Cuối tuần này, mọi thủ tục mua Kevin Trapp từ Frankfurt sẽ được PSG hoàn tất sau khi thủ môn người Đức thực hiện xong buổi kiểm tra y tế bắt buộc. Liệu Laurent Blanc có quá mạo hiểm khi mua Trapp với giá 9 triệu euro và hứa hẹn một suất bắt chính cho thủ môn chưa nổi này?
AI THỰC SỰ LÀ SỐ 1?
Blanc còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi PSG chính thức bước vào guồng quay mới. Thế nhưng, chiến lược gia 48 tuổi này lại tự làm khó mình bằng quyết định chiêu mộ thêm Trapp từ Frankfurt. Bởi, sự có mặt của thủ môn 25 tuổi người Đức đặt ra cho ông quá nhiều câu hỏi. Tại sao PSG lại đi mua sự bất ổn về cho khung gỗ? Liệu đó có phải tính toán sai lầm của Blanc tại vị trí tối quan trọng này? Rồi đây ai sẽ là số 1? Tương lai nào cho Nicolas Douchez? Alphonse Areola có cơ hội bắt chính?…
Sirigu không phải là thủ môn quá xuất sắc. Nhưng suốt 4 năm trấn giữ khung thành PSG, anh luôn hoàn thành tốt vai trò được giao và là lựa chọn số 1 của cả 3 HLV (Antoine Kombouare, Carlo Ancelotti và Blanc). Hạn chế lớn nhất của thủ môn người Italia là việc anh chưa tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng. Để tìm kiếm một “người gác đền” xứng tầm, PSG quyết định chi 9 triệu euro để có được chữ ký của Trapp, người vốn mới được xem là một tài năng tiềm ẩn, và hứa sẽ giành suất bắt chính cho anh.
Tuy nhiên, sự có mặt của Trapp chỉ nói lên một điều, Blanc còn thiếu kinh nghiệm tuyển thủ môn, sau khi thất bại trong việc thuyết phục Tottenham nhả Hugo Lloris. Đánh giá cao khả năng không chiến và chơi bóng bằng chân của Trapp (đây là 2 kỹ thuật mà Sirigu yếu nhất), Blanc quên mất rằng, thủ môn người Đức còn quá non kém kinh nghiệm đỉnh cao để cùng PSG chinh phục Champions League. Có lẽ, Blanc muốn học theo mô hình của Real mùa 2013/14 với Diego Lopez tại La Liga, Iker Casillas ở Champions League hoặc Barcelona 2014/15 với Claudio Bravo tại giải quốc nội và Marc-Andre ter Stegen ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.
Giải pháp này sẽ giúp Blanc dùng được cả Sirigu và Trapp. Nhưng, ai sẽ bắt chính tại các giải đấu quốc nội, ai sẽ là số 1 trong khung gỗ PSG tại các đấu trường châu Âu? Với những đóng góp suốt 4 năm qua và sự ổn định lâu dài, Sirigu khó mất suất chính, còn Trapp phải tạm hài lòng với vai trò dự bị và chỉ được bắt tại các cúp quốc nội?
SIRIGU PHẢI RA ĐI?
Trong trường hợp Blanc chọn Trapp làm thủ môn chính cho PSG mùa này, gần như chắc chắn Sirigu phải ra đi. Theo France Football, Inter, Roma và Fiorentina từ lâu đã muốn có sự phục vụ của thủ môn người Italia này. Đội bóng thành Milan sẵn sàng đón Sirigu về để trao cơ hội bắt chính. Trong khi anh muốn sự ổn định để chuẩn bị cho EURO 2016 chỉ còn chưa đầy 1 năm sẽ khai mạc. PSG cũng không thể chống lại ý muốn ra đi của Sirigu vì nó cho phép ĐKVĐ Ligue 1 giảm thiểu quỹ lương như yêu cầu của luật công bằng tài chính. Và theo báo chí Italia, thì Inter cũng sẵn sàng đáo ứng đủ mức lương 4 triệu euro mà Sirigu đang được hưởng tại sân Công viên các Hoàng tử cùng một bản hợp đồng hấp dẫn.
Sirigu không bao giờ chấp nhận ngồi dự bị tại PSG. Và quyết định chọn ai là số 1 trong khung gỗ đội nhà trở thành bài toán nan giải cho Blanc những ngày tới.
Monaco tiếp tục trung thành với chính sách “săn đầu người” từ giải VĐQG Bồ Đào Nha khi vừa đạt thỏa thuận mua tài năng trẻ Ivan Cavaleiro của Benfica với giá 15 triệu euro.
Sau nhiều ngày “lặn mất tăm” cùng gia đình, cuối cùng HLV Marcelo Bielsa cũng trở lại Marseille làm việc. Và ngay lập tức, Gã điên tìm mọi cách lôi kéo về Marseille tiền vệ Charles Aranguiz, ngôi sao của ĐT Chile vừa vô địch Copa America 2015.
PSG đã được giải thoát khỏi rào cản công bằng tài chính, nhưng nhà ĐKVĐ Ligue 1 vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Dưới đây là 4 câu hỏi đang chờ lời đáp ở sân Công viên các hoàng tử từ nay đến khi mùa bóng mới bắt đầu.
Lại thêm Giannelli Imbula chia tay Ligue 1. Những tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Pháp đua nhau rời giải đấu quốc nội. Nhưng việc ra nước ngoài thi đấu khi còn non trẻ cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
Hàng công từng được xem là tuyến mạnh nhất của PSG với sự góp mặt của hai ngôi sao Zlatan Ibrahimovic và Edinson Cavani. Tuy nhiên ở mùa giải tới, đây lại là điểm đáng lo ngại nhất của HLV Laurent Blanc cũng như đội bóng thủ đô nước Pháp…
Hôm nay (6/7), PSG trở lại tập trung để chuẩn bị cho mùa giải 2015/16. Một guồng quay mới bắt đầu với đội bóng số một nước Pháp và hứa hẹn là mùa giải nhiều thử thách nhất của họ dưới thời các ông chủ người Qatar.
PSG là đội bóng luôn ưa chuộng cầu thủ Brazil nhất tại Ligue 1. Dưới thời của những ông chủ người Qatar, đội bóng thành Paris đã chi số tiền khổng lồ, lên đến 171 triệu euro để mang về những Alex, Thiago Silva, Maxwell, Lucas Moura, Marquinhos hay David Luiz.
Các cầu thủ Brazil đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Ligue 1. Nhưng hiện tại, ngoại trừ PSG, các đội bóng Pháp không còn ưa chuộng những cầu thủ đến từ xứ sở của vũ điệu Samba. Vì sao?
Ngay say khi PSG được dỡ bỏ án phạt trên TTCN, báo chí Anh lập tức tung một bức ảnh rất nhạy cảm giữa chủ tịch UEFA Platini và chủ tịch đội bóng PSG, Nasser al-Khelaifi với dòng chú thích: “Hai người đàn ông quyền lực đã tìm thấy nụ cười, họ không còn đối đầu nhau. Đằng sau nụ cười này là gì? Chỉ có Chúa biết, Platini biết và Al-Khelaifi biết!”.
Liên tục mất quân từ đầu Hè, Marseille đã phản ứng mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng (TTCN). Chỉ trong một ngày 30/6, đội chủ sân Velodrome đã hoàn tất hai bản hợp đồng đáng chú ý.
Liverpool có khoảng 50 tuyển trạch viên chuyên lùng sục và phát hiện tài năng trẻ. Porto sở hữu lực lượng “săn đầu người” lên đến gần 200 trinh sát rải rác khắp thế giới. Còn ở Pháp, trung bình mỗi CLB có… 2 tuyển trạch viên. Công việc thiết yếu cho đầu vào của một CLB hiện là khoảng trống đáng lo tại Ligue 1.
Sau chuỗi thành tích bết bát ở LCK mùa Hè 2022, nhóm người hâm mộ quá khích đang tỏ ra vô cùng bất mãn với ban huấn luyện của Damwon. Theo đó, họ đe dọa sẽ thuê xe tải chạy biểu ngữ phản đối giống như những gì T1 từng phải đối mặt nếu đội tuyển không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn