Real Madrid đã giành được thành công lớn trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Luka Jovic của Eintracht Frankfurt. Dù bản hợp đồng này vẫn chưa chính thức được ký kết, nhưng việc Jovic sẽ gia nhập Bernabeu mùa tới đã được rất nhiều nguồn tin uy tín khẳng định.
Jovic đang được xem như một trong những phát hiện lớn nhất mùa này, thậm chí là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất thế giới. Hầu hết các CLB hàng đầu thế giới đều muốn trải thảm đỏ rước về chân sút mới 21 tuổi người Serbia, từ Barca, Bayern, PSG đến Chelsea. Chính vì vậy, việc Real mua được Jovic rõ ràng là một thắng lợi lớn trên mặt trận chuyển nhượng.
Điều đáng nói hơn khi trong bối cảnh giá cầu thủ lạm phát như hiện tại, Real còn mua được Jovic với con số rất phải chăng. Cụ thể, Real chỉ phải bỏ ra 60 triệu euro để có Jovic. Đây rõ ràng là mức phí chuyển nhượng không phải rẻ, nhưng trong mặt bằng TTCN hiện nay thì đó vẫn là con số dễ chịu. Trong khi đó, đẳng cấp của Jovic đã được khẳng định với 26 bàn thắng ở mùa này và đưa Frankfurt vào tới bán kết Europa League.
Thực tế, Frankfurt ban đầu hét giá lên tới 80 triệu euro cho Jovic, tức gấp 10 lần số tiền họ bỏ ra khi mua anh từ Benfica. Tuy nhiên, với tài câu kéo và thương thuyết của mình, BLĐ Real chẳng những không bị ép giá như thường thấy mà còn giảm được tới 20 triệu euro.
Rõ ràng, chưa biết Jovic sẽ thi đấu thế nào tại Bernabeu, song đây thực sự là một vụ chuyển nhượng khôn ngoan của Real!
Real bị hét 400 triệu euro cho Hazard, Pogba và Eriksen
Real đang nhắm mua thêm Eden Hazard, Paul Pogba và Christian Eriksen. Tuy nhiên, các CLB chủ quản của ba siêu sao này đều hét giá quá cao, tổng cộng lên trên 400 triệu euro. Real đang tự tin có thể đàm phán giảm được 100 triệu euro trong 3 vụ này.
Chỉ phải so tài với đối thủ dễ chịu Villarreal ở vòng 36 La Liga, Real Madrid đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Đây là trận đấu mà tiền đạo Mariano Diaz đã chơi rất nổi bật khi lập được cú đúp.
Ý tưởng của Zinedine Zidane cho kế hoạch tăng cường lực lượng của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 khá rõ ràng. Đó là chiêu mộ Eden Hazard và Paul Pogba.
Với 30 bàn thắng cho Real trên mọi mặt trận mùa này, tiền đạo Karim Benzema tiếp tục đặt chỉ tiêu cá nhân là ghi thêm 3 bàn nữa để phá kỷ lục ghi 32 bàn của chính anh ở mùa giải 2011/12. Liệu Benzema có hoàn thành mục tiêu đề ra? Rất có thể, bất chấp Benzema buộc phải vắng mặt ở trận gặp Villarreal đêm nay vì chấn thương.
Real toàn hòa và thua ở cả 4 trận sân khách khi được dẫn dắt trở lại bởi HLV Zinedine Zidane, song lại thắng cả 4 trận sân nhà. Chính vì vậy, Kền kền trắng hoàn toàn có thể tìm lại nụ cười trong trận tiếp Villarreal đêm nay.
Gareth Bale đã tiến một bước gần hơn tới việc chia tay Real Madrid sau khi bị HLV Zinedine Zidane loại khỏi đội hình tham dự trận đấu với Villarreal vào lúc 21h15 tối nay, 5/5.
Do đã vô địch La Liga và sắp phải đá trận bán kết lượt về Champions League trên sân Liverpool, Barcelona không sử dụng đội hình mạnh nhất khi làm khách của Celta Vigo. Trong ngày siêu sao Lionel Messi vắng mặt, Barca đã phải nhận thất bại với tỷ số cách biệt 0-2.
Thông tin Toà soạn
Báo điện tử Bóng đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn