Bóng Đá Plus trên MXH

Barcelona: Công trường dang dở
HỒ PHƯƠNG • 15:00 ngày 21/09/2013
“Chúng tôi đang ở trong giai đoạn chuyển giao và cái gì cũng có giá của nó. Để đạt đến sự hoàn hảo, đôi khi bạn phải lùi lại một bước”, Dani Alves đã nói vậy sau trận thắng Ajax 4-0 của Barca. Nhưng cụ thể, đội bóng Catalan đã thay đổi như thế nào?
    HAI MẶT CỦA “CÁCH MẠNG”
    Barca đã bất bại cả 7 trận kể từ đầu mùa (thắng 5, hòa 2). Họ vẫn toàn thắng ở La Liga, đã giành danh hiệu đầu tiên (Siêu Cúp Tây Ban Nha) và vừa mở màn chiến dịch Champions League với trận đại thắng trước Ajax. Xét về mặt kết quả, đây rõ ràng là sự khởi đầu không thể tốt hơn, nhất là người Catalan đang ở trong giai đoạn chuyển giao lối chơi dưới thời HLV Tata Martino.

    Tất nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó và cuộc cách mạng ở Nou Camp cũng không là ngoại lệ. Người Catalan đã đúng khi chọn Martino - một người ngoại đạo với thứ văn hóa bóng đá của Barca - để tự làm mới mình. Quyết định ấy đã đem lại những đổi thay nhất định, khi họ chơi thứ bóng đá mạo hiểm và trực diện hơn. Và bên cạnh hiệu ứng tích cực, những vấn đề cũng bắt đầu xuất hiện.

    Để xuyên phá hàng phòng ngự 2 lớp mà các đối thủ thường giăng ra, Barca của Tata sử dụng nhiều đường chuyền dài hơn. Thay vì giữ khư khư quả bóng từ đầu đến cuối trận, họ cũng để đối phương đá bóng nhiều hơn. Đó đều là những điều chỉnh mạo hiểm, bởi chuyền xa 30m đương nhiên không thể chính xác bằng chuyền cách... 3m, và bởi lối chơi bóng ngắn, đập nhả liên tục gần như đã ăn vào máu các thế hệ cầu thủ Barca. Và đó là lời giải thích cho sự chuệch choạc trong những trận vừa qua của đội bóng Catalan.

    Ngoài ra, kiểu pressing toàn sân của Tata còn đòi hỏi cường độ vận động cực cao và sự kết dính giữa các tuyến. Nhưng Barca hầu như không thể duy trì sức ép trong khoảng thời gian dài, sau khi mất hàng loạt tuyển thủ cho Confed Cup 2013 rồi trải qua một tour du đấu trước mùa kiệt sức. Và những lỗ hổng đã xuất hiện, mà rõ nhất là hiệp 2 của trận thắng hú hồn trước Sevilla với tỷ số 3-2.



    MESSI CŨNG LÀ... ĐIỂM YẾU 
    Chưa hết, có vẻ như HLV Martino vẫn chưa tìm ra cách tối ưu hóa Messi. Nếu như Pep Guardiola và Tito Vilanova thường để Leo hoạt động rộng, thậm chí lùi hẳn xuống giữa sân phối hợp với Xavi cùng Iniesta nhằm tạo ra sự áp đảo ở trung lộ, Tata đã đẩy tiền đạo người Argentina lên cao, hoạt động trong khoảng không hẹp hơn để dồn mọi năng lượng cho việc ghi bàn.

    Kết quả là Messi nổ súng liên tục và đã kịp có 9 bàn chỉ sau 7 trận đầu mùa. Tuy nhiên, cách bố trí ấy lại khiến Barca trở nên dễ đoán. Nguyên nhân, có thể thấy rõ là bởi Messi chưa làm tốt nhiệm vụ lôi kéo và quấy rối hàng thủ đối phương, để tạo cơ hội cho những mũi nhọn ở tuyến 2 như Fabregas. Tuy nhiên, may mắn là Barca vẫn chưa vấp lần nào trong giai đoạn quá độ. Và cũng may cho Tata, là cuộc cách mạng của ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ các trụ cột như Alves, Pique và tất nhiên, cả Messi.

    Barca ngắm nghía Garay
    Theo tiết lộ từ chương trình “Punto Pelota” của kênh Interecomonia, HLV Tata Martino đang coi trung vệ đồng hương Ezequiel Garay là mục tiêu số một để tăng cường hàng thủ Barca. Với chiều cao 1m92 và lối chơi mạnh mẽ, cầu thủ người Argentina sẽ tăng thêm chất thép và giúp đội bóng Catalan xóa đi điểm yếu chống bóng bổng cố hữu. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng có khá nhiều hạn chế.

    Đầu tiên, Benfica chắc chắn sẽ đòi cái giá không rẻ cho trung vệ tưởng như đã thuộc về Man United trong mùa Hè vừa rồi. Ngoài ra, một điểm trừ nữa của Garay là anh đã góp mặt tại Champions League mùa này, đồng nghĩa không thể chơi tại đấu trường này nếu cập bến Nou Camp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội