“Ngôi sao bạc tỉ”
Cách đây 20 năm, Pericard là một trong những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Nổi lên từ lò đào tạo của St.Etienne và trong màu áo ĐT U21 Pháp, tiền đạo gốc Cameroon này lọt vào mắt xanh của HLV Marcello Lippi. Pericard được Lippi kéo về Juventus vào năm 2000, khi anh mới 18 tuổi.
Hồi ấy, Pericard nổi tới mức nhà báo người Pháp, Julien Courbet làm hẳn một phim tài liệu về thần đồng này với tựa “Chàng trai sẽ thành ngôi sao bạc tỉ”. Chỉ cần nhìn lại tựa phim tài liệu đó, đủ biết ngày ấy Pericard được kỳ vọng thế nào.
Tới Juve, Pericard choáng ngợp khi được tập luyện cùng tượng đài Zinedine Zidane. Anh được Edgar Davids nhận làm “đệ tử”. Davids chủ động cho Pericard số điện thoại và mở lời: “Cứ gọi cho anh khi nào cậu cần”.
Ngày 20/3/2002, Pericard lần đầu tiên thi đấu cho Juve. Trận ra mắt của tiền đạo khi ấy 20 tuổi rất “hoành”: trận gặp Arsenal tại Champions League. Pericard được vào sân thay Tomas Guzman ở phút 61. Anh được đối đầu với những ngôi sao đình đám như Thierry Henry và Patrick Vieira. Tan trận, anh được trao đổi áo đấu với Vieira.
Biết bao người đã nghĩ đó là cột mốc đánh dấu việc Pericard bắt đầu một sự nghiệp thăng hoa. Nhưng chẳng ai ngờ đó lại là trận đấu duy nhất Pericard được khoác áo Juve. Mọi chuyện sụp đổ chóng vánh sau đó. Không phải vì lý do chuyên môn mà bởi một tin nhắn “tình ngay lý gian”.
Tin nhắn tai hại
Pericard nhớ lại: “Sau khi được chuyển từ St.Etienne sang Juventus, tôi gặp rất nhiều bỡ ngỡ. Cuộc sống của tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ ở Turin quá mới mẻ với tôi. Trong đó, thách thức lớn nhất là việc làm quen với ngôn ngữ mới. Tôi không biết nói tiếng Italia. Để có thể giao tiếp với mọi người xung quanh ở Juve, tôi buộc phải học tiếng Italia càng nhanh càng tốt. Để tạo điều kiện cho tôi xóa mù tiếng Italia, phía Juve đã ưu ái bố trí cho tôi một gia sư kèm tôi tiếng Italia. Phải thú thực là cô giáo tiếng Italia của tôi rất xinh”.
Vấn đề nảy sinh từ chi tiết “cô giáo rất xinh” ấy. Pericard cứ sướng rơn vì may mắn có được cô giáo xinh đẹp. Cuộc đời đâu ai lường hết chữ “ngờ”. Tai vạ chẳng ai ngờ tới cũng từ đó mà ra.
Pericard kể tiếp: “Một ngày nọ, tôi đang ngồi uống nước với 2 cầu thủ trẻ khác của Juve. Chúng tôi buôn chuyện rất sôi nổi. Chém gió đủ thứ chuyện rồi không ai bảo ai, cả bọn cùng trầm trồ khen vẻ đẹp của cô giáo dạy tiếng Italia. Chúng tôi nảy ra ý định mời cô giáo của mình tới uống nước cùng mình cho vui. Tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô giáo. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn vô tư.
Chỉ 5 phút sau, chuông điện thoại của tôi réo lên. Cứ tưởng cô giáo gọi lại. Ai dè bên kia là Roberto Bettega, phó chủ tịch Juve hồi đó. Ông ấy sạc cho tôi một trận. Ông ấy mắng tôi nghĩ mình là ai mà dám nhắn tin tán tỉnh cả bạn gái của ông ấy.
Lúc ấy tôi mới tá hỏa khi biết được thông tin cô giáo tôi hóa ra là bạn gái của “sếp” Juve. Trước đó, tôi không hề hay biết chi tiết này. Thật là tình ngay lý gian quá đi mà”.
Sau đó, cả Pericard lẫn 2 cầu thủ ngồi uống nước cùng anh hôm ấy đều phải nhận thông báo họ bị đem cho các đội bóng khác mượn. Pericard bị đem cho Portsmouth mượn. Khi Pericard bị Juve đem cho Portsmouth mượn, thậm chí Portsmouth còn “chưa đủ tuổi chơi ở Premier League”.
Biến cố bất ngờ ấy đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Pericard. Từ chỗ là sao mai đầy hứa hẹn của Juve, là thần đồng được kỳ vọng sẽ thành “ngôi sao bạc tỉ”, Pericard trở thành cầu thủ chuyên đầu quân cho các đội bóng thấp cổ bé họng ở Anh. Cú sốc tâm lý cùng với những chấn thương liên miên đã khiến Pericard không ngóc đầu lại được nữa. Anh treo giày vào năm 2015 sau khi kinh qua các đội Portsmouth, Sheffield United, Plymouth, Stoke, Millwall, Carlisle, Swindon Town…
Bi hài kiểu Pháp Sự nghiệp mới của Pericard |
XEM THÊM
Paige Woolen: Người đẹp có vòng 1 ngoại cỡ bị fan cuồng 'tấn công'
Thủ môn quyến rũ nhất thế giới chia tay sân băng để làm người mẫu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn