Bóng Đá Plus trên MXH

Messi khẳng định Maradona là 'vĩnh cửu'

09:53 ngày 26/11/2020
8
Sau sự ra đi bất ngờ của huyền thoại Diego Maradona, siêu sao Lionel Messi đã khẳng định, ký ức về "Cậu bé vàng" vẫn sống mãi trong tâm trí người dân Argentina và các cổ động viên bóng đá.

    Vài giờ sau cái chết của bậc tiền bối, người thầy, người truyền cảm hứng bóng đá - Maradona, siêu sao Messi đã bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn, sự kính trọng đối với biểu tượng bóng đá Argentina và thế giới. Trên trang cá nhân của mình, Messi khẳng định, ký ức về Maradona còn sống mãi.

    "Đây là một ngày buồn cho tất cả người dân Argentina cũng như bóng đá thế giới. Maradona đã rời xa, nhưng không hề bỏ lại chúng ta, bởi Diego Maradona là vĩnh cửu", Messi viết trên trang Istagram cá nhân kèm theo hai hình ảnh của anh với huyền thoại bóng đá quá cố.

    "Tôi sẽ lưu giữ tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà mình có với Maradona trong cuộc đời và tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè của Maradona. Mong ông yên nghỉ", đội trưởng ĐT Argentina nói thêm.

    Messi tiếc thương Maradona

    Messi tiếc thương Maradona

    Messi được so sánh với Maradona kể từ thời điểm bùng nổ khi còn là một cậu thiếu niên. Messi được coi là người thừa kế vương miện của Maradona với tư cách là vua bóng đá tiếp theo của Argentina. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Messi luôn bị cho là chưa thể sánh ngang với huyền thoại Maradona, người đã dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 1986.

    Áp lực qua lớn từ những so sánh này khiến Messi không dưới một lần thừa nhận không bằng Maradona: "Ngay cả khi tôi chơi bóng hàng triệu năm, tôi sẽ không bao giờ đến gần Maradona, dù tôi rất muốn điều này. Ông ấy là người vĩ đại nhất".

    Maradona và Messi không sinh cùng thời, nhưng đã có mối quan hệ cầu thủ - huấn luyện viên, khi "Cậu bé Vàng" dẫn dắt ĐT Argentina tại World Cup 2010 ở Nam Phi, mặc dù chiến dịch kết thúc trong thất vọng khi họ bị loại ở vòng tứ kết.

    Quang Minh • 09:53 ngày 26/11/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    8
    Bình luận
    • Tandang 10:31 ngày 26/11/2020

      "Ngay cả khi tôi chơi bóng hàng triệu năm, tôi sẽ không bao giờ đến gần Maradona, dù tôi rất muốn điều này. Ông ấy là người vĩ đại nhất" Ôi thần tượng của tôi, ngoài khả năng chơi bóng thiên tài anh còn là một con người tế nhị và cao thượng. Anh xứng đáng với sự hâm mộ và tôn trọng của fans bóng đá trên toàn thế giới.

      • Thắng 11:30 ngày 26/11/2020

        @Tandang nên dẫn chứng thêm câu này vì bài báo có viết, như vậy người đọc mới có thể hiểu thêm: "Áp lực qua lớn từ những so sánh này khiến Messi không dưới một lần thừa nhận không bằng Maradona: Ngay cả khi tôi chơi bóng hàng triệu năm ...vĩ đại nhất". Thân ái,

      • HvT 13:21 ngày 26/11/2020

        Ôi Tandang ôi, đó là những lời Messi nói ra vào một dịp khác. Còn ở trong bức ảnh mà Messi đã lựa chọn để đăng trên Insta dịp này, Messi ở vị thế quyền lực hơn M10 rất nhiều. Đó là nghệ thuật chọn ảnh để đăng của M82.

      • Tandang 15:26 ngày 26/11/2020

        @HvT:"Messi ở vị thế quyền lực hơn M10 rất nhiều" Là sao bạn gì ơi? Quyền lực của Messi đã được các anti fans và giới báo chí trao tặng. Đặc biệt là Messi có 1 thứ quyền lực ngầm, đó là anh có thể khiến cho một số người dù là ở rất xa, họ chưa từng tiếp xúc trực tiếp với anh mà vẫn ngày đêm ấm ức, khó chịu trong người vì đố kỵ với tài năng của anh ấy. Bạn có biết những đó là ai không?

      • Hvt 17:37 ngày 26/11/2020

        @Tandang:Fine thôi. Ít ra mình, M82 và bạn cũng đồng ý với nhau ở nhận định rằng M82 ở tầm thấp hơn M10 rất nhiều. Thân mến :))

      • Si thuế bất hiếu ăn bám 19:17 ngày 26/11/2020

        Ê trừ t ra nhé,ai thèm tôn trọng cái tên trốn thuế bất hiếu đổ tội cho bố vào tù thay,gay kín,đá bay cúp dỗi bỏ tuyển,đi bộ gãi mông thua0-4 2-8 đòi rời clb,chèn ép đồng đội và hlv,chủ tịch...

      • Hoan Tran The 14:13 ngày 27/11/2020

        @Si thuế bất hiếu ăn bám :bệnh nặng quá rồi.

      • Hoan Tran The 14:14 ngày 27/11/2020

        @Si thuế bất hiếu ăn bám :bệnh nặng quá rồi.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay