Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha: Moreno cuối cùng cũng nói câu giã từ

08:34 ngày 22/11/2019
Sau buổi làm việc với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) vào hôm qua, Robert Moreno đã chính thức nói lời chia tay ĐT Tây Ban Nha. Những nút thắt trong lòng của HLV 42 tuổi này phần nào đã được tháo gỡ.

    Sau khi biết tin mình sẽ sớm bị RFEF thay thế bằng Luis Enrique thông qua kênh Cadena COPE, HLV Robert Moreno đã vô cùng tức giận. Ông cảm thấy không được chủ tịch RFEF Luis Rubiales tôn trọng khi không nhận được thông báo trực tiếp. Do vậy, Moreno đã chủ động nhắn tin với Rubiales để xin từ chức. 

    Moreno đã có cuộc chia tay trong nước mắt với các học trò trong phòng thay đồ sau khi đội nhà thắng ĐT Romania 5-0 ở loạt trận cuối vòng loại EURO 2020. Rồi ông không thèm tham gia cuộc họp báo sau trận mà lập tức bỏ về. Sau đó, dù được chủ tịch Rubiales mời đến trụ sở RFEF để bàn chuyện thanh lý hợp đồng, nhưng Moreno không thèm đến mà cử luật sư của ông đến thay.

    Dù vậy, chủ tịch Rubiales vẫn luôn khẳng định rằng, RFEF sẽ không đưa ra thông báo sa thải Moreno. Họ chờ gặp trực tiếp HLV 42 tuổi này để giải quyết những khúc mắc để rồi sau đó hai bên vui vẻ chia tay. Cuối cùng, Moreno cũng xuống nước. Hôm qua, 21/11, ông đã có mặt ở trụ sở của RFEF để thanh lý hợp đồng. Những nút thắt trong lòng của Moreno đã phần nào được gỡ bỏ.

    Sau đó, Moreno đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Marca. Ông khẳng định: “Tôi cho rằng mình đã làm tốt công việc trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Tôi cũng ý thức rất rõ rằng mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Thế nên, tôi tôn trọng quyết định của LĐBĐ Tây Ban Nha”. HLV 42 tuổi này cho biết thêm: “Tôi cũng muốn cho tất cả mọi người thấy rằng, tôi là người biết giữ lời hứa. Một khi đã nói sẵn sàng nhường lại chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG cho Enrique thì tôi sẽ thực hiện”.

    Moreno cũng không quên nói những lời cảm ơn: “Đầu tiên, tôi muốn nói lời cảm ơn tới các học trò ở ĐTQG vì đã ủng hộ tôi trong quá trình tôi dẫn dắt đội bóng. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới các thành viên của LĐBĐ Tây Ban Nha vì đã đặt niềm tin vào tôi. Cuối cùng, tôi xin dành lời cảm ơn tới giới truyền thông Tây Ban Nha vì đã luôn ở bên cạnh cổ vũ chúng tôi”.

    Từ cương vị trợ lý của Enrique, Moreno được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha vào tháng 06/2019, sau 3 tháng “thử việc” với cương vị HLV tạm quyền. Ông tiếp quản công việc ở La Roja để đồng nghiệp Enrique có thời gian tập trung chăm sóc cô con gái 9 tuổi Xana bị ung thư xương. Sau khi cô bé qua đời hồi tháng 8, Enrique có ý định trở lại với công việc huấn luyện và đã “bắn tin” cho giám đốc thể thao Jose Molina của RFEF, dẫn đến cuộc chuyển giao quyền lực gây tranh cãi trên băng ghế chỉ đạo La Roja.

    Đáng chú ý, trong bài phát biểu chia tay ĐT Tây Ban Nha, Moreno tuy chúc Enrique thành công nhưng lại tránh đề cập đến mối quan hệ với đồng nghiệp. 

    Sau tất cả, có vẻ như tình bạn từng rất tốt đẹp giữa hai người đang dần đổ vỡ sau vụ này. 

    Enrique và Moreno rạn nứt như thế nào?
    - 03/09/19: Moreno tuyên bố đặt tình bạn giữa ông với Enrique trên hết và sẵn sàng nhường ghế HLV trưởng ĐTQG nếu Enrique muốn.
    - 09/09/19: Moreno tái khẳng định: “Tôi hy vọng Enrique sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha càng sớm càng tốt. Tôi đã sẵn sàng từ chức”.
    - 16/10/19: Sau khi cùng Tây Ban Nha giành vé dự VCK EURO 2020, Moreno chia sẻ: “Tôi muốn dành chiến công này cho Enrique. Tôi cũng xem đây là món quà dành cho Rubiales và Molina vì đã tin tưởng tôi”.
    - 19/11/19: RFEF thông báo Enrique thay Moreno dẫn dắt La Roja. Moreno cảm thấy không được tôn trọng. Ông khẳng định sẽ không trở lại làm trợ lý cho Enrique.

    Gerard Pique: “Tôi vô cùng phấn khởi trước sự tái xuất của Luis Enrique. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong vụ thay tướng lần này. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng, Lucho là một HLV xuất sắc!”.

    Hồ Đắc • 08:34 ngày 22/11/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay