Nếu bạn không có duyên xem trực tiếp trận Scotland - Đan Mạch, hay chí ít xem lại đoạn highlight, thì quả thật bạn đã bỏ lỡ một tuyệt phẩm của bóng đá. Chỉ sau ba phút, Scott McTominay tung người, pha xe đạp chổng ngược tuyệt diệu, giúp Scotland mở tỷ số trong sự bùng nổ cảm xúc của 5,5 triệu người. Bàn thắng ấy không chỉ mang về tấm vé dự World Cup 2026 cho ĐT Scotland, mà còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Ở đâu đó có tiếng hô vang: “Hãy đặt tên cậu ấy cho Ballon d’Or đi thôi!”.

Dù Đan Mạch gỡ hòa hai lần khi Scotland chỉ còn mười người, McTominay và các đồng đội vẫn kiêu hãnh giành chiến thắng 4-2 để lần đầu trở lại ngày hội World Cup kể từ năm 1998. Trận đấu có đến 6 bàn thắng nhưng trong mắt người hâm mộ, điều khó quên nhất vẫn là cú xe đạp chổng ngược ấy. Không phải cú sút xoáy từ xa của Kieran Tierney, không phải pha chích bóng tinh tế của Kenny McLean qua tay Kasper Schmeichel, mà chính cú tung người móc bóng của McTominay đã thổi bùng niềm tự hào và khát khao trong tim người hâm mộ.
HLV Steve Clarke gọi đó là "bàn xe đạp chổng ngược đẹp nhất tôi từng thấy", còn người hâm mộ ví McTominay như Michael Jordan của bóng đá. Ronaldo từng được so sánh với Jordan nhờ khả năng bật nhảy siêu phàm (2m98), với cú ghi bàn cho Real Madrid trước Juventus năm 2018 đo được 2m38. Giờ đây, nhiều người tin rằng McTominay vượt qua cả con số ấy. Cậu ta cao hơn Ronaldo 4cm, và theo một tính toán rất cơ học trên X, bóng chạm vào độ cao 2,53m – bằng cách xếp chồng 11 quả bóng Adidas 22cm.
Có một sự thật về Scott McTominay mà chúng ta cần ghi nhận: Cậu nhóc Lancaster giờ đây đã là “vua Naples”, niềm tự hào Scotland, từng có dịp gặp Giáo hoàng, và từng trải qua quãng thời gian tưởng như bị quên lãng tại Manchester United. Từ nỗi cô đơn ở Old Trafford đến tấm thẻ MVP ở Napoli, vô địch Serie A và đề cử Ballon d’Or, McTominay đã viết nên một câu chuyện như cổ tích. Và giờ đây, bàn thắng xe đạp chổng ngược ấy đưa anh vào danh sách ứng viên Giải Puskas của FIFA.

Vụ chuyển nhượng 25,7 triệu bảng sang Napoli mùa hè năm ngoái có lẽ là bước ngoặt lớn. Nhưng với người Scotland, điểm nhấn thật sự đến đầu năm 2023, khi McTominay đang sa sút và ít được đá chính dưới thời Erik ten Hag. HLV Steve Clarke đã ngồi bên anh trong kỳ nghỉ quốc tế tháng Ba, hỏi: “Nụ cười của cậu đâu rồi?”. McTominay kể lại: “Kể từ khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ: ‘Cứ đi tới thôi.’ Một gánh nặng đã được tháo khỏi vai tôi”.
Kết quả thật rực rỡ. Pha tung móc ngoạn mục vào lưới Đan Mạch, bật lên đón đường chuyền của Ben Gannon-Doak, là bàn thứ 13 của McTominay cho Scotland kể từ cuộc trò chuyện ấy. Manchester United của tôi - của chúng ta đã mắc sai lầm khi để chàng trai mà tôi tin rằng mang trong mình DNA Quỷ đỏ, để rồi giờ đây tiếc nuối vì McTominay sang Napoli và thăng hoa vượt bậc.
Ở Napoli, McTominay được tôn sùng như huyền thoại. Cậu trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng Antonio Conte, dẫn dắt đội nhà vô địch Serie A, yêu văn hóa, ẩm thực Campania, học tiếng Italia đều đặn, hòa mình với đời sống nơi đây. Scott còn có bức tranh tường riêng ở trung tâm thành phố, fan xăm tên với các biệt danh viral như “McFratm”, “McTerminator”, “MacGyver”, “Braveheart”, “Apribottiglie” – bởi tám trong mười hai bàn mùa trước là bàn mở tỷ số.
Hôm thứ Ba, McTominay lại là người khởi xướng pha làm bàn, Conte dõi theo từ Italia. Còn với fan MU nói riêng và fan bóng đá nói chung – thì bị choáng ngợp hoàn toàn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của siêu phẩm tung móc ấy.

Nguồn tin nội bộ Napoli nhận xét: “Thành công của cậu ấy đến từ thái độ ‘có thể làm được’. Dù gặp nghịch cảnh, McTominay không chùn bước, kiên định – chuyên nghiệp, quyết liệt, không ngừng tiến bộ, và đó là điều tạo nên McTominay hôm nay”. Duyên ghi bàn quan trọng, tầm nhìn tuyệt vời, cùng những pha bóng ngoạn mục… tất cả làm nên một Scott McTominay mà chúng ta luôn ngưỡng mộ.
Trên hết, McTominay không chỉ là niềm tự hào của Manchester United hay Napoli, mà là biểu tượng sống cho tinh thần kiên cường, cho tình yêu bóng đá Scotland, và cho giấc mơ trở lại World Cup sau 28 năm. Một cậu bé Carrington, từ những ngày chân ướt chân ráo ở lò đào tạo khi mới 6 tuổi, giờ đã trở thành hiện tượng thú vị của bóng đá, được kỳ vọng là ngôi sao rực rỡ ở vòng chung kết World Cup 2026. Và tôi, Quang Beck, không ngừng cảm thấy tự hào về chàng trai của lò Carrington năm nào, dù McTominay giờ đây đã không còn thuộc về MU nữa.
























