Barca tạm ổn nhờ đẳng cấp

Từ 08:06 ngày 29-11-2019
HLV Ernesto Valverde vẫn ở đó, người mà chúng ta tưởng rằng đã bị sa thải từ sau trận thua ngược 0-4 trước Liverpool ở bán kết lượt về Champions League 2018/19.

Người mà ta tưởng đã bị đá đít chỉ cách đây một tháng khi để thua thảm Granada hồi đầu tháng 10, và cũng là người đã đối diện với một làn sóng đòi sa thải khủng khiếp tới từ các CĐV khi tiếp tục để thua Levante trên Ciutat de Valencia vào đầu tháng 11. HLV Ernesto Valverde vẫn ở đó, vững như tường đồng vách sắt, bất chấp gạch đá trên mạng xã hội và sự phản đối của các cổ động viên. HLV Ernesto Valverde vẫn ở đó, chỉ bởi người ta đồn đại và kháo nhau rằng, Lionel Messi “thoải mái” và “vừa lòng” với người đàn ông này.

Những người yêu quý Barcelona vì thế đã âm thầm chấp nhận, đó là chừng nào Messi còn thoải mái với Valverde, thì chừng đó thời gian ông còn được sự ủng hộ của BLĐ đội bóng xứ Catalunya, và do đó ông sẽ còn ở trên chiếc ghế HLV đó. Họ đành chấp nhận con người với phong cách nhàn nhạt, thiếu bản sắc, yếu đuối, và dễ khiến người ta phải ức chế này. Phải nói rằng, Barcelona đã cho Valverde những bản hợp đồng tốt nhất, từ Frenkie de Jong đến Antoine Griezmann. Nhưng khi nhắc đến hai cầu thủ có tổng giá trị lên tới 225 triệu euro này, ta nhận ra điều thứ hai, đó là dù nửa mùa giải đã đi qua thì họ vẫn chưa xuất sắc được như người ta kỳ vọng. Vì sao có điều trên? 

Giải thích được điều này, chính là giải thích được về việc vì sao Valverde vẫn ở yên trên chiếc ghế HLV Barca. Sự suy giảm phong độ của De Jong lẫn Griezmann là vì họ không có được môi trường lý tưởng tại Barca cho sự phát triển. De Jong bị dẫm chân với Busquets, trong khi Messi chỉ thích Neymar và thầm coi Griezmann là nguyên nhân khiến anh không thể hội ngộ được với đồng đội cũ. Tóm lại, vấn đề là ở các cầu thủ cũ còn Valverde rất cưng chiều các công thần để giúp ông tồn tại ở Nou Camp. Nhưng để đánh đổi cho chiếc ghế vững như bàn thạch ấy, ông đã khiến cho hai cầu thủ quan trọng nhất của mùa hè phải đá trong sự bí bức, trước cái thoải mái của những tiếng nói quan trọng còn lại của đội bóng. Vâng, cũng ở ý này, ta triển khai tiếp cho ý tiếp theo, đúng như tiêu đề của bài viết: Barca tạm ổn nhờ đẳng cấp.

“Sự để mặc” hay thậm chí là “sự phó mặc” vào đôi chân của các công thần của Valverde đã dẫn Barca vào tình huống oái ăm. Đấy là chiến thắng hay thất bại giờ đã tùy thuộc hoàn toàn vào cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ, chứ không còn phụ thuộc vào chiến thuật của HLV nữa. Barca có thể thắng Valladolid, Celta. Nhưng cũng có thể thua Granada, Levante. Có thể thắng Roma, Liverpool ở lượt đi, và thua sốc ở lượt về. Barca đã không sử dụng điều tối quan trọng ở bóng đá hiện đại: sự biến thiên chiến thuật của HLV.

Đả bại Dortmund 3-1, Barcelona chỉ tạm ổn nhờ đẳng cấp, chứ giông gió vẫn còn phía trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x