Sau 2 trận dự bị, 1 trận không được đăng ký, Patrick Lê Giang đã được trao cơ hội bắt chính khi Bohemians 1905 tiếp đón Sparta Praha ở vòng 4. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, hàng phòng ngự của Bohemians 1905 đã chịu phải rất nhiều sức ép.
Thủ thành sinh năm 1992 liên tục phải trổ tài cứu thua cho Bohemians 1905. Trong suốt 90 phút trận đấu, Patrick Lê Giang có trên dưới chục pha cứu thua, trong đó có ít 4-5 tình huống “nhìn thấy bàn thắng” của hàng tấn công Sparta Praha.
Màn trình diễn ấn tượng của Patrick Lê Giang thúc đẩy tinh thần của các đồng đội giúp Bohemians 1905 có bàn thắng mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Nỗ lực dồn ép liên tục của Sparta Praha cũng được đền đáp bằng bàn gỡ của David Pavelka ở phút 55. Đây là pha bóng mà thủ thành gốc Việt Nam dù bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá cú dứt điểm của đối phương. Kết quả chung cuộc, Bohemians 1905 xuất sắc khi cầm chân thành công đối thủ được đánh giá mạnh hơn Sparta Praha với tỷ số 1-1.
“Chúng tôi đã phải chơi với một đội bóng rất mạnh là Sparta. Đội bóng đã chơi tuyệt vời trong hiệp một nhưng chúng ta không được quên rằng đối thủ đã có những cơ hội của mình. Nếu tính đến tất cả các yếu tố và dữ kiện này, một kết quả hòa là có thể chấp nhận được. Tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng. Thật không may bàn thua đã đến vào đầu hiệp hai. Chúng tôi chắc chắn không có gì phải xấu hổ vì đội bóng đá mang đến một màn trình diễn tuyệt vời”, Lê Giang chia sẻ sau trận.
Patrick Lê Giang sinh năm 1992, mang hai quốc tịch Slovakia và Việt Nam. Anh là bạn thân của Filip Nguyễn và Mạc Hồng Quân. Năm 2009, Patrick Lê Giang từng về Việt Nam tìm cơ hội trong màu áo của U22 Việt Nam nhưng bất thành. Thủ môn này từng tìm kiếm cơ hội tại Navibank Sài Gòn và Hà Nội ACB, nhưng đều bị từ chối và phải quay về Slovakia.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn