Vòng 17 Premier League: Tottenham đã trở lại!

LÂM PHONG
06:14 ngày 23-12-2013
Trận đầu tiên Tottenham thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Tim Sherwood tại Premier League, và thật bất ngờ, hình bóng của một Spurs đầy hứng khởi đã trở lại ngay giữa hiểm địa Saint Mary của Southampton.
Vòng 17 Premier League: Tottenham đã trở lại!
Sau khi HLV Villas-Boas bị sa thải, Tottenham lại tiếp tục thua bạc nhược 1-2 trước West Ham tại Cúp Liên đoàn. Đó là cái cớ để số ít NHM ủng hộ Villas-Boas lên tiếng bênh vực vị HLV người Bồ Đào Nha. Họ nói rằng, Spurs sa sút không phanh là do chất lượng đội hình của họ quá tệ, chứ không phải do năng lực của AVB.

Nhưng tại hiểm địa St. Mary tối qua – nơi Southampton mới thua đúng 1 trận kể từ đầu mùa – HLV tạm quyền Tim Sherwood đã chứng minh, chỉ cần thay đổi một chút trong cách tiếp cận trận đấu, diện mạo của Tottenham khác hoàn toàn. 


Lần đầu tiên tại Premier League mùa này, Tottenham ra sân với 2 tiền đạo. Soldado và Andebayor đá chính. Hỗ trợ cho cặp đôi này là một hàng tiền vệ đầy chất sáng tạo gồm Lamela-Eriken-Sigurdsson. Tuy nhiên, khó khăn vẫn đè nặng lên vai Spurs khi ngay từ phút 13, mành lưới của Hugo Lloris đã rung lên sau một pha xử lý đầy ngẫu hứng của Lallana.

Cũng may, bàn thua không khiến Tottenham rối loạn. Với việc HLV tạm quyền Tim Sherwood tăng thêm một mũi nhọn nữa trên hàng công, khâu xuyên phá của Spurs khác biệt hẳn. Phút 25, chính bộ đôi tiền đạo của Tottenham phối hợp với nhau: Soldado lật bóng, Adebayor tung người đệm bóng hạ gục Gazzaniga.

Adebayor lập cú đúp vào lưới Southampton

Được đà, Tottenham tiếp tục dồn ép đối phương, và rồi đến phút 54, Gà trống cũng vươn lên dẫn trước. Từ một quả căng ngang khá căng, hậu vệ Hooiveld của Southampton vụng về đưa bóng về lưới nhà. Tuy nhiên, Southampton cũng chẳng để bất kỳ vị khách nào dễ dàng giỡn mặt họ tại thánh địa St. Mary. Chỉ đúng 5 phút sau khi chịu bàn thua thứ 2, Lallana đi bóng dũng mãnh rồi kiến tạo cho Lambert sút tung lưới trống gỡ hòa 2-2. 

Thế nhưng kịch tính trận đấu chưa dừng lại ở đó. Ngay khi Southampton vừa ăn miếng thì Tottenham trả miếng thần tốc. Phút 64, Adebayor đón đường kiến tạo của Chadli dứt điểm chéo góc ấn định tỷ số 3-2 cho Tottenham, đồng thời bỏ túi cú đúp cho riêng mình. 

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, riêng một mình Roberto Soldado còn có thêm ít nhất 3 tình huống có thể nới rộng cách biệt, nhưng chân sút người TBN lại vô duyên một cách khó hiểu. Thắng nghẹt thở ngay tại St.Mary, Tottenham tạm cắt đứt chuỗi trận thua liên tiếp ở con số 2. Người đóng thế  Tim Sherwood có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn tại Premier League.

Ở trận đấu còn lại, cuộc rượt đuổi tỷ số tại Liberty đã khép lại với phần thắng dành cho Everton . Coleman là người mở tỷ số cho đội bóng vùng Merseyside, Oviedo phản lưới giúp Swansea gỡ hòa. Tuy nhiên, phút 84, Ross Barkley đã thực hiện thành công cú sút phạt hàng rào ấn định chiến thắng 2-1 cho Everton.

Với chiến thắng này, Everton leo lên vị trí thứ 4 trên BXH.

KẾT QUẢ 2 TRẬN TỐI QUA
Southampton - Tottenham: 2-3
Swansea - Everton: 1-2
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x