Tuy nhiên, một thành viên khác của gia đình Khedira đang bắt đầu xây dựng được chỗ đứng cho mình trong làng bóng đá. Đó là Rani Khedira, tiền vệ 25 tuổi đang là trụ cột tại tuyến giữa của Augsburg.
Rani là con trai út trong gia đình Khedira. Giống ông anh Sami, anh cũng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và cũng bắt đầu sự nghiệp tại Stuttgart. Chỉ khác là Sami nổi lên từ rất sớm, khoác áo Mannschaft từ khi mới 22 tuổi, chuyển đến Real Madrid năm 23 tuổi và đã giành được gần như tất cả các danh hiệu ở cả CLB lẫn ĐTQG. Trong khi đó, Rani Khedira mới dừng lại ở việc khoác áo đội... U19 Đức.
Nhưng chậm mà chắc, ở tuổi 25, tiền vệ này đang dần khẳng định được tên tuổi. Từ Stuttgart, anh chuyển qua RB Leipzig và hiện tại, đang là nhân tố không thể thiếu tại tuyến giữa của Augsburg. Mùa này, Rani đã đá chính 9 trận ở Bundesliga và thậm chí, còn đeo băng đội trưởng ở các trận gặp M’Gladbach và Bayern.
Dĩ nhiên chừng đó là chưa đủ để anh bước ra khỏi cái bóng quá lớn của Sami. Nhưng ít nhất, giờ chúng ta cũng đã biết là trong bóng đá, có tới hai Khedira.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn