sunderland Dính chấn thương, Kompany lỡ trận gặp Sunderland

    Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany của Man City sẽ phải ngồi ngoài ở chuyến làm khách trước Sunderland vào đêm nay, do gặp phải một chấn thương gân khoeo sau chiến thắng 3-0 của Man xanh trước Southampton cuối tuần trước.

  • 02h45 ngày 4/12, Everton vs Hull City: Bruce vào vùng nguy hiểm 02h45 ngày 4/12, Everton vs Hull City: Bruce vào vùng nguy hiểm

    HLV Steve Bruce vừa kỷ niệm trận thứ 700 theo nghiệp cầm quân bằng… thất bại nặng nề 0-3 trên sân M.U. Đó là trận thua thứ 4 liên tiếp của Hull City khiến đội bóng này tụt xuống thứ 17 với cùng 11 điểm như hai đội đứng sau.

  • Tường thuật M.U 2-1 Stoke City Tường thuật M.U 2-1 Stoke City

    Hai bàn thắng của Fellaini và Mata đã giúp M.U giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Stoke City, qua đó bảo toàn vị trí thứ 4 trên BXH Premier League sau vòng 14.

  • Góc nhìn: Hãy để Van Persie sắm vai trò "Target man" Góc nhìn: Hãy để Van Persie sắm vai trò "Target man"

    Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Robin van Persie trong chiến thắng 3-0 trước Hull City có thể nảy ra một ý tưởng cho HLV Louis van Gaal về vai trò mới của cầu thủ này: một “target man”.

  • 02h45 ngày 3/12, M.U vs Stoke City: Tích cốc phòng cơ! 02h45 ngày 3/12, M.U vs Stoke City: Tích cốc phòng cơ!

    Đừng vội đặt kỳ vọng về sự hồi sinh của Man United chỉ sau 3 chiến thắng liên tiếp. Hãy nghĩ đơn giản: Quỷ đỏ năng nhặt chặt bị trước những đối thủ như Stoke, để tích lũy điểm số chuẩn bị cho giai đoạn lịch thi đấu diễn tiến theo chiều hướng khó dần đều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x