Mourinho đến giờ vẫn hằn học với Ronaldo
Còn nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn, khi vừa trở lại tiếp quản băng ghế chỉ đạo của Chelsea, HLV Jose Mourinho đã tỏ rõ thái độ khó chịu khi bị phóng viên đặt những câu hỏi liên quan đến Cristiano Ronaldo. Ông quả quyết: “Giữa chúng tôi là một khoảng cách rất lớn. Chúng tôi chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Và có lẽ Cristiano Ronaldo cũng chẳng còn nhớ đến tôi đâu”.
Thái độ hằn học của Jose Mourinho khi đề cập đến trò cũ cũng là điều dễ hiểu. Hẳn không ít người theo dõi chiến lược gia người Bồ Đào Nha này vẫn còn nhớ, sau khi phải rời Real Madrid năm 2013 bằng “cửa sau”, ông đã thốt lên đầy cay đắng: “Tôi đã bị đám học trò phản bội. Thật đáng buồn, trong số đó có cả Cristiano Ronaldo. Cậu ấy đã bán đứng tôi”.
Mourinho từng nhịn Ronaldo 'như nhịn cơm sống'
Từ khi Ronaldo còn thi đấu cho MU, còn Mourinho dẫn dắt Chelsea, mối quan hệ giữa 2 nhân vật bóng đá nổi tiếng nhất của Bồ Đào Nha đã không tốt. Cụ thể, sau khi góp công lớn giúp Quỷ đỏ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa 2006/07 với 16 điểm nhiều hơn Chelsea của Mourinho, CR7 đã nói về đồng hương của mình như sau: “Sự cay cú và bảo thủ không có phép ông ta thừa nhận thất bại của mình”.
Khi Mourinho chuyển sang dẫn dắt Real Madrid để trở thành thầy của Cristiano Ronaldo, ông đã cố dìm “cái tôi” của mình xuống để hài hòa với cậu học trò nổi tiếng. Bản thân CR7 cũng phần nào hiểu được “cái khó” của ông. Vì vậy, họ cố tìm cách chịu đựng nhau. Tuy nhiên, trong quá trình làm vậy, 2 cá tính quá mạnh này không tránh khỏi những lúc va nhau.
Lần đầu tiên, Ronaldo tỏ thái độ khó chịu với Jose Mourinho là sau trận thua của Real Madrid trước “kẻ thù truyền kiếp” Barca, trong đó Lionel Messi đã lập 1 “cú đúp” vào lưới của đội bóng Hoàng gia. Trong buổi họp báo sau trận, CR7 tỏ rõ thái độ với cách lựa chọn để Real Madrid đá phòng ngự triệt để của Mourinho. Anh phát biểu: “Tôi chẳng thích kiểu đá tiêu cực như vậy. Nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải tuân thủ theo chỉ đạo của ban huấn luyện”.
Bị học trò nói “vỗ mặt”, Mourinho đã rất tức giận. Vậy là ở trận đấu sau đó của đội nhà gặp Zaragoza, ông đày Ronaldo trên băng ghế dự bị. Vết rạn trong mối quan hệ của họ bắt đầu từ đó. Do Jorge Mendes là người đại diện cho cả Mourinho lẫn Ronaldo, nên “siêu cò” này đã làm mọi cách để giải hòa cho 2 nhân vật nổi tiếng này. Nhưng nỗ lực của Mendes không ăn thua. Càng ngày, giữa Ronaldo với Mourinho càng xảy ra nhiều bất đồng.
Ronaldo suýt 'tẩn' Mourinho
Trong cuốn sách viết về Ronaldo, nhà báo Guillem Balague tiết lộ rằng, trong trận đấu với Valencia ở khuôn khổ Cúp Nhà Vua, khi đội nhà đang bị dẫn 2 bàn, Ronaldo đã có hành động ném biên vội vã với mục đích đưa bóng vào cuộc càng nhanh càng tốt. Do hấp tấp, anh đưa bóng vào chân Mesut Oezil ở thế rất khó, khiến ngôi sao người Đức không thể khống chế trái bóng. Trận đấu khi đó chỉ còn 10 phút và Mourinho đã nhảy dựng lên mà hét vào mặt của CR7.
Khi Real Madrid đã trở lại phòng thay đồ, Mourinho tiếp tục chỉ trích Ronaldo vì hành động hấp tấp. Không những vậy, ông còn mắng tuyển thủ Bồ Đào Nha vì đã không chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự cũng như là tranh cướp bóng. Đến nước này thì Ronaldo không còn chịu đựng nổi. Tức nước vỡ bờ, anh đốp thẳng mặt ông thầy: “Đây là cách ông đối xử với tôi, sau tất cả những gì tôi đã làm cho ông ư? Sao ông lại dám nói về tôi như thế?”.
Thấy Ronaldo nổi nóng, Jose Mourinho chột dạ và hạ giọng xuống. Ông giải thích: “Tôi nói ở đây không phải vì tư thù cá nhân gì với cậu, mà là vì đội bóng. Cậu nên nhìn lại bản thân. Bóng đá là môn thể thao đòi hỏi tính tập thể và đồng đội cần nhận được sự hỗ trợ từ cậu. Vì thế, cậu nên tích cực lùi về để tương tác với họ nhiều hơn”. Nhưng Mourinho càng giải thích, CR7 càng nổi máu điên. Anh càng gào lên như thể mình rất oan uổng, còn ông thầy của mình là một kẻ chỉ biết đổ thừa.
Cuối cùng, Mourinho không thể chịu đựng thêm nữa. Ông hét vào mặt Ronaldo: “Cậu chẳng biết cái đếch gì về bóng đá hết. Thay vì ‘xù lông’ trước những lời đóng góp ý kiến, cậu nên nhìn lại mình đi. Ở đây không chỉ có tôi khó chịu với cách thi đấu của cậu đâu. Chẳng qua họ không phải là tôi, họ không có trách nhiệm phải nói điều đó với cậu”. Cảm thấy bị xúc phạm, Ronaldo đã lao đến định “so găng” với Mourinho ngay trong phòng thay đồ của Real Madrid. Rất may, đồng đội đã kịp ngăn anh lại.
Một lần khác, Ronaldo đã văng tục bằng tiếng Bồ Đào Nha ngay trên sân, sau khi phải nghe những tiếng la hét của Mourinho nhắm vào anh. Sau trận, Người đặc biệt than thở: “Cậu ấy không thích nghe những lời trái tai. Thái độ của cậu ấy rất dị hợm. Có lẽ Cristiano Ronaldo cho rằng, cái gì cậu ta cũng biết, cùng giỏi rồi, nên những lời của HLV nói với cậu ấy đều là vớ vẩn và không cần thiết”.
Anh hùng vẫn trọng anh hùng
Sau khi rời Real Madrid, tuy hận Cristiano Ronaldo, nhưng Jose Mourinho vẫn rất “anh hùng trọng anh hùng”. Khi được hỏi, ông vẫn khẳng định, CR7 là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Về phần Ronaldo, sau khi nhìn nhận lại, anh cũng dành cho ông thầy cũ sự tôn trọng lớn hơn. Có lần, tuyển thủ Bồ Đào Nha còn đánh giá rằng, xét về tài cầm quân, Mourinho có lẽ còn xếp trên cả HLV huyền thoại Alex Ferguson của MU.