Theo dõi thông tin

Top 5 lần Jose Mourinho nổi khùng với trọng tài: càng gắt, cái giá càng… đắt!

Jose Mourinho và trọng tài từ lâu đã là một cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Sau màn công kích trọng tài Miguel Angel Ortiz Arias ở trận Real Madrid thua Atletico 1-2, tờ L’Equipe điểm lại Top 5 lần Người đặc biệt nổi giận dữ dội nhất với những ông vua áo đen.

    Jose Mourinho rất nhiều lần "khẩu chiến" với trọng tài

    “Ông ta 41 tuổi nhưng không phải trọng tài quốc tế, có lẽ bởi ông ta không phải một người cầm cân nảy mực giỏi. Tội nghiệp, ông ta không chịu nổi áp lực”, Mourinho tuyên bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

    Trong hơn 25 năm làm HLV trưởng, đây không phải lần đầu Mourinho nhằm vào công tác trọng tài sau một màn trình diễn không tốt của đội bóng. Nhật báo L’Equipe đã xếp hạng những màn chỉ trích trọng tài đáng chú ý nhất của Người đặc biệt, dựa trên mức độ gay gắt cũng như những hậu quả sau đó.

    1. Năm 2005 với Chelsea: Cơn giận để lại hậu quả nặng nề nhất

    Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Barca và Chelsea (2-1), diễn ra ngày 23/2/2005, trọng tài người Thụy Điển Anders Frisk truất quyền thi đấu của Didier Drogba sau thẻ vàng thứ hai ở phút 56. Quyết định này khiến Mourinho nổi giận. Sau trận đấu, ông khẳng định đã nhìn thấy Frisk nói chuyện và bắt tay với… Frank Rijkaard, HLV Barca khi ấy, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

    “Tôi chỉ mong ông trọng tài người Thụy Điển cũng đến bắt trận lượt về trên sân của chúng tôi. Nếu ông ấy làm điều tương tự với chúng tôi trên sân nhà, chúng tôi sẽ thắng...”, Mourinho hùng hồn tuyên bố.

    Tình huống Drogba bị truất quyền thi đấu

    Chelsea sau đó giành quyền vào tứ kết nhờ chiến thắng 4-2 ở trận lượt về, trong đó có bàn thắng gây tranh cãi của John Terry. Trong những tuần tiếp theo, Anders Frisk, một trọng tài quốc tế được kính trọng, liên tục nhận những lời đe dọa tính mạng và quyết định chấm dứt sự nghiệp cầm còi vào tháng 3/2005 đầy bất ngờ.

    2. Năm 2023 với Roma: Màn công kích tục tĩu nhất

    Trong suốt trận chung kết Europa League 2023 giữa Sevilla và Roma (1-1, 4-1 sau loạt luân lưu), diễn ra tại Puskas Arena ở Budapest, Mourinho liên tục công kích trọng tài người Anh Anthony Taylor, rõ ràng thất vọng với những quyết định của ông.

    Không bất ngờ, để lý giải cho thất bại của Roma, HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh đến các quyết định của trọng tài. Ông nói trên Sky Italia: “Đó là một trận đấu lớn nhưng với một trọng tài trông như… người Tây Ban Nha”.

    Sau đó, tại bãi đỗ xe của SVĐ, Mourinho tiếp tục mất kiểm soát khi nhìn thấy Taylor và hai lần nói với trọng tài người Anh: “Ông là một nỗi nhục chết tiệt”.

    Va chạm với trọng tài Taylor

    Những phát ngôn và hành động này khiến Mourinho bị UEFA truất quyền chỉ đạo 4 trận.

    3. Năm 2011 với Real: Màn điệp khúc “Tại sao?” nổi tiếng nhất

    Hơn một năm trước bài điệp khúc nổi tiếng mà François Hollande sử dụng ngày 3/5/2012 trong cuộc tranh luận tranh cử tổng thống với Nicolas Sarkozy, bắt đầu bằng câu “Tôi, Tổng thống Cộng hòa”, Mourinho đã sử dụng một cách diễn đạt tương tự trong cuộc họp báo.

    Sau thất bại 0-2 trên sân nhà trước Barca ở trận lượt đi bán kết Champions League ngày 27/4/2011, Mourinho liên tục lặp lại câu hỏi “Tại sao?”.

    “Đó là một trận đấu hướng đến tỷ số 0-0. Chúng tôi có thể chơi để giữ tỷ số 0-0 và vẫn thua. Trọng tài không cho chúng tôi làm điều đó. Tại sao? (...) Tại sao chúng tôi không được phép chơi bóng trước họ? Họ giỏi hơn! Họ sẽ thắng! Tại sao?”, Mourinho gay gắt nói.

    Điệp khúc "tại sao" nổi tiếng

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu và sau đó bị UEFA đình chỉ 4 trận kèm 1 trận án treo, vì những phát biểu này. Sau đó, án phạt được giảm xuống còn 3 trận và 2 trận treo. Los Blancos thì bị loại sau khi hòa 1-1 ở trận lượt về.

    4. Năm 2014 với Chelsea: Màn mỉa mai sâu cay nhất

    Ngày 19/4/2014, Sunderland, đội đứng cuối BXH Premier League lúc bấy giờ, bất ngờ đánh bại Chelsea 2-1, chấm dứt chuỗi 77 trận bất bại trên sân nhà tại giải VĐQG của The Blues dưới thời Mourinho. Sau trận đấu, Mourinho từ chối trả lời các câu hỏi của truyền thông, chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn, trong đó có những câu đến giờ hẳn nhiều fan Chelsea vẫn chưa quên.

    “Xin chúc mừng Mike Dean (trọng tài), người đã có một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Và xin chúc mừng Mike Riley (người đứng đầu đội ngũ trọng tài Premier League khi ấy) vì đã khiến cuộc đua vô địch trở nên như hiện tại”, Mourinho tuyên bố.

    Không cần phải nói thêm, ai cũng hiểu Mourinho muốn nói điều hoàn toàn ngược lại về công tác trọng tài

    5. Năm 2010 với Inter: Drama kịch tính nhất

    Trận đấu Serie A giữa Inter và Sampdoria diễn ra ngày 20/2/2010 kết thúc với tỷ số 0-0, trong bối cảnh hai cầu thủ Inter là Walter Samuel và Ivan Cordoba đều bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1. “Họ sẽ phải chỉ để chúng tôi còn 6 cầu thủ trên sân thì mới có thể khiến chúng tôi thua”, Mourinho sau đó nổi giận ở hành lang sân Giuseppe Meazza, không thể kiềm chế, phát biểu.

    Drama của Mourinho không thể ngăn Inter giành cú ăn ba lịch sử năm 2010

    Thậm chí sau đó, chủ tịch Massimo Moratti thuyết phục ông không phát biểu trước truyền thông để tránh xảy ra thêm sự cố. Mourinho đồng ý, bởi ông thực tế đã thể hiện sự tức giận ngay trong trận đấu khi đứng trước các máy quay với hai cổ tay bắt chéo, như thể muốn ám chỉ đội bóng của mình đang bị trọng tài “còng tay”.

    Hành động này khiến ông bị LĐBĐ Italia phạt 40.000 euro và truất quyền chỉ đạo 3 trận. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được Inter hoàn tất cú ăn ba lịch sử với các danh hiệu Champions League, Serie A và Coppa Italia.

    DI ĐAN (Theo L'Equipe) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay