
Trận đấu thứ 2 của bảng A, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ về sân nhà để tiếp đối thủ Singapore. Thực tế, đây là trận đấu không qua khó với tuyển Việt Nam, vì đội khách đến từ đảo quốc sư tử cho thấy họ không mạnh, sau 2 trận đã thi đấu với Campuchia và Timor Leste. Ở đấy, Singapore dẫu có thể lực khá ổn, nhưng hàng thủ của họ vẫn chơi rất mất tập trung và các chân sút vẫn khiến HLV Lee Gavin phải lắc đầu ngán ngẫm vì những cú dứt điểm khá tệ. Vì vậy, dẫu đang tạm đứng đầu bảng A sau 2 trận thắng, nhưng mục tiêu của tuyển Việt Nam là lấy lại ngôi đầu bảng sau trận đấu này.

Phải nói thẳng, đá sân nhà, lực lượng đang được đánh giá tốt hơn khi có được những chân sút hàng đầu của khu vực, trong đó hàng thủ dẫu đang phải trẻ hoá nhưng vẫn chơi khá ổn, nên giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn tin tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, thậm chí khả năng có trận thắng dễ ở cuộc so tài này. Tuy nhiên, không phải vì đối thủ không mạnh mà các học trò của HLV Kim Sang Sik không được quyền chủ quan. Về điều này, người hâm mộ Việt Nam có thể an tâm khi nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định: “Chúng tôi luôn tôn trọng tất cả đối thủ và tập trung cao nhất ở từng trận đấu”.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải - thủ quân của tuyển Việt Nam đã cho biết: “Mỗi đối thủ đều có những thế mạnh riêng, nên chúng tôi luôn tôn trọng và điều nghiên kỹ lối chơi của họ. Đã bước vào giải, đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng, tuyển Việt Nam còn muốn điều đó hơn bao giờ hết, vì chúng tôi phải bảo vệ ngôi vô địch đang nắm giữ. Muốn vô địch thì phải thắng tất cả đối thủ, nên tuyển Việt Nam không ngán ngại bất cứ đội bóng nào”.
Quang Hải nói không sai, bởi đang là nhà vô địch nên đội tuyển của chúng ta phải có sự tự tin và niềm kiêu hãnh của riêng mình. Thế nên, ở cuộc đối đầu với Singapore, dẫu rất tôn trọng nhưng để giành 3 điểm trước họ, có lẽ cũng là chuyện nhỏ!






















-ngay-30-7-202.jpg)


