
Câu chuyện được tiết lộ trong cuốn sách Calcio d'Oro – The Golden Years of Football. Lần đầu tiên, Matthaus đỗ chiếc Peugeot 205 mui trần ở trung tâm Milan để đi mua sắm. Khi quay trở lại, chiếc xe đã "không cánh mà bay". Vài tuần sau, cảnh sát tìm thấy nó trong một khu rừng, bị kê trên đá và tháo sạch các bộ phận.
Rút kinh nghiệm, Matthaus đổi sang một chiếc Mercedes mui trần. Thế nhưng vận đen vẫn chưa buông tha. Trong lúc đang ăn trưa tại một nhà hàng, ông bất ngờ nhìn thấy chính chiếc Mercedes của mình chạy ngang qua trước mắt. Tên trộm vừa lấy xe đã hoảng loạn, lao vào dải phân cách ở khúc cua gần đó khiến gãy trục xe rồi bỏ chạy, giúp Matthaus nhanh chóng lấy lại chiếc xe.

Lần thứ ba còn khó tin hơn. Matthaus đưa vợ ra sân bay Linate (Milan) và xin phép lực lượng Carabinieri đỗ xe trong ít phút để tiễn người thân vào cửa khởi hành. Chỉ khoảng hơn 8 phút sau quay lại, chiếc Mercedes đã biến mất. Điều trớ trêu là các sĩ quan làm nhiệm vụ khẳng định họ không hề kéo xe đi và cũng không biết chiếc xe đã "bốc hơi" bằng cách nào. Cuốn sách không tiết lộ liệu Matthäus có tìm lại được chiếc xe này hay không.
Lothar Matthaus khoác áo Inter Milan từ năm 1988 đến 1992, giành chức vô địch Serie A mùa 1988/89 và UEFA Cup 1990/91. Ông cũng là đội trưởng tuyển Tây Đức vô địch World Cup 1990 và được trao Quả bóng vàng cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.
Ba vụ mất xe liên tiếp đã trở thành một trong những giai thoại kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của Matthaus, đến mức chính người hâm mộ Bayern cũng khó tin rằng một huyền thoại bóng đá lại có thể "đen đủi" đến như vậy khi sinh sống tại Italia.


























